Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

HƠN CẢ THỜI GIẶC GIÃ!


Ăn Tết dăm hôm thuở thái bình

Mấy nghìn “đấu sĩ” hóa thương binh

Chiến tranh chốn chốn còn thua số

Bom đạn  nơi nơi phải bái mình

Bạo lực nghe hoài thâm huyết quản

Đấu tranh  học mãi  ngấm thần kinh

Anh hùng chủ nghĩa thi hành gọn 

Đạo đức luân thường thảy rẻ khinh!

.        CAO BỒI GIÀ

.            25-02-2015

 

Theo báo Tuổi Trẻ:

Sững sờ con số 6.200 người nhập viện vì đánh nhau dịp Tết

TTO - Dịp tết Ất Mùi 2015, hơn 6.200 trường hợp nhập viện vì ẩu đả, đánh nhau. Cộng đồng sững sờ vì con số thương vong hơn cả một chiến dịch thời chiến tranh.

Bạn đọc Huy Lam phản hồi trên tuoitre.vn: "Một bộ phận thanh niên tính khí rất hung hăng, chỉ cần mâu thuẫn nhỏ là có thể đánh, đâm, chém nhau. Nguyên nhân do đâu? Do giáo dục đạo đức công dân có lỗ hỏng. Hằng ngày, hằng giờ các nhà đài trình chiếu phim bạo lực, không chọn lọc thì làm sao không ảnh hưởng đến tâm lý, nhân cách?”.

Bạn đọc Mạnh Đức chia sẻ: "Chúng ta đã bị nhiều áp lực khác nhau trong cuộc sống chăng, thay vì cười huề thì lại choảng nhau”.

Anh Lưu Nghiệp Huy (Q.6, TP.HCM) bức xúc: “Có thể thấy tình trạng đạo đức xã hội và tính khí con người bây giờ cực kì kém. Chính quyền phải tuyên truyền người dân không nên quá chén dẫn đến không kiềm chế được bản thân mình ”.

 

 

1 comments:

  1. đầu năm lại xin góp thêm bài vào ĐTQ của bac Cao cũng là chia se tâm trang cho vui
    BỘI THỰC THƠ

    Thơ viết ngày dưng thấy đã nhiều.
    Rượu vào tết đến xổ càng siêu.
    Nghinh xuân mấy bản chừng chưa thỏa.
    Khai bút đôi trang kể cũng liều.
    Giữa lúc nhân tình bao kẻ ghét
    Đang khi thế thái chẳng người yêu.
    Thi nhân lúc đói toan ăn chữ.
    Bội thực phen này có nước tiêu.
    Huy Vụ 07 tết Ất Mùi

    XUÂN ĐI – MAI TÀN

    Dẫm lên một bó mai tàn
    Nghe như xuân vỡ nát tan dưới giày.
    Vài hôm trước cũng nơi này.
    Có người vái lạy, Mai đầy thanh tao.
    Sự đời biến đổi nhanh sao
    Đảo điên chẳng biết chỗ nào thực hư?
    Huy Vụ 25/02/ 2015

    Trả lờiXóa