Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

GIỎI ĐỐT TIỀN DÂN !


Hai bốn tỉ đồng đã hóa ma

Phân làn càng rối , chết người ta

Sai lầm mà miệng nào cam nhận

Thất bại nhưng mồm chẳng chịu thua

Ấy tớ điều nghiên tuồng kỹ lắm

Rằng người ý  thức đã ngon ra

Ngăn rồi lại tháo về y cũ

Giỏi đốt tiền dân quá mấy cha!

.            CAO BỒI GIÀ

.            04-02-2015

 

Theo báo điện tử  Vietnamnet:

Chi 24 tỷ phân làn rồi bỏ: Nên thừa nhận thất bại!

Vừa qua, dải phân làn cứng trên nhiều tuyến phố đã được dỡ bỏ mà theo lời một lãnh đạo Sở GTVT là do 'ý thức người tham gia giao thông đã tăng cao'...

Để tránh ùn tắc và giảm tai nạn giao thông, từ năm 2011, Hà Nội chi gần 24 tỷ để thí điểm phân làn trên nhiều tuyến phố. Vừa qua, bất ngờ hàng loạt dải phân cách này đã được Sở GTVT cho dỡ bỏ.

Theo lời một lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, việc dỡ bỏ dải phân làn cứng trên các tuyến phố (Giải Phóng, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Phố Huế) là do 'ý thức người tham gia giao thông đã tăng cao, tình trạng lấn làn còn không đáng kể..'.

Và xung quanh việc này, các chuyên gia về giao thông phản biện: việc lắp dải phân cách này đem lại hiệu quả thấp, nên Hà Nội nên thừa nhận tháo dải phân cách cứng là một thất bại, chứ không nên nói do ý thức người tham gia giao thông tốt lên!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét