Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

LẠ...!

Con buôn nước lạ kéo sang ta
Thoải mái bán buôn tựa ở nhà
Thu đỉa, trồng khoai trò rõ lạ
Vét cua,mua móng thuật như đùa
Hàng ,hàng ngắc ngứ ,ta mang họa
Nợ, nợ đầm đìa ,chúng hóa ma
Chỉ biết khuyên dân là cảnh giác
Kệ cho khách trú … chạy cao xa!
          CAO BỒI GIÀ
          26-05-2012

3 comments:

  1. Cháu xin được mạo muội đưa ra một câu kết khác nữa:
    Chức năng-các bác-đứng đằng xa !

    Trả lờiXóa
  2. HÈ VỀ
    Hạ khiến bày ve thảm thiết kêu.
    Đường xưa ai bỏ dấu chân yêu.
    Hương sen ngan ngát ly trà sớm.
    Lửu tựu bừng lên ánh dáng chiều.
    Bóng chùm lên bóng nỗi cô liêu.
    Nhìn hoa gọi đỏ rơi đày nổi.
    Nhớ cánh đồng xưa vọng xáo diều.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  3. Sửa lại
    HÈ VỀ
    Hạ khiến bày ve thảm thiết kêu.
    Đường xưa ai bỏ dấu chân yêu.
    Hương sen ngan ngát ly trà sớm.
    Lửu tựu bừng lên ánh dáng chiều.
    Mùa gối lên mùa niềm tưởng vọng.
    Bóng chùm lên bóng nỗi cô liêu.
    Nhìn hoa gạo đỏ rơi đày nổi.
    Nhớ cánh đồng xưa vọng xáo diều.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa