Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

DUNG CHÍ DƯỠNG...!!

Thật lòng nhân thế vốn tham sân
Thử hỏi mấy ai thoát thói trần
Cờ nhét tận tay ,vùng vẫy phất
Tiền  bơm đầy túi ,tự do mần
Thanh tra “cỡi ngựa” chăng vài bận
Kiểm toán “xem hoa” họa mấy lần
Nhà dột rõ ràng do thủng nóc
Từ “Dung Chí Dưỡng” ắt … hoang tàn!
          CAO BỒI GIÀ
          28-05-2012

2 comments:

  1. Cháu nhận được quà quý của Chú trưa nay rồi ạ. Cháu đã đọc một mạch của tuyển thơ và gửi email cho Chú.Cháu xin được chân thành cảm ơn Chú đã tặng quà và mong được học hỏi ở Chú nhiều. Nhân đây, cháu xin được có vài câu bình về bài thơ này vì sáng nay xem tin trên VOV News, cháu thấy ông Vũ Đức Đam bảo " Bộ nhiệm ông Dương Chí Dũng đúng quy trình" chí ạ!
    "Việc bổ nhiệm như thế
    Đúng là...đúng quy trình
    Chỉ có điều thẩm định
    Là những người...thong manh!"

    Trả lờiXóa
  2. Họa bài " VỜI CUỘI"
    VÃN NGUYỆT
    Rượu uống một mình hẳn dễ say.
    Để tôi chuốc bác mấy ly này.
    Cuội mà đối ẩm nơi nơi xỉn.
    Nguyệt đã phô mình chốn chốn ngây.
    Chén ngọc tửu tiên âu lại ngạt.
    Ly sành quốc lủi vậy mà ngây...
    Nào ai có muốn du cung quảng.
    Hãy đến cùng tôi học cưỡi mây.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa