Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

ÔI...BẰNG CẤP

Đại học giờ đây chết nửa vời
Tuyển sinh vơ vét toát mồ hôi
Một khoa ,nhặt nhạnh đâu dăm cháu
Mỗi lớp ,thu gom được mấy người
Cấp ,cấp :ưu ,ưu sao ngỡ giỡn
Bằng ,bằng :khá ,khá cứ như chơi
Vác đơn xin việc,nơi nơi…lắc
Giờ Cử đời chê…cái mẽ hời !!
CAO BỒI GIÀ
03-10-2011

XIN HỌA :
BUÔN QUAN
Ngẫm chuyện ngày xưa thật tuyệt vời.
Giảng đường không bợn chút tanh hôi.
Tôn sư nay hỏi còn bao kẻ.
Trọng đạo giờ xem có mấy người.
Bác cử liên thông toàn thứ bỡn.
Ông nghè tại chức rặt đồ chơi.
Thương nhân ai giỏi buôn hàng mã.
Cất mối về quê ắt bán hời.
Nguyễn Huy Vụ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét