Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

CÙNG NẮNG, CÙNG MƯA

Mưa hoài, ếch nhái cũng I ô
Lắm chỗ dưng không bỗng hóa hồ
Cây trái thui tàn ,ôi nạn mạt
Lúa mùa mất trắng ,rõ tai hô!
Nước tràn, đê đuối hoài mưa chụp
Đất nứt,ngư đờ mãi nắng cô
Xin chớ cực đoan…thương với với
Nắng mưa hòa điệu , chúng dân nhờ !
CAO BỒI GIÀ
05-10-2011

1 comments:

  1. BUÔN QUAN
    Ngẫm chuyện ngày xưa thật tuyệt vời.
    Giảng đường không bợn chút tanh hôi.
    Tôn sư nay hỏi còn bao kẻ.
    Trọng đạo giờ xem có mấy người.
    Bác cử liên thông toàn thứ bỡn.
    Ông nghè tại chức dặt dồ chơi.
    Thương nhân ai giỏi buôn hành mã.
    Cất mối về quê ắt bán hời.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa