Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

THAN NỢ - AI CHO NỢ ?

THAN NỢ
Quản chi công nợ có là bao !
Nay đã nên to đến thế nào ?
Lãi mẹ lãi con sinh đẻ mãi
Chục năm chục bảy tính nhiêu sao ?
Ra đường kẻ cả dừng chân hỏi
Vào cửa người sang ngửa mặt chào
Quyết chí phen này trang trải sạch
Cho đời rõ mặt cái thằng tao
NGUYỄN KHUYẾN
XIN CẮP NÓN HỎI CỤ :
Ai cho nợ
Chủ nợ cho vay cũng ngó bao
Bao không thủng đáy mới cho nào
Phường vay tay trắng , hòng thu được
Quân nợ đầu đen, khó trả sao
Tiếng mượn, người đâu cười xa lạ
Hỏi vay , ai nấy giả lơ chào
Đêm mơ hỏi Cụ cho lời giúp
“Khéo khóc than nài,… chớ hỏi tao !”
CAO BỒI GIÀ
13-07-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét