Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

ĐÊM NGHE CHUỘT CHÍ CHÓE

Lũ chuột đêm khuya cắn nhéo nhau
Chít tru xó bếp bởi vì đâu
Khi cùng cá cặn đâu ra thế
Lúc khó cơm thừa đố có nao
Chuột thế đành chơi màn cắn ,xé
Người sao tránh giở cảnh tranh ,xâu
Khó thay đồng loại giành cơm áo
Lắm lúc nghe qua…lại nhuốm sầu!
CAO BỒI GIÀ
29-07-2011

2 comments:

  1. NGÀY BA...THÁNG TÁM
    Suy gần rồi lại ngẫm cho xa.
    Chữ nghĩa sao giờ trốn mãi ta?
    Tháng tám câu từ chuồn sạch cả.
    Ngày ba ý tứ kiếm không ra.
    Hay thơ dở chứng đòi ... xôi thịt.
    Hoặc chữ bày trò muốn ... lá hoa.
    Cụ Tú khi xưa đùa thánh thật.
    Ăn nhiều con chữ mới "lòi ra".

    Trả lờiXóa
  2. NGÀY BA...THÁNG TÁM
    Suy gần rồi lại ngẫm cho xa.
    Chữ nghĩa sao giờ trốn mãi ta?
    Tháng tám câu từ chuồn sạch cả.
    Ngày ba ý tứ kiếm không ra.
    Hay thơ dở chứng đòi ... xôi thịt.
    Hoặc chữ bày trò muốn ... lá hoa.
    Cụ Tú khi xưa đùa thánh thật.
    Ăn nhiều con chữ mới "lòi ra".
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa