Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

NGÀY 3...8 - CỨ MƠ ĐI

NGÀY BA...THÁNG TÁM
Suy gần rồi lại ngẫm cho xa.
Chữ nghĩa sao giờ trốn mãi ta?
Tháng tám câu từ chuồn sạch cả.
Ngày ba ý tứ kiếm không ra.
Hay thơ dở chứng đòi ... xôi thịt.
Hoặc chữ bày trò muốn ... lá hoa.
Cụ Tú khi xưa đùa thánh thật.
Ăn nhiều con chữ mới "lòi ra".
Nguyễn Huy Vụ

XIN HỌA :
CỨ MƠ ĐI
Mơ tưởng ngày gần với tháng xa
Đảo ba, lộn tám giễu lòng ta
Tật hư “phái mạnh “phơi bày cả
Thói xấu “đàn ông “vạch kể ra
Chẳng giận, bao em lời ngọt mật
Không hờn , các mợ miệng tươi hoa
Thơ chơi, tự nghĩ cho lòng sướng
Cứ tưởng tượng đi… chớ nói ra !
CAO BỒI GIÀ
30-07-2011
HỌA TIẾP :
NGỠ XA
Chuyện ngỡ xa mà vẫn chửa xa.
Ta khờ ta mãi dối lừa ta.
Hoa thơm bướm lũ đua nhau lại.
Nhụy rữa ong đàn gọi chẳng ra.
Uống rượu muôn đời say tại rượu.
Xem hoa vạn kiếp ngẩn vì hoa.
Buồn thay tuổi đã tri thiên mệnh.
Truyện rất gần mà chẳng ngộ ra.
Nguyễn Huy Vụ
01-08-2011

2 comments:

  1. HỌA NỐI TIẾP
    NGỠ XA
    Chuyện ngỡ xa mà vẫn chửa xa.
    Ta khờ ta mãi dối lừa ta.
    Hoa thơm bướm lũ đua nhau lại.
    Nhụy rữa ong đàn gọi chẳng ra.
    Uống rượu muôn đời say tại rượu.
    Xem hoa vạn kiếp ngẩn vì hoa.
    Buồn thay tuổi đã tri thiên mệnh.
    Truyện rất gần mà chẳng ngộ ra.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  2. họa nối

    NGỠ XA
    Chuyện ngỡ xa mà vẫn chửa xa.
    Ta khờ ta mãi dối lừa ta.
    Hoa thơm bướm lũ đua nhau lại.
    Nhụy rữa ong đàn gọi chẳng ra.
    Uống rượu muôn đời say tại rượu.
    Xem hoa vạn kiếp ngẩn vì hoa.
    Buồn thay tuổi đã tri thiên mệnh.
    Truyện rất gần mà chẳng ngộ ra.
    Nguyễn Huy Vụ
    01-08-2011

    Trả lờiXóa