Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

HÃY SIÊNG GHÉ THĂM ( GỬI BAO - HA )

Mỗi ngày xin hãy ghé vào thăm
Bắt gã Cao Bồi : Blog phải hâm
Mấy tứ ngông ngao ,lo kẻ ghét
Đôi vần trào phúng …sợ người căm!
Cầm lòng chẳng đặng thơ đâm láo
Giữ miệng chẳng xong chữ lại tràn
Chữ nghĩa trong đầu luôn nhảy rock
Xin lỗi nhân gian…mọi lỗi lầm!
CAO BỒI GIÀ
24-02-2011

1 comments:

  1. Tham tho Bac Cao Boi

    Moi ngay du ban van vao tham
    Xem Bac Cao Boi lam tho kham
    Vui buon Bac gui vao tho het
    Du mua hay nang Bac cung cham
    Luc dau vao blog chi cho biet
    De giet thoi gian khi Bun mam
    Nhung cang doc tho cang cam xuc
    Tu do ngay nao cung ghe tham...

    Bao Ha

    Trả lờiXóa