Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

TẠI SỐ EM ĐEN

TẠI EM TRÔNG… NHẦM XE
Ơn Bác có lời thăm đến em
Em kể ra đây Bác thử xem
Bia hơi vội vã dzô dăm cốc
Rượu ngoại sơ sài bóc mấy tem
Xe mình hoa mắt nhầm xe khách
Kẻ trộm méo mồm ngỡ kẻ quen
May quá vợ em không hắt hủi
Ôm đầu an ủi tháng này đen !

PAK

THÌ RA VẬY

Ra thế không phải do ngắm....em
Cũng mừng tội vạ, vợ không xem !
Thừa cơ “dụ” vợ chi mua xế
Được dịp…. “hú” mình đi bóc tem
Cảnh giác dựng xe nên khóa kỹ
Coi chừng mời trộm lại ăn quen !
Cụng ly với bạn phải lo giữ
Đừng để vợ “nhằn” mãi số đen !!
CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét