Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

GỬI ANH NG. HUY VỤ

Tôi vận chẳng sai , anh khoái thơ
Nhưng lòng sợ tiếng, tiếng chê khờ
Bạc tiền đổi túi còn lo tỉnh
Chữ nghĩa trao nhau chẳng phải mơ
Đối đáp thanh tao cao chữ sĩ
Khen chê thực dụng mẹo trò trơ
Có vui mời ghé vườn thơ tớ
Gặp gã Cao Bồi khó ngó lơ.
CAO BỒI GIÀ

2 comments:

  1. Tôi kẻ quê mùa nói lịch âm.

    Tính tình đôi lúc lại hâm hâm.

    I meo, i miếc chưa từng biết.

    Mạng nét, mạng lung vẫn cứ nhầm.

    Riệu đắng không ai người đối ẩm.

    Thơ bình chẳng có kể tri âm.

    Nhờ lên bờ lốc xem thơ Bác.

    Bỗng chốc cõi lòng bớt lạnh căm.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn anh đã ghé vào thăm
    Xuất khẩu đôi vần, rõ thỏa tâm
    Chữ nghĩa trào tuôn lời ứng họa
    Văn chương qua lại kết tri âm
    Email cho tớ, đừng e ngại
    Blof có Bạn, chắc rộn ràng
    Vui bạn vui bè trau ý tưởng
    Bỏ qua phiền muộn bám quanh năm!
    CAO BỒI GIÀ

    Trả lờiXóa