Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

CÓ PHẢI CHĂNG?

CÓ PHẢI CHĂNG

Bác tài xe tải tính hung hăng
Tự hỏi rằng ta có thế chăng?
Bản thiện sinh ra mình vốn có
Chỉnh mình chắc hẳn hết người phang

Bác tài xe tải chạy hung hăng
Thực tế trên đường ta thế chăng?
Cho dẫu khó mình khi mất trớn
Chân ga không để tiếng đời mang.

Bác tài xe tải tiếng ga lăng
Đâu chịu “hung hăng” tiếng cuốn phăng
Hình ảnh anh em mình méo mó
Làm sao đẹp mắt với bao nàng

Bác tài xe tải vốn siêng năng
Nợ tiếng hung hăng thật phũ phàng
Thôi xét mình ta, do có khói
Lửa ơi, rèn nghĩa khí lưu danh.

CAO BỒI GIÀ
03-08-2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét