Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

CẢM ƠN BẠN

HỎI THĂM BẠN

Bạn hữu lâu rồi nỗi cách xa
Phố phường thiên hạ vẫn năng qua
Chỉ hiềm cảnh cũ phai bóng bạn
Lại nỗi người xưa vắng lối hoa
Chữ vẫn trào tuôn nơi đất lạ
Tình còn chan chứa tận miền xa
Biết bác qua rồi cơn vận hạn
Thấy nhẹ trong tâm, thở k... hà
PAK
Bài Họa:






CẢM ƠN PAK
Biết chú năm rồi mãi chốn xa
Nam du , lặn lội hỏi thăm Qua
Gặp ngay lúc quẫn, hiềm thân bệnh
Đành lỡ vận may, nỗi mắt hoa
Giờ cố líu lo chồn chốn vắng
Đây còn ngong ngóng nối nơi xa
Oai hùng chẳng được như xưa nữa
Gặp bạn vẫn vui chép miệng… khà !!!
CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét