Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

CÓ AI ĐI CÙNG

Cả vạn người quanh, đâu chỉ mình
Tự lòng độc bóng bước phiêu linh
Trời ban hạnh phúc bao là đủ
Mơ mãi hương hoa bóng ghép hình ?

Đời mấy đường quan chẳng gập ghềnh]
Anh hùng mới lắm nỗi chênh vênh
Vinh quang được mấy,...ai được mấy
Vui chuyện bây giờ, đón bấp bênh..

Hoa hồng khoe thắm ngọn cành gai
Nhung lụa trơn tru hỏi mấy ai
Hãy giang rộng cánh mà bay tới
Ôm cả trời mơ,...đâu trắng tay!!

Trăm tuổi giật mình mấy mấy dài
May là phía trước có ngày mai
Ngoảnh nhìn suy ngẫm xem...đường cũ
Chẳng tiếc chi lòng lại thoát thai !!
CAO BỒI GIÀ

1 comments:

  1. Bài thơ nhắc đến sự thăng trầm của đời người mà ai cũng phải trải nghiệm, lên voi xuống chó là chuyện thường tình nhân sinh; cái quan trọng là biết nhận thức một cách tích cực để hướng về tương lai miên viễn tươi sáng mà không hề nhìn lại quá khứ để tiếc nuối:
    ....
    " Trăm tuổi giật mình mấy mấy dài
    May là phía trước có ngày mai
    Ngoảnh nhìn suy ngẫm xem...đường cũ
    Chẳng tiếc chi lòng lại thoát thai !!"

    Cám ơn CBG nhiều.

    Rất mến,
    CT

    Trả lờiXóa