Thứ Năm, 17 tháng 7, 2025

NHƯ LÀN SƯƠNG KHÓI

NHƯ LÀN SƯƠNG KHÓI.


Quen đã lâu rồi chả hiểu nhau 

Thôi thì quay gót bớt đa sầu 

Ưu phiền chi nữa tình mây nước 

Uất hận càng thêm tóc bạc đầu 

Bởi chẳng yêu thương trao tiếng dữ 

Vì không trân quý tặng lời đau 

Như làn sương khói tan cùng gió 

Để kẻ chân tình,giọt lệ ngâu!

LAN.

(17/07/2025).


BÀI HỌA:


LẶNG THẦM LỆ NGÂU


Đã bấy năm rồi sống bên nhau

Nước mắt cùng chan , trải lắm sầu

Vai gánh nhiều điều mòn mỏi bước 

Đời qua bao ải trắng sương đầu 

Hàn huyên đêm thức xoa niềm tủi

An ủi ngày cười xóa nỗi đau

Bước tiếp có đôi không oán trách… 

Lặng thầm hứng những ngọn mưa ngâu.

CAO BỒI GIÀ

17-7-2025


ĐỒNG HỌA:


ĐÊM GIÃ TỪ


Vườn trăng...hai đứa bước bên nhau

Cuồn cuộn lòng dâng sóng tủi sầu

Cay đắng nỗi niềm rêm buốt dạ

Trớ trêu hoàn cảnh nhói ran đầu

Em vì chữ hiếu sai thề ước

Anh bởi thân nghèo chịu đớn đau

Đêm cuối ngậm ngùi, lời tắc nghẹn

Lệ nhòa mi mắt tựa dòng ngâu.


Sông Thu

( 17/07/2025 )


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét