LÒNG TRẮC ẨN.
Tựa bên song cửa ngắm mưa rơi
Sấm chớp ầm vang cả đất trời
Thương trẻ đầu đường co rúm
núp
Xót già xó chợ rét run ngồi
Người thì gác tía đời sung
túc
Kẻ lại gối rơm phận rối bời
Ai chọn cho mình nơi mở mắt
Hay là thiên định đã dành nơi?
LAN.
(26/06/2025).
BÀI HỌA:
HỎI ĐỜI
Bao phận con người nuốt lệ rơi
Âm thầm lầm lũi dưới bầu trời
Gầm cầu khốn khổ hàn dân trú
Gác tía ung dung trọc phú ngồi
Kẻ cứ hưởng đời no phí phạm
Người thì lâm cảnh đói tơi bời
Số phần thiên định dường như sẵn…
Nhập thế ai nào được chọn nơi.
CAO BỒI GIÀ
3-7-2025
ĐỒNG HỌA:
CỔ KIM NHÂN ĐỊNH
Tận lực vươn mình thoát vực
rơi
Cổ kim nhân định, phải đâu trời
Vì thằng nhũng nhiễu đè dân
xuống
Để bọn gian tham chiếm ghế ngồi
Rõ xét nguyên nhân ngầm hủy
hoại
Tường phân hiện trạng nát tơi
bời
Dù rằng địa lợi như đòn bẩy
Thế mạnh ban đầu ở mỗi nơi
Lý Đức Quỳnh
3/7/2025
CÙNG HỌA:
ĐẤT KHÁCH THƯƠNG QUÊ NHÀ
Đất lạ chao lòng thấy lá rơi
Là thân lữ khách dạ tơi bời
Buồn vương đất Mẹ sầu muôn chốn
Thương vận quê nhà khổ khắp
nơi
Con trẻ âm thầm rời bảng học
Người già lặng lẽ kiếm sân ngồi
Đời gây số phận đầy cay nghiệt
Lẩm nhẩm lời van khấn Phật Trời
songquang
20250702
TIẾP HỌA:
CẢNH KHỔ TRẦN GIAN
Cám cảnh khôn cầm giọt lệ rơi
Đời sao khổ thế hỡi ông Trời
Người mang bệnh tật không nhà
ở
Kẻ bán hàng rong chẳng chỗ ngồi
Sương phụ khóc chồng tâm khắc
khoải
Cô nhi nhớ mẹ dạ tơi bời
Chia ly, vĩnh biệt nào đâu
tránh
Hạnh phúc vẹn toàn hiếm có
nơi.
Sông Thu
( 03/07/2025 )
HỢP HỌA:
CHẠNH ĐÊM MƯA
Rì rào mưa lạnh giọt sầu rơi.
Vò võ đèn khuya một bóng người.
Cằm chống đầu ôm lòng rối rắm
Gạo đong nợ trả dạ tơi bời.
Phên thưa gió rích buồn bao nỗi
Nhà dột nước lùa sũng khắp nơi.
Đeo đẳng cái nghèo dường chẳng thứ
Âm u đêm quạnh ngẩng nhìn trời !
Mailoc
07-04-25
CŨNG HỌA:
RỒI ĐÂY ,
Giọt sầu ngân khẽ lúc chiều rơi
Tiếng vọng buồn ,man mác khoảng trời
Khu phố nghèo thường xuyên xáo trộn
Xóm nhà lá mãi miết chen ngồi
Con người chỉ muốn điều thơ thới
Tạo hoá rót chi cảnh khổ bời
Chênh lệch sang hèn gieo tủi hận
Mong bình minh rọi sáng từng nơi !
PHƯỢNG HỒNG
ĐỒNG HỌA:
CẢNH ĐỜI VÔ ĐỊNH
Ngoài kia mưa gió dạt dào rơi
Nghe táp bão giông chuyển khắp trời
Có những kẻ trong hầm mái ẩn
Và bao người ở xó hiên ngồi
Phải chăng phận hẩm nên nhầm chỗ
Mà mãi thân hàn chẳng định nơi
Mấy nỗi giàu sang nào cảm nhận
Cảnh đời lưu lạc kiếp tơi bời.
Lê Mỹ Hoàn
6/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét