Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2023

TREO

TREO

 

Bồng bềnh trăng trắng áng mây treo

Nắng lụa hồng tươi rải lũng đèo

Phượng chớm đầu mùa hoa tím ngát

Sương sa ngọn lá hạt trong veo

Nghe chim giọng khỏe hòa cung hót

Lãm cảnh hồn già ngẫu hứng theo

Nỗi muộn chiều chiều thương cố xứ…

Dỗ lòng ngắm đỡ ánh trăng treo

CAO BỒI GIÀ

30-03-2023

 

BÀI HỌA:

 

ĐÊM RỪNG

 

Đầy cành lóng lánh giọt sương treo

Ánh nguyệt lung linh trải khắp đèo

Đồi núi lô nhô, nương thấp thoáng

Vòm cây uốn lượn, gió vi veo

Điệu khèn gọi bạn, lời trao gởi

Tiếng sáo khơi tình, dạ dõi theo 

Người đến đây rồi xin ở lại

Bầu trời huyền ảo vạn sao treo.

 

Sông Thu

( 31/03/2023 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

CÁM TREO HEO ĐÓI

 

Heo đói liếc chừng máng cám treo

Hai con lủi thủi xuống lưng đèo

Quơ cây sườn núi nhai rào rạo

Vục nước khe rừng ực véo veo

Giả bộ hang sâu vô , chẳng biết

Làm ngơ lối lạ bước , không theo          

Kình nhau đố chịu ai hòa trước

Cả cặp thòm thèm cái thứ treo .

LHN

 

CÙNG HỌA:

 

RỪNG ĐÊM

 

Đêm vắng ngang trời ánh nguyệt treo

 

Vòm cây phủ kín cả lưng đèo

 

Chim rừng xào xạc, cành non gãy

 

Thác nước rì rào tiếng nhẹ theo

 

Sương đọng giọt mềm màu lóng lánh

 

Gió đùa cỏ úa điệu vi veo

 

Màn đêm chùng xuống thêm huyền  ảo

 

Bàng bạc mây ngàn  lơ lửng treo

 

songquang

20230331

 

TIẾP HỌA:

 

TRĂNG TREO

 

Lơ lửng trên cành ánh nguyệt treo

Bóng ai thấp thoáng dưới chân đèo

Đồi cao cỏ dại lê chân bước

Bụi rậm đường mòn nối gót theo

Thơ thẩn mình ta nơi vắng vẻ

Quanh co bờ suối nước vi veo

Người xưa cảnh cũ nào đâu thấy

Chỉ có vầng trăng lơ lửng treo !

THIÊN LÝ

 

HỢP HỌA:

 

ẤM  MÂY

 

Lá vàng vài chiếc mỏng manh treo

Sương khói chiều hoang trắng xoá đèo.

Thung lũng suối tràn khe róc rách

Thác ngàn nước đổ tiếng veo veo.

Chuông chùa trầm lắng ngân nga vọng

Hồn khách mơ hồ lắng đọng theo.

Ẩn hiện cổng thiền sau khóm trúc

Lưng đồi chênh chếch mảnh Hằng treo!

Mailoc

April 01-23

 

CŨNG HỌA:

 

NHỚ MẢNH TRỜI XƯA.

( Hoạ 4 vần )

 

Chợ về, mẹ vội kiếm quang treo

Sợ mỡ thơm ngon trước miệng mèo

Cá, thịt chưa xào, cơm chửa nấu

Chó, gà còn đợi, bụng xoăn veo

Ruồi bay hũ mắm tanh mời gọi

Kiến đậu ly chè ngọt mới theo

Hồn đã xa rồi hương vị cũ

Ngày xưa quê khổ, mảnh trời treo...

Hawthorne  1 - 4 - 2023

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

HƯỞNG THIÊN NHIÊN

 

Ngọn núi nghiêng trời ánh nắng treo

 

Hoa vươn đám cỏ khắp lưng đèo

 

Mây vờn én lượn chào tung vút

 

Gió lộng chim đùa giỡn lướt veo

 

Cảnh vật tranh mơ lòng cảm với

 

Khu rừng nét mộng mắt say theo

 

Thiên nhiên mở ngõ tâm hồn dịu

 

Hít thở sâu nhìn vạt nắng treo

 

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 4/1/2023

 

CÙNG HỌA:

 

TREO

 

Lặng lẽ dương hừng ráng ửng treo

Dường muôn hạt nắng khỏa lưng đèo

Xuân nhường én ngủ - ve reo réo

Hạ mớm cu gù - dế dạo theo

Bấy vạt sương vờn ...vờn lắt lẻo

Dăm làn mây thoảng... thoảng vèo veo

Đâu rồi một thuở thường trêu ghẹo

Để tiếng yêu kìa!... gánh nợ treo…

Mai Vân-VTT, 31/3/23.

 

TIẾP HỌA:

 

TREO

 

Giữa trời lồng lộng mảnh trăng treo,

Lấp lánh sao hôm rọi cuối đèo

Tiếng vọng gió ru, nghe rủ rỉ,

Âm dồn lá rớt,lướt vèo veo.

Lững lờ mây xám còn bay tiếp,

Rực rỡ khuôn ngà vẫn dõi theo.

Ngơ ngẩn niềm riêng...bao luyến nhớ,

Nỗi sầu, gửi gấm ánh hằng treo!

 

Thanh Hoà

02/04/2023

 

HỢP HỌA:

 

DU SƠN.

 

Lưng trời thác đổ ngỡ sông treo.

Suối bạc thông xanh lượn dưới đèo.

Vách đá rêu phong vươn thẳng tắp,

Đường mòn sỏi lát uốn vòng veo.

Buồn phiền, gió núi tiêu tan bớt,

Ảo não, hương ngàn cuốn hút theo.

Một buổi du sơn miền sạch bụi,

Đường về nhẹ nhõm ánh Hằng treo.

Mỹ Ngọc.

Apr. 2/2023.

 

CŨNG HỌA:

 

TRỞ TRĂN,

 

Bầu trời trong suốt lửng lơ treo

Thấp thoáng non cao ,mấp mé đèo

Những cụm lan rừng bên suối mát

Dăm loài cỏ dại dọc dòng veo

Lung linh cảnh sắc nên thơ quá

Lấp lánh hoàng hôn mộng mị theo

Ký ức dồn về nhoi nhói dạ

Trở trăn khắc khoải giọt sầu treo !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

ĐỒNG HỌA:

 

CẢM ĐỀ

 

Đầu non lạnh lẽo bóng hằng treo

Nhớ thuở lao lung vượt thác,đèo

Gió núi rì rào bay luẩn quẩn

Mây ngàn lờ lững lượn vòng veo

Ngợp rừng hoa nở đưa hương tỏa

Rộn bước người đi cõng nắng theo

Chinh chiến dẫu qua nhiều khổ lụy

Vẫn phiêu, ghẹo nguyệt ngoắc liềm treo.

 

10-4-2023

Nguyễn Huy Khôi

4 comments:

  1. TREO
    Thơ họa:
    Lặng lẽ dường hừng ráng ửng treo
    Dường nghe gió vỡn nắng vờn theo
    Xuân nhường én ngủ ve reo réo
    Hạ mớm cu gù dế dạo theo
    Bấy giọt sương ngời ngời leo lẻo
    Dăm vầng mây thoảng thoảng vèo veo
    Đâu rồi một thuở thường trêu ghẹo
    Để tiếng yêu kìa!... gánh nợ treo…
    Mai Vân-VTT, 31/3/23.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài trên là Dường thay vì dường

      Xóa
  2. TREO
    Thơ họa:
    Lặng lẽ dương hừng ráng ửng treo
    Dường nghe gió vỡn nắng vờn theo
    Xuân nhường én ngủ ve reo réo
    Hạ mớm cu gù dế dạo theo
    Bấy giọt sương ngời ...ngời leo lẻo
    Dăm vầng mây thoảng... thoảng vèo veo
    Đâu rồi một thuở thường trêu ghẹo
    Để tiếng yêu kìa!... gánh nợ treo…
    Mai Vân-VTT, 31/3/23.

    Trả lờiXóa
  3. Xin góp họa MUỘN cùng huynh Cao Bồi Già:

    CẢM ĐỀ

    Đầu non lạnh lẽo bóng hằng treo
    Nhớ thuở lao lung vượt thác,đèo
    Gió núi rì rào bay luẩn quẩn
    Mây ngàn lờ lững lượn vòng veo
    Ngợp rừng hoa nở đưa hương tỏa
    Rộn bước người đi cõng nắng theo
    Chinh chiến dẫu qua nhiều khổ lụy
    Vẫn phiêu, ghẹo nguyệt ngoắc liềm treo.

    10-4-2023
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa