Thứ Ba, 14 tháng 6, 2022

VÀO HÈ




VÀO HÈ

Thấm thoát mà nay đã đến hè !


Nắng màu rực rỡ sắc vàng hoe


Lập loè góc phố chùm hoa phượng


Rộn rã bên đường những tiếng ve


Đầu xóm ao làng sen mới nở


Cuối thôn gốc lựu nụ vừa khoe


Mơ màng mây trắng trời xanh thẳm


Diều thả tung bay …sáo vẳng nghe !

songquang
20220613

 

BÀI HỌA:

 

ĐẦU HẠ

 

Trời nung nắng lửa, đã sang hè

Phượng vĩ bên đường thắm thắm khoe

Văng vẳng, đồng  nương khàn giọng cuốc

Nỉ non, thôn xóm não lời ve

Trưa ngơi vòm trúc hồn xanh biếc

Chiều ngắm hồ sen nụ đỏ hoe

Thăm thẳm tầng không mây lộng gió…

Sáo diều quặn thắt, lệ lòng …nghe

 

CAO BỒI GIÀ

13-06-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

VÀO HÈ

 

Chang chang nắng đổ báo vào hè

Bè bạn giã từ mắt đỏ hoe

Lớp học lặng thầm trong tiếng gió

Sân trường ồn ả với lời ve

Nhiều người tiếc nuối duyên vừa chớm

Lắm kẻ rộn ràng chuyện mới khoe

Bãi biển lô nhô dù đủ sắc

Giọng cười, nhạc sóng...mặc tình nghe

 

Sông Thu

( 14/06/2022 )


CÙNG HỌA:

 

NHỚ QUÊ

 

Lặng lẽ đìu hiu thoảng gió
Nhớ quê héo hắt mắt viền hoe
Làng xưa xóm cũ còn bông phượng?
Cội ấy cành kia có cánh ve?
Cụ Gạo đỏ tươi đang cười nở?
Con Diều óng chuốt vẫn bay khoe?
Nguyên Hương ngào ngạt xa thăm thẳm!
Tiếng Mẹ ru buồn đâu thoáng nghe!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 14/06/2022

 

TIẾP HỌA:

 

HÈ XƯA

 

Nhớ thuở Hè xưa nhớ thuở Hè

Tóc nàng hoe nắng tóc nàng hoe

Trời xanh lướt nhẹ Trời xanh lướt

Phượng đỏ khoe tươi Phượng đỏ khoe

Hoa đợi Bướm vờn Hoa đợi Bướm

Gió chờ Ve hát Gió chờ Ve

Mai mình đến hẹn mai mình đến

Bậu nhớ nghe hôn bậu nhớ nghe!

 

DUY ANH

06/14/2022

 

HỢP HỌA:


HÈ…


Nắng chang hừng hực giữa trưa hè

Cánh phượng rung rinh rực rỡ hoe

Thương thuở sách đèn cùng bạn học

Nhớ ngày thư dãn với đàn ve

Nay không còn nữa sao đây nhắc..?

Hiện cũng qua rồi vẫn đó khoe..?

Bạn cũ trường xưa chừng vắng cả..?

Trang thơ kỷ niệm tự ngâm nghe.

Thái Huy 6/14/22


CŨNG HỌA:


HÈ NHỚ!


Liền mang nhật ký dẫu chưa hè!

Kẻo bạn trông chờ giữa nắng hoe

Nhanh nhẩu cầm tay giòn giã tiếng 

Tưng bừng bấm ảnh điệu đà ve

Học trò trao vội âm thầm bước 

Lưu bút ghi đầy hớn hở khoe

Chuyện vãn bao điều khôn kể hết 

Sân trường điểm hẹn nhớ về nghe!


Như Thu 

06/14/2022


ĐỒNG HỌA:


NGÀY HÈ


Phượng đỏ lung linh dưới nắng hè,

Bạn bè từ giã,mắt buồn hoe

Dạt dào mỗi chập, than van gió,

Rền rĩ đôi hồi, réo rắt ve

Xanh ngát da trời,mây trắng điểm

Im lìm cảnh hạ,cánh diều khoe!

Xa xôi,mường tượng nơi trường cũ,

Tiếng kẻng chiều dồn...hãy lắng nghe!


Thanh Hoà

14/06/2022


CÙNG HỌA:

 

ÂM THANH MÙA HẠ

 

Hương Xuân thoang thoảng tặng trao hè 

Làm dịu sân trường nắng chớm hoe

Ánh mắt lung linh hòa sắc phượng 

Tiếng cười rộn rã quyện lời ve 

Tạ từ lưu luyến lời thơ tỏ

Lưu bút bồi hồi tấm ảnh khoe

Kỷ niệm học trò luôn nhớ mãi 

Trọn đời âm hưởng vẫn còn nghe

 

Phương Hoa - JUN 14, 2022

              

TIẾP HỌA:

 

VÀO HẠ

 

Hồn xuân tắt lịm đón tình hè 

 

Nắng rực xinh đời chiếu đỏ hoe 

 

Nhẹ nhõm trời trong màu cánh Phượng

 

Êm đềm gió lộng tiếng bầy ve

 

Say nhìn nhánh xoã bông cam nở

 

Mải ngắm cây đùa nụ bưởi khoe 

 

Thả khẽ dòng mơ về cố quận 

 

Sân trường dáng hạ nhớ nhiều nghe

 

Minh Thuý Thành Nội 

 

HỢP HỌA:                 

 

NGHỈ HÈ ,

 

Lúc nhỏ hằng mong được nghỉ hè

Nghịch đùa phá phách dưới trời hoe

Xuyến lòng phượng vĩ lao xao gió

Não dạ hàng cây rỉ rả ve

Hoa cỏ tươi màu xoè cánh mở

Mái trường ngói đỏ đợi chiều khoe

Gặp nhau bè bạn vui chân sáo

Quên khuấy thời gian lẳng lặng nghe !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

NẮNG HÈ

 

Cây cỏ như thiêu sóng nắng hè

Chuối vườn tàu rũ đỏ hoe hoe.

Lao xao dưới bến xuôi đò khách 

Ra rả trên cành dậy tiếng ve.

Cục cục dắt con gà mái bới

Chập chờn lượn bướm cánh hồng khoe.

Đầu làng cuối xóm đường im vắng

Tiếng cuốc từng hồi não nuột nghe!

Mailoc

6-14-22

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ HÈ XƯA


Trào vui tuổi nhỏ lúc sang hè


Nhớ lại,nay già mắt đỏ hoe


Chân bước tuy còn trong thắm phượng


Tiếng cười đã mất giữa khàn ve


Làm thơ,chẳng lớp trường mà đọc


Viết nhạc,không bè bạn để khoe


Ký ức,như sông dài nước cuộn


Sóng trùng khơi vọng,một mình nghe !


Lý Đức Quỳnh 

15/6/2022


CÙNG HỌA:

 

NGÀY HÈ.

 

Hàng cây thắp lửa phượng vào hè.

Mới sáng chân trời nắng đỏ hoe.

Bãi biển đông vui vang tiếng sóng,

Sân trường vắng vẻ vọng lời ve.

Hồ sen thơm ngát đầy hoa nở,

Rặng ổi chín mùi chĩu trái khoe.

Chanh muối dừa tươi chiều giải khát.

Bờ sông gió thổi sáo diều nghe.

Mỹ Ngọc.

Jun. 15/2022.

 

TIẾP HỌA:

 

THƯƠNG SAO MÙA HẠ 

 

Tháng sáu âm vang của nghỉ hè

Trong lòng rộn rã lắm à nghe

Trao tay lưu bút hồn đau nghẹn

Cách mặt cô thầy mắt đỏ hoe

Màu nắng lung linh ngời nét phượng

Cành cây rả rích đượm buồn ve

Thương sao mùa hạ ngày nào đó

Đã viết thơ tình gởi bạn khoe.

     VLH  -  15/06/2022


HỢP HỌA:

 

TRƯA HÈ

 

Giấc mơ trưa ngập nắng sau hè 

Trăn trở bên đường vẫn vắng hoe

Bóng đỏ chập chờn rung cánh phượng 

Gió buồn rền rĩ vọng cung ve

Tiếng ru võng nhẹ dường say ngủ 

Tóc rớt cây cài muốn dợm khoe

Văng vẳng lòng ai còn khao khát 

Ngẩn ngơ cuốc gọi lặng hồn nghe

 

Lê Mỹ Hoàn 

6/15/2022

 

CŨNG HỌA:

 

MÙA HẠ HUẾ

 

Thành xưa thao thức đợi quyên hè

Chim đã rời xa cảnh vắng hoe

Phượng thắm vấn vương toà thiếu phủ

Nhạc buồn khắc khoải khúc sầu ve

Tĩnh Tâm hồ biếc sương tan hết

Thượng Tứ xe vàng khói tản khoe

Phố xá Thần Kinh nghênh đón hạ

Ngàn xâu sen hột tặng người nghe ...

Los Angeles  15 - 6 - 2022

CAO MỴ NHÂN  


ĐỒNG HỌA:

 

BIỂN HÈ

 

Hãy nhín cho em chút nắng hè

 

Đem về trang điểm má hồng nghe

 

Lung linh môi thắm như màu phượng

 

Rộn rã giọng cười  giống nhạc ve

 

Bãi cát thong dong ghềnh đá điểm

 

Mây trời lả lướt  cánh dù khoe

 

Cùng nhau lướt sóng say sưa lượn

 

Thoáng chốc trưa nồng biển vắng hoe

 

Người Sông Cửu

Tháng 6/16/2022


CÙNG HỌA:

 

HẠ CHÍ

 

Thêm tuổi, giờ đây lại giữa hè !

Ra đường trước lúc nắng vừa hoe

Ung dung đi giữa làn hương lúa

Thoải mái vui cùng tiếng hát ve

Quán phở mùi thơm đưa tới đón

Lăng nường áo mới mặc đem khoe

Giao mùa sức giảm già mau cảm

Cái nóng tăng dần cẩn thận nghe !

Trần Như Tùng


TIẾP HỌA:

 

MÙA HẠ VÀ NỖI NHỚ 

 

Hoa học trò ơi !... sắc Đỏ hoe

Mênh mang kỷ niệm buổi sang hè... 

Bao tà áo trắng...chờ ngày đến

Mấy cánh hoa hồng đón nắng khoe...

Xao xuyến...bên đường xơ xác Phượng

Ngậm Ngùi sao giọng Não nề Ve...

Hồn nhiên ngày cũ...tìm đâu hỡi ?

Rã rích mưa buồn...nhớ lắm nghe...

 

18/6/2022

Hồng Vân 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét