Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022

NỤ QUỲNH LIÊU TRAI

            



Ca Khúc Nụ Quỳnh Liêu Trai: Nhạc: Lê Hữu Nghĩa- Lời: thơ Sông Thu- Trình bày: Dzoãn Minh

 

NỤ QUỲNH LIÊU TRAI

 

Đóa quỳnh duyên dáng giữa vườn trăng

Tinh khiết màu hoa đẹp trắng ngần

Cánh mỏng đong đưa đầy quyến rũ

Nhụy mềm run rẩy rất thanh tân

Giai nhân khao khát tình tri kỷ 

Thi sĩ mơ màng chuyện ái ân

Một giấc liêu trai đầy huyễn hoặc

Nguyệt tàn, hoa rũ, mộng tan dần...

 

Sông Thu

( 16/06/2022 )

 

Bài họa:

 

Giàn hoa liêu trai

 

Giàn hoa hương ngát họa cùng trăng

Nửa sẫm trong khuya, nửa sáng ngần

Bóng đổ bên thềm say nụ ái

Ánh luồn kẽ lá vẽ hoa ân

Phong thanh tiếng hú lê thê mãi

Vân cẩu hình thay quái dị dần

Cánh héo, canh tàn , hoa rụng cội…

Liêu trai giá mộng suốt đêm tân

CAO BỒI GIÀ

16-06-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUỲNH DƯỚI TRĂNG

 

Ẩn hiện hoa Quỳnh tỏa dưới trăng 

 

Rung nghiêng đợt gió đẹp vô ngần 

 

Bông mềm mấy nụ hào quang chiếu 

 

Đóa mỏng từng chùm ánh sáng dâng

 

Sắc lặng ru hồn ươm thắm ý 

 

Hương thầm vẫy cánh trải nồng ân

 

Êm đềm bóng nguyệt chao cành liễu 

 

Lấp lửng trời mơ huyễn hoặc dần 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 6/16/2022


CÙNG HỌA:

 

ĐÊM LIÊU TRAI NGẮM QUỲNH NỞ

 

Đêm vắng Liêu trai dưới ánh trăng

 

Ngồi xem Quỳnh nở đẹp vô ngần

 

Cánh mềm đưa đẩy đầy khiêu gợi

 

Nụ biếc lung linh rất cách tân 

 

Lưu luyến thi nhân tình quyện ý 

 

Mơ màng thục nữ nghĩa hoà ân

 

Đào nguyên say mộng tròn canh đủ…

 

Phấn nhạt hương phai cứ rã dần

 

songquang 

20220616

 

TIẾP HỌA:

 

BUỔI HÒ HẸN ĐẦU TIÊN

 

Nhớ hoài buổi ấy, một đêm trăng

Hò hẹn cùng nhau, chút ngại ngần

Nàng mãi ngượng ngùng thân gái trẻ

Ta còn lúng túng dạ trai tân

Tình đà khắn khít niềm mơ ước

Lời vẫn e dè chữ nghĩa ân

Đến lúc bình trà vơi quá nửa

Vai kề, tay nắm...đã quen dần...

 

Thanh Giang

 

HỢP HỌA:

 

RẰM VUI HOA QUỲNH NỞ


Hoa quỳnh trắng muốt nở rằm trăng


Phản chiếu lung linh tỏa ánh ngần


Một ấm trà thơm hòa gió nhẹ


Đôi hồn tuổi lão ướp hương tân


Thơ ngâm,bạn bổng trầm câu nghĩa


Nhạc đệm,tôi đằm thắm chữ ân


Sóng cảm dâng cao rồi lắng đọng


Hừng đông,mặt biển sáng lên dần...


Lý Đức Quỳnh 

17/6/2022


CŨNG HỌA:

 

LIÊU TRAI

 

Vũ khúc nghê thường dưới ánh trăng

Quỳnh hoa khỏe nở thật tinh ngần

Khiến cho thế giới mong nên mới

Làm cả nhân trần muốn cách tân

Thoát khỏi cái tôi đầy bất nhẫn

Tìm về cõi tịnh ngập hồng ân

Còn gì nữa nhỉ dù giây phút

Cũng đủ niềm vui trước lịm dần…

 

Thái Huy 6/17/22

 

ĐỒNG HỌA:

 

THƯƠNG KIẾP QUỲNH

 

Trắng nuốt Dạ Quỳnh Hương dưới trăng

Lung linh trước gió mượt trong ngần

Mùi thơm quyến rũ xao vườn nội

Vẻ đẹp mê hồn cảm khách tân

Sách chép truyền lưu cây Nữ Chúa 

Thơ đề ca tụng nụ Hoàng ân 

 Thương loài dị thảo kỳ hoa ấy

 Khoe sắc vài canh đã rũ dần.

 

Phương Hoa - JUN 17, 2022

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÊM HUYỀN ẢO 

 

Ngã bóng, chiều buông, nắng tắt dần

Bầu trời lơ lửng một vầng trăng 

Mặt hồ lấp lánh trông như ngọc 

Ánh Nguyệt lung linh tỏa sáng ngần

Kia ! đóa hoa Quỳnh, dung tuyệt mỹ

Kìa ! chàng lãng tử, nét... xuân tân...

Anh hùng đâu nỡ đưa tay hái

Nhi nữ thường tình cảm nghĩa ân...

 

18/6/2022

Hồng Vân 


CÙNG HỌA:

 

DẠ QUỲNH.

 

Những đóa dạ quỳnh dưới ánh trăng,

Sương khuya huyền ảo đẹp vô ngần.

Đong đưa uyển chuyển ngờ tiên nữ,

Ẩn hiện mơ màng tưởng khách tân.

Quân tử say mê nồng luyến ái,

Tao nhân đắm đuối gá tình ân.

Một đêm hương sắc rồi tan biến,

Để kẻ yêu hoa tỉnh mộng dần.

Mỹ Ngọc.

Jun.18/2022.


TIẾP HỌA:

 

ĐÓA QUỲNH ĐÊM TRĂNG

 

Thanh thoát dịu dàng tắm dưới trăng

Xiêm y mờ ảo trắng trong ngần

Đơn sơ cỏ nội luôn hoài cổ                       

Mộc mạc hoa đồng chẳng cách tân  

Nhụy thắm yêu kiều khơi dạ ái  

Hương nồng tinh khiết gợi tình ân

Thời gian ngắn ngủi thêm đau xót               

Hồn kẻ cuồng si lịm chết dần .            

LHN

 

HỢP HỌA:

 

TIẾNG ĐÀN ĐÊM TRĂNG

 

Tiếng đàn thánh thót giữa đêm trăng

Ai gẩy hồn khuya nhạc lễ tân

Thoáng nhẹ quỳnh hoa như lướt bóng

Dần lan sương trắng tỏa trong ngần

Tao nhân cảm đắm bao huyền mị

Mặc khách trao tình vẻ luyến ân

Ảo mộng thiên thai thuyền lạc bến

Về đâu sắc thắm nguyệt phai dần.

Lê Mỹ Hoàn

6/18/2022


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét