Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

LỐI THƠ (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

LỐI THƠ 


( Trường thiên tứ tuyệt)


Chiều buông vạt nắng trải vườn thơ 


Bóng mát hàng cây phủ lối mờ


Nghe tiếng chim chuyền trong lá thắm


Ngắm làn mây lượn giữa trời mơ




Lối thơ nhẹ bước thoảng chiều nay


Sản khoái tâm tư cứ tỏa dài


Thả gót nhàn du không vướng bận 


Vài tia nắng muộn dấu chân ngày



Lần theo lối nhỏ lắm màu hoa


Thơ thẩn đường thơ đẹp mượt mà 


Cảnh sắc hài hoà ,hương quyến rũ


Tơ lòng rộn rã quyện hồn ta



Cảm hoài lối mộng thắm mùi hương 


Thơm ngát tình quê khắp nẻo đường 


Cũng khiến vấn vương người lữ khách 


Xoá buồn trong những bước phong sương 


songquang 

20220531


BÀI HỌA:


NUỐI MỘT THỜI THƠ


Đẹp đẽ làm sao thuở ấu thơ

Cánh diều cao lộng tít xa mờ

Thả hồn phiêu lãng chân trời rộng

Ươm dệt muôn ngàn những mộng mơ


Hăng hái học hành cả sáng nay

Cờ lau phất phới buổi chiều dài

Noi theo Bộ Lĩnh, lòng yêu nước

Dưỡng chí nam nhi lớn tháng ngày


Mười lăm, mười sáu biết yêu …hoa

trông ngẩn tiểu thư sắc mặn mà

vần thơ lãng mạn , say hồn thả…

tự hão lòng nàng cũng mến …ta


Ngắn ngủi một thời đượm sắc hương

Vụt trôi như vó ngựa qua đường

Đời trai lăn lộn trần …gai góc…

ôn nuối ngậm ngùi giữa gió sương…

CAO BỒI GIÀ

02-06-2022


ĐỒNG HỌA:


TRẦM HƯƠNG CŨ

 

Tìm trong hư ảnh một vần thơ

Người gửi hôm nao mắt lệ mờ

Xa quá một thời nồng ý thắm

Nhạt nhòa mộng ước đắm trời mơ


Vẫn còn lưu giữ tới hôm nay

Kỷ niệm chung đôi giấc mộng dài

Dầu nhớ tình xa cơn gió thoảng

Bước đâu sóng gợi dấu bao ngày


Ngẩn ngơ lòng một giấc mơ hoa

Thao thức như dòng chữ mộng mà

Có phải hương trầm đêm dáng nguyệt

Hay là hồn cũ một mình ta


Dòng sông ta đứng ngập ngàn sương

Chiếc lá thu rơi mấy đoạn đường

Lỡ bước còn xa bao dặm khách

Mơ hồ tay lệ thắm dư hương.


Lê Mỹ Hoàn

6/5/2022


CÙNG HỌA:

 

LỐI XƯA

 

Vin cành liễu biếc rũ lơ thơ

Trong buổi hoàng hôn phủ bóng mờ

Ánh mắt xa xăm tràn kỷ niệm

Em quay trở lại thuở vào mơ

 

Hôm ấy chiều tàn như buổi nay

Trong tà áo tím vạt tơ dài

Bên chàng em bước, lòng xao xuyến

Trong gió lao xao buổi cuối ngày

 

Vin tay, chàng ngắt một cành hoa

Lan tím đài trang đẹp mặn mà

Âu yếm trao em và nói khẽ

Thủy chung đẹp mãi mối tình ta

 

Đâu biết hoa dần phai sắc hương

Người thì không thể mãi chung đường

Chỉ còn em bước trong chiều muộn

Bóng dáng nhạt nhòa sau khói sương

 

Sông Thu

( 06/06/2022 )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét