Thứ Hai, 23 tháng 3, 2020

VƠ CẢM


VƠ CẢM

 

Mưa xuân phơn phớt vuốt ve cành

ãi cỏ sân nhà thắm thắm xanh

Gió quyện hương hoa thơm mấy quãng

Nắng hòa sắc nhật ấm đôi làn

Chim đâu sầu nẫu lời cô oán

lòng bỗng nao buồn cảnh vắng tanh

đường sá im lìm không khách vãng

Bởi “nàng” Vũ Hán gót ...lang thang

CAO BỒI GIÀ

22-03-2020

 

BÀI HỌA:

 

MẶC...
(Họa 3 vận)

Mặc chim ríu rít nhẩy truyền cành,
Ngăn ngắt mặc trời lộng sắc xanh,
Mặc nhạn vờn mây chao mỏi cánh,
Mặc sông đua sóng giỡn theo làn,
Mặc hoa đào đỏ phô rờ rỡ,
Mặc giọng oanh vàng hót ríu ran,
Mặc vợ con dàm, ngồi ủ rũ,
Đề phong Covid...họa lây lan?!
23-3-2020
Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẠN HÁN VÀ CÔ VÍT

 

Nắng như đổ lửa đốt cây cành

Đồng ruộng khô cằn thiếu sắc xanh

Chua bốc trong khe, phèn đóng váng

Mặn vô từ biển, muối theo làn

Lại thêm bệnh dịch lan ào ạt

Càng khiến tinh thần xuống lạnh tanh

Hãy cố vượt qua cơn thử thách

Đường rời khúc hẹp sẽ thênh thang ( ?! )

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

CỨ LEO THANG,

 

Vườn ai mơn mởn búp non cành

Tím khế nghiêng mình ,khoảnh khắc xanh

Triệu hạt mưa chiều giăng vạn ngõ

Ngàn tia nắng quái toả bao làn

Mùa xuân này xác xơ buồn bã

Mây xám kia u ám lạnh tanh

Non nước yên bình nào thấy nữa

Dịch bùng chẳng giảm cứ leo thang

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

BỨC XÚC THỜI COVÍT 

 

Trời đất dường như mất vẻ xanh

Xác xơ khắp chốn lẫn cây cành

Trong nhà im ắng lời con nhộn

Ngoài chợ lèo tèo rổ cá tanh

Đời sống hằng ngày gần đảo nếp

Dân sinh thường nhật tựa sang làn ( lane)

Toàn cầu ra sức lo phòng dịch

Covít lan truyền vượt nấc thang

Songquang

 

Hợp họa:

 

CÔRÔNA RỘN RÃ

 

Mùa xuân đang chấp nụ trên cành

Bãi cỏ bên đường đã mướt xanh

Bác Nhật  đỏ tươi cười toả nắng

Chị mây trắng lửng thửng theo làn

Nhà nhà vắng vẻ người thanh tịnh

Phố xá im lìm cảnh lặng tanh

Chỉ mỗi Cô Rô là rộn rã

Rải rác gieo mầm bước thênh thang !

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

THƠ NGÀY CÔ VÍT

Xuân cùng vui hát “bắc kim thang”

Cô Vít theo vào tạo “máu tanh”

Bịt miệng u ơ tay tỏ ý

Li nhau buồn bã mắt đưa làn

Cũng đành thân phận mong điều hảo

Để giữ cây đời thuận sắc xanh

Còn nước người người đang gắng vục

Tưới cho hoa nở đẹp muôn cành .

Trân Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

LẶNG LẼ

 

Giọt nắng lung linh chiếu kẽ cành 

Sân vườn dịu mắt lá cây xanh 

Khung trời diễm lệ mây thanh cảnh

Đám cỏ xôn xao gió nhẹ làn 

Cẩm Chướng xoè bông chim vắng lặng 

Hoa hồng trổ nhuỵ bướm im tanh 

Ngoài đường chẳng bóng người lai vãng 

Đại dịch toàn cầu vượt nấc thang 

Minh Thuý 

 

CÙNG HỌA:

 

ĐẠI DỊCH MÙA XUÂN.

 

Mưa nhỏ đêm xuân ướt lá cành,

Hồi sinh cây cỏ búp non xanh.

Suối đầy sóng biếc xô từng đợt,

Mây mỏng trời trong tản mấy làn.

Đang đón niềm vui lòng phấn khởi,

Bỗng tràn tai họa dạ buồn tanh.

Cô vi Vũ Hán từ đâu tới,

Đại dịch toàn cầu chẳng thuốc thang.

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

 

TIẾP HỌA:

 

MÙA XUÂN CHƯA TỚI

 

Khắp cả rừng phong,nụ chít cành

Chờ ngày,nắng đẹp,nở hoa xanh*

Mừng Xuân, cánh én vui, dìu dặt

Sợ cúm, tình người tẻ,nhạt tanh!

Thanh thản,cỏ cây bừng trổ sắc

Sầu đau dịch bệnh vút leo thang

Nên mau hối cải không trời phạt

Thổi sạch nhân gian,chỉ một làn!

 

*đầu Xuân cây phong cho hoa màu xanh lá mạ

Thanh Hoà.

 

HỢP HỌA:

 

VAN NGÀI...

 

Giận con Virus mãi leo thang

Trời lặng,gió yên chẳng một làn

Trước ngõ...nàng xuân dường bỡ ngỡ

Bên giàn ...chú sóc chợt buồn tanh

Vườn xinh thiếu trẻ chồi thua thắm

Biển đẹp không người nước kém xanh

Thượng đế van ngài xin cứu độ

Cho ngàn hoa biếc nở trên cành !

Thy Lệ Trang

2 comments:


  1. XIN góp họa cùng Cao huynh:

    MẶC...
    (Họa 3 vận)

    Mặc chim ríu rít nhẩy truyền cành,
    Ngăn ngắt mặc trời lộng sắc xanh,
    Mặc nhạn vờn mây chao mỏi cánh,
    Mặc sông dua sóng giỡn theo làn,
    Mặc hoa đào đỏ phô rờ rỡ,
    Mặc giọng oanh vàng hót ríu ran,
    Mặc vợ con dàm, ngồi du dú,
    Đề phong Covid...họa lây lan?!

    23-3-2020

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa

  2. CÂU 6,nhờ huynh sửa hộ từ DU DÚ thành Ủ RŨ. Cảm ơn huynh! Kính!

    Trả lờiXóa