Thứ Tư, 18 tháng 3, 2020

NGẪM THỜI ĐẠI DỊCH


NGẪM THỜI  ĐẠI DỊCH

 

“Cô vít” quậy tung cả địa cầu

người người muôn nước dạ lo âu

bịt mồm, bịt mũi không lây chắc

trữ gạo, trữ dầu thoát được sao?

Đón dịch,, ta cười hồn lạc thản

Dọn mình, Trời gọi phách bay cao…

Phải chăng Thượng đế hồi thanh tẩy

Thử hỏi nhân loài giỏi tránh đâu?

CAO BỒI GIÀ

17-03-2020

 

BÀI HỌA:

 

THỜI COVÍT

 

Gặp thời “ covít” quậy toàn cầu

Thế giới muôn người biết trốn đâu

Bịt miệng khẩu trang mong thoát hẳn ?

Trữ tiền tủ sắt ước yên sao ?

Cách ly hạn chế lan truyền rộng

Hội họp tăng cường lây nhiểm cao

Chịu khó dăm tuần thanh lọc kỹ

Nhân gian ắc hết chuyện sầu âu

songquang 

 

ĐỒNG HỌA:

 

ẨN NGÔN

 

Kinh thiên hiểm họa giáng toàn cầu,

"Cô vít" hoành hành khắp Á Âu !

Ác thú giả nhân đà khiếp vậy,,

Cừu thù giấu mặt đáng gờm sao!?

Dịch không đếm xỉa người giầu-kiết

Nạn chẳng so kè kẻ thấp-cao?

Khẩu Phật,tâm xà,... giời phán hỏi

Giơi già ra sáng ,mặt chui đâu?

                         18-3-2020

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

HOANG MANG THỜI CÔ-VÍT

 

Siêu vi tác hại khắp toàn cầu

Từ Á, Úc, Phi đến Mỹ, Âu

Nạn dịch hoành hoành ghê gớm thật !

Con đường lây nhiễm khiếp kinh sao !

Khắp nơi, sản xuất như chùng thấp

Mọi chỗ, đề phòng được đẩy cao

Quýnh quáng vét vơ hàng tích trữ

Kẻo mà phong tỏa hết đi đâu !!

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

VÌ AI NÊN NỖI?


Toàn dân nghiệt ngã lắm cơ cầu!
Vi khuẩn tung hoành cả Á Âu
Chợ búa im lìm trông lạ nhỉ?

Con đường vắng lặng nghĩ buồn sao!
Chăm nom sức khỏe đừng xem nhẹ
Quét dọn ngôi nhà tránh nhiễm cao
Tai họa người gây trời thấu hiểu?
Oan hồn vất vưởng biết về đâu?
Như Thu

 

HỢP HỌA:

 

THẮNG BỆNH DỊCH

 

Năm nay đại dịch khắp hoàn cầu

Châu Á lan tràn tới Mỹ ,Âu...

Mầm mống sinh ra từ đó nhỉ(*)

Đầu nguồn đặt gọi có sai sao ?

Nhân tài xúm lại,gom tâm sáng

Hào kiệt cùng nhau góp trí cao

Thế giới đẩy lui loài ác hại

Hoạ rồi quét sạch,chẳng còn đâu !

(*): Vũ Hán

Thanh Hoà

 

CŨNG HỌA:

 

THẢM HOẠ ,

 

Cơn sốt đốt hai nửa bán cầu

Mọi người sợ hãi lẫn sầu âu

Phòng “cô”phát triển gieo tang tóc                                          

Tránh bệnh ủ mầm diệt hạn sao

Biết rõ nguyên nhân tâm nhẹ nhõm

Quyết tìm cách giải trí hưng cao

Trước kia lũ quét gây tan tác

Thảm hoạ bây chừ phát tận đâu ?

HỒNG PHƯỢNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

NẠN DỊCH CORONA

 

Lớp lớp người dâng tiếng nguyện cầu

Hàng hàng ánh mắt nhuộm sầu âu

Cô Vi xuất hiện: đêm cuồng nộ

Nạn dịch tung hoành : cơn sốt cao

Sự sống- Ta van...đừng để mất

Vô thường-Ai biết ...sẽ về đâu?

Trời xanh ắt hẳn đang thầm nhủ

Thiện,Ác tranh tài tránh được sao!

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

CẦU NGUYỆN

 

Corona dịch rúng hoàn cầu

Hàng triệu người lây Á, Mỹ, Âu

Sợ hãi, oan linh mờ đất nước 

Lo rầu, oán khí ám trăng sao

Cấm cung, kinh tế nhào địa ngục

Cài cửa, thuốc men vút núi cao

Khẩn nguyện Bề Trên xin giáng phước

Chỉ đường nhân loại biết về đâu...

Phương Hoa - Mar 19th 2020

 

TIẾP HỌA:

 

DỊCH CORONA VIRUS 

 

Bệnh dịch lây lan khắp bán cầu 

Người dân hỗn loạn nét u sầu 

Lo toan cẩn thẩn thì hay vậy 

Sợ hãi đề phòng chẳng biết sao 

Bó gối trong nhà nhìn đất cạn 

Tê người trước cửa ngắm trời cao 

Đề phòng virus hầu phong toả 

Thảm hoạ mai này sẽ đến đâu 

Minh Thuý 

Tháng 3/21/2020

 

HỢP HỌA:

 

CHUYỆN CHẲNG CẦU

 

Cô vít gây ra chuyện chẳng cầu

Đe người Mĩ Úc Á Phi Âu

Lây nhanh chưa thuốc đang làm loạn

Cách gấp giữ nhà tránh chứ sao

Mọi chỗ khẩu trang băng miệng kín

Muôn nhà cồn rửa sạch tay cao

Bà già, kẻ cắp lời xưa dạy

Dân Việt kiên cường nỏ sợ đâu .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét