Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

CẦU MƯA


CẦU MƯA

(Cứu hạn miền Tây)

 

Cầu ước mưa tuôn đổ triệu dòng

Cho phèn mặn chảy thoát trôi sông

Đất đai thấm đẫm tràn khe rãnh

Cây lúa hồi sinh trĩu gié đòng

Tôm cá vẫy vùng căng chật lưới

Hoa màu mơn mởn nặng oằn bông

Nông dân hớn hở ra đồng ruộng

Hy vọng bừng lên, ấm áp lòng.

 

Sông Thu

 

BÀI HỌA:

 

CẦU VŨ

 

Hạn hán, biển dâng mặn hóa dòng

Cầu Trời, mưa đổ cứu kênh sông

Để cây mã mượt,   sai oằn trái

Cho lúa um xanh, nặng trĩu đòng

Mưa tắm Cửu Long , ơn thẳm dạ

Nước tràn Đồng Tháp, cảm sâu lòng

Nông dân vất vả, xin thương với…

Ban phước mùa màng kĩm kĩm …bông

CAO BỒI GIÀ

26-03-2020

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÁT CẦU MONG

 

Thảm cảnh máng mương cạn kiệt dòng,

Đất cằn khô khát khóc nguồn sông !?

Cầu Trời mưa xuống,  ngô đơm hạt,

Mong nước mặn trôi,  lúa trổ đòng.

Hoa trái xum xuê vươn thắm vụ,

Mùa màng trù phú trĩu sai bông.

Nông Gia hồ hởi vui cầy cấy,

Cuộc sống hồi sinh sưởi ấm lòng!

                           26-3-2020

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

NÔNG DÂN CẦU KHẨN

 

Từ ngày có nạn ở trên dòng...

Chặn hết cả nguồn nước cạn sông

Dân chúng khốn cùng đồng ngập muối

Ruộng vườn hoang hoá lúa teo đòng. 

Tàu bè đánh bắt không nghe cá

Cây trái vun trồng chẳng thấy bông

Cầu khẩn ông xanh xem xét lại

Nông dân hy vọng chút yên lòng./.

Trương Văn Luỹ :26/3/2020

 

TIẾP HỌA:

 

MƯA KHAN                      ( CẬP NHẬT ) 

 

Mưa chưa ướt ruộng bởi khô dòng 

Em ở đầu sông, ta cuối sông
Mùa đã không còn phơi sắc lúa 

Thời quên tới hẹn trổ hoa đòng 

Chúng mình chịu khó lùa mây lạnh

Trời đất càng thêm toả khói bông 

Chẳng lẽ quê hương khô hạn mãi 

Cò bay thẳng cánh gọi chung lòng ...

  Hawthorne  26 - 3 - 2020

CAO MỴ NHÂN 

 

Hợp họa:

 

LẬP ĐÀN ĐẢO VŨ

  ( cứu hạn hán miền Tây )

 

Lập đàn đảo vũ rớt muôn dòng

Mưa cuốn mặn phèn chảy xuống sông

Để đất khô cằn phai lớp muối

Cho cây xanh tốt đượm hương đòng

Hồi sinh tôm cá khoe tươi vẫy

Sống lại ngô khoai trổ nặng bông

Vội vã nông gia lo ruộng rẫy

Tương lai sung túc thấy yên lòng

songquang 

 

CŨNG HỌA:

 

Nguyện cầu

 

Khấn vái trời mưa xuống ngập dòng 

Tha hồ nước ngọt đổ đầy sông 

Vườn cây thắm tốt hoa đơm nụ

Đồng ruộng phì nhiêu lúa trổ đòng

Lối xóm say sưa nhìn triệu quả

Thôn làng thích thú ngắm ngàn bông

Người dân phấn khởi xua tăm tối 

Nếp sống miền Tây lại thỏa lòng 

Minh Thuý 

 

ĐỒNG HỌA:

 

CẦU NGUYỆN

(Thủ nhất thanh – 

 

CẦU nguyện Ơn Trên xả nước dòng

CẦU tàn Tam Hiệp đập ngăn sông

CẦU mương nước nhẫy mùa tăng vụ

CẦU ruộng no phân lúa vượt đòng

CẦU trẻ thơ nghèo thêm áo ấm

CẦU người cơ nhỡ có chăn bông 

CẦU cho mưa gió luôn hoà thuận

CẦU triệu dân Nam hết đói lòng

Phương Hoa - Mar 26th 2020

 

CÙNG HỌA:

 

CẦU TRỜI MƯA XUỐNG.

 

Vì xây thủy điện ở đầu dòng,

Châu thổ Cửu Long mới cạn sông.

Nước biển theo triều vào mặn ruộng,

Phèn chua ngấm đất phá thui đòng.

Cầu trời mưa xuống nuôi cây lúa,

Mong nước ngọt rơi tưới trái bông.

Cứu nạn nhà nông đang vất vả,

Mất mùa khổ lắm chẳng no lòng.

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

 

TIẾP HỌA:

 

TÁM MONG . ..

 

Mong thuận mưa cho nước thuận dòng

Mong rằng mặn muộn hãy vào sông

Mong đồng đủ ẩm ngô sây bắp

Mong nắng êm soi lúa mẩy đòng

Mong cặp chân đi tan nát đá

Mong hồ sen nở thắm tươi bông

Mong cùng dốc lực tìm phương kế

Mong thấy đầy kho để mát lòng

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

NƯỚC VỀ

 

Con đập ai ngăn để cạn dòng

Làm cho nước mặn tràn vào sông

Cầu trời mưa xuống kênh dâng nước

Thấm đất mạ lên lúa trổ đòng

Bát ngát đồng xanh cò thẳng cánh

Sum sê cây trái ruộng đầy bông 

Dân quê sống lại đời sung túc

Gặt hái niềm vui thật ấm lòng !

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

NHẸ CẢ LÒNG ,

 

Mong mỏi rồi đây sạch được dòng

Không còn rối rắm những con sông

Ruộng  đồng bát ngát xanh vuông rãnh

Rau củ mênh mông sáng nhánh đòng

Cua ,ghẹ,mực về đầy túi lưới

Thơm ,xoài ,nhãn nở thắm cành bông

Người người hối hả chăm vườn tược

Vui đón ngày lên,nhẹ cả lòng

PHƯỢNG HỒNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét