Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

QUA TẾT

QUA TẾT
 
Ngày vui Nguyên Đán thoắt qua vèo
Nhà cửa bây giờ lại vắng teo
Hộp rỗng, chai không nằm hỗn độn
Hoa tàn, cây héo bỏ chèo queo
Áo quần nhàu nhĩ đầy thau chậu
Bánh mứt lèo tèo bám lọ keo
Vất vả lau chùi kê dọn lại
Dốc cao năm mới ráng lo trèo ! 
Sông Thu
 
BÀI HỌA:
 
GIÃ TẾT…
 
Ngày xuân, hội tết thoảng bay vèo
Khách khứa lui dần, lại quạnh teo
Hũ rượu cạn khô men mốc ngái
Chậu mai tàn rụi nhánh trơ queo
Bơ phờ đầu óc ngơ như phỗng
Mệt bã, lưng giường dính tựa keo
Vui quá nên hăng xung hết …biết
Quên luôn tuổi tác cứ ham …trèo.
CAO BỒI GIÀ
31-01-2020
 
ĐỒNG HỌA:
 
NGÀY VUI QUA MAU
 
Những ngày vui vẻ thoáng bay vèo 
Tuổi hạc, tiền nong, sức khỏe teo 
Làng xóm viếng thăm, đà dạo khắp
Cửa nhà vắng ngắt, lại nằm queo 
Tiệc tùng chi lắm thêm hao phí 
Tết nhứt xong rồi chịu kiệt keo
Năm Mới chúc nhau Tài Lộc Phước 
Thôi đành phận số phải leo trèo 
Thanh Trương
 
CÙNG HỌA:
 
HẾT TẾT
(Bát vỹ đồng âm
 
Niềm vui đón Tết biến veo vèo 
Còn lại cành mai héo quéo teo
Bì đỏ rỗng không nằm quặt quẹo
Pháo hồng tan tác lượn quăn queo
Bài cào vắng khách chơi vài kéo
Xập xám đâu người binh mấy keo
Mỗi cụ Chuột còn ngồi vắt vẻo 
Buồn hiu, cụ cũng chẳng leo trèo!
Phương Hoa - Mồng 6 Tết Canh Tý 2020
 
TIẾP HỌA:
 
HẾT TẾT
 
Trải mấy ngày Xuân đã đánh vèo 
Giờ thì hết Tết cảnh buồn teo
Còn đâu nhậu nhẹt tha hồ nốc
Cũng chẳng ăn chơi xả láng trèo
Bài bạc rã rời đành xếp lại
Cành hoa khô héo bỏ cong queo
Dưa hành, bánh tét dư là mấy!
Củ kiệu, tôm khô vét cạn keo
songquang 
 
HỢP HỌA:
 
TẢN MẠN SAU TẾT
 
Tết thoắt vụt qua tựa gió vèo,
Lại qua xóm ngõ cảnh leo teo.
Đôi giò lan điệp treo hờ hững,
Mấy chậu bon sai bỏ chỏng queo.
Pháo đỏ sớp xơ tán lổ xác,
Đèn hồng lơ lửng rủ bong keo.
Hội-theo lề thói ùa sau tết,
Quan đốc du xuân lại mộng trèo!
               Mồng 7 tháng giêng
                     Năm Canh Tý
Nguyễn Huy Khôi
 
CŨNG HỌA:
 
NGÁN NGẨM!
 
Nhộn nhịp người đông chỉ lướt vèo
Hoa nằm ủ rũ nhánh tong teo
Thủy tiên cuối chợ trông buồn thảm 
Đại đóa bên thềm mải quắt queo
Nhìn tướng giàu sang lời chẳng ngọt
Diện đầm lộng lẫy tánh thì keo
Vì ai phá hủy hàng trăm chậu?
Ngán ngẩm mùa sau lại phải trèo! 
Như Thu
 
ĐỒNG HỌA:
 
SAU TẾT
 
Ba ngày Xuân thắm đã bay vèo
Áo khoát bông dầy vẫn lạnh teo.
Bè bạn xa xôi nhà vắng khách
Tôm khô hấp dẫn kiệu đầy keo.
Lan còn hàm tiếu nhành hây hẩy
Cúc đã úa tàn nhuỵ héo queo.
Đỏ ối hồng dòn mặc sức rụng
Bắt thang để đó chẳng ai trèo.
       Mailoc 
 
CÙNG HỌA:
 
CUỘC ĐỜI TRỞ LẠI
 
Tết nhứt rồi qua thoảng cái vèo
Thoáng nhìn phong cảnh thấy buồn teo
Cỏ cây im ng buồn tơi tả
Hoa lá  u trầm rũ héo queo
Bỏ chuyện sầu, cười vui một phát
Mơ ngày tốt, thở mạnh vài keo
Đời người tiếp nối như thường lệ
Giữ vững niềm tin… vẫn cứ trèo
Tạ Vương Kim
 
TIẾP HỌA:
 
CHUỘT VIẾNG NHÀ SAU TẾT
 
Mấy bữa no nê đã hết vèo
Cỗ bàn đâu nữa ?lại lòng teo!
Nồi soong lục lọi chùi trơn láng
Chén bát mầy mò vét sạch queo
Bánh Tét trước thì đầy ngọn đĩa
Thèo lèo giờ đã cạn chôn keo
Chủ nhà bải hoải,đang yên giấc
Ngũ quả còn chi...phải ráng trèo!
Thanh Hoà
 
HỢP HỌA:
 
NGÀN VẠN BAY RỒI
 
Lắm vui, ngày Tết gió đưa vèo
Ngàn vạn bay rồi rớt một teo
Bánh kẹo vung sàn tuồng rẻ rúng
Quân bài loạn chiếu dáng quăn queo
Khơi khơi hởi dạ bầy ưa nhép
Gợn gợn se lòng kẻ vốn keo
Ngơ ngẩn vào ra còn cứ tưởng . . .
Chợt nhìn thấy chuột nó đang trèo
Trần Như Tùng
 
CŨNG HỌA:
 
TẾT NGHÈO
 
Ai khá cho nên thấy nó vèo
Tui nghèo Tết đến lại càng teo
Nhìn hoa xóm dưới lòng khô thắt
Ngửi bánh nhà bên ruột héo queo
Ước chớ được đâu trà nửa hũ
Mong mà hổng có kiệu lưng keo
Nhìn con rách rưới thôi ham đẻ
Thấy vợ bèo nheo hết muốn "trèo" .
LHN
 
ĐỒNG HỌA:
 
HẾT TẾT
 
Tết đã rời nhanh ngỡ gió vèo 
Căn nhà trở lại cảnh buồn teo 
Dù mưa chạy trốn nào ấm áp 
Dẫu nắng đang về vẫn lạnh queo 
Thịt, trứng không còn nơi hộp nhựa
Xôi chè đã cạn ở bình keo 
Trong ngoài dọn dẹp tùm lum thứ 
Ná thở nhưng ai cũng cố trèo 
Minh Thuý 
 
CÙNG HỌA:
 
TẾT QUÊ NGƯỜI
 
Ba hôm gọi Tết đã bay vèo
Con cháu về rồi cảnh quạnh teo
Ngơ ngác cành mai thôi rực rỡ
Lạnh lùng chậu cúc lại khô queo
Co-na gieo rắc tung hoành cúm
Thế giới lo buồn đậy kín keo
Qua Tết người người lo vấn nạn
Trẻ con bớt quậy hết leo trèo !
THIÊN HẬU
 
TIẾP HỌA:
 
TẾT CỦA CHÀNG...
 
Một tháng tiền lương...thoáng cái vèo
Phen này qua Tết vợ thêm teo !
Đôi vò rượu nóng: Tâm càng sáng
Mấy cặp bò thui :  Mắt tỉnh queo
Sắm chậu mai vàng...phô dạ chảnh
Thuê giàn nhạc sống...chửi đời  keo
Nghinh ngang giữa phố muôn tà áo
Thấy nụ tầm xuân ...lại muốn trèo
Thy Lệ Trang
 
HỢP HỌA:
 
CÒN SỨC
 
Dăm ba ngày Tết vụt bay vèo
Mai mới nở bừng đã héo teo
Hoa quả trên bàn thôi mọng mượt                
Cau trầu trong hộp lại khô queo
Thức ăn ,trà bánh vơi lòng đĩa
Nước ngọt ,rượu bia cạn đáy keo              
Dẫu mệt nhưng mà vui thích lắm
Chỉ mong còn sức để leo trèo
HỒNG PHƯỢNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét