Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

THƯƠNG ƠI LÀ THƯƠNG...

THƯƠNG ƠI LÀ THƯƠNG
 
Quen dạ mỗi chiều lại gió mưa
Thương em, thương mấy mấy cho vừa…
Ào ào hạt quất, sao hung quá
Bì bõm đường về, rõ tội chưa
Mong những trời ngưng làm nước vãi
Ước gì ai chịu để ta đưa
Động lòng quát mắng làn mây xám
Hãy tránh nàng ra chớ trút …bừa.
CAO BỒI GIÀ
17-05-2019
 
BÀI HỌA:
 
...CHỢT ĐẾN TRONG MƯA
 
Thương em áo mỏng ướt trong mưa
Ô rộng của ta cũng đủ vừa
Hai đứa che chung, đừng ngại nhé
Đôi mình nép lại, thấy say chưa ?
Tình cờ gặp gỡ, hồn xao xuyến
May mắn tương phùng, duyên đẩy đưa
Thầm ước cho trời mau đến tối
Hết còn e thẹn, nắm tay bừa !
Sông Thu
 
ĐỒNG HỌA:
 
TIẾC ƠI LÀ TIẾC !!!
 
Ta về một tối giữa trời mưa
Mười ngón tay đan...ấm cũng vừa
Đêm vắng , đường dài ...xao xuyến qúa !
Lời thầm, tiếng khẽ ...tuyệt vời chưa!
Rồi giông xóa sạch câu hò hẹn
Và bão chôn dần chuyện đón đưa
Thấm thoát đầu xưa chừ đã bạc
Tiếc sao...ngày đó chẳng hôn bừa !
Thy Lệ Trang
 
CÙNG HỌA:
 
ĐỀ THƠM DẬY
 
Kiếm tứ trời đùa đại trận mưa
Không tơi không nón ướt không vừa.
Hạt quăng , nhão luật , kinh hồn quá
Hạt dọi , xiêu người , khiếp vía chưa
May gặp nàng thơ huê mộng tới
Che cùng lục soạn diệu hương đưa.
Dưới ô phái đẹp đề thơm dậy
Mạ cấy vào tay ruộng ngấu bừa .
Trần Như Tùng
 
TIẾP HỌA:
 
NHỚ MƯA....NGÀY ẤY
 
Nhớ ngày hai đứa nép trong mưa
Đứng dưới hàng hiên hẹp...chẳng vừa..
Ta lấy dù che...mong chắn đỡ
Bậu đưa mặt áp...muốn ôm bừa..
Thì thầm nói khẽ :”anh yêu lắm “!
Thủ thỉ hỏi rằng :”em hiểu chưa”?
Thời khắc trôi qua....trời đã tạnh
Tiếc rằng giờ giấc tựa thoi đưa
songquang 
 
HỢP HỌA:
 
THĂM EM CHIỀU MƯA
 
Anh đến thăm em giữa lúc mưa
Tình anh tha thiết nói sao vừa
Qua bao vũng nước đen hôi thế
Sụp mấy ổ gà tội nghiệp chưa
Ai biểu vội vàng không ẩn núp
Người trông run rẩy khó hòng đưa
Thì thôi ngồi tạm chờ khô ráo
Nhớ nhé lần sau chớ lội bừa !
THIÊN HẬU
 
CŨNG HỌA:
 
MAY ƠI LÀ MAY
 
Hôm nào,nhớ mãi, tránh cơn mưa
Khéo nép nên hiên hẹp cũng vừa
Mái tóc ướt nhèm nom tội quá!
Áo dài mỏng dính thấy thương chưa?
Nhích ra, nhường chỗ cho em trú
Bước tới, cảm ơn ,để mắt đưa...
Từ đó nên duyên,tình khắn khít
Đẹp trai, tài giỏi,chẳng yêu bừa.
Thanh Hoà
 
ĐỒNG HỌA:
 
THƯƠNG MẸ 
 
Nhớ Mẹ tảo tần đội nắng mưa 
Thường khi lam lũ nói sao vừa 
Truân chuyên vận bĩ đà dài quá 
Lận đận thời xui đã hết chưa ?
Hừng sáng mang hàng ra chợ bán 
Xế trưa gánh gạo kịp đò đưa 
Thân cò lặn lội nuôi con trẻ 
Ba sẽ về thôi, má hứa bừa !
DUY ANH
 
CÙNG HỌA:
 
NỖI NHỚ
 
Che dù rảo bước dưới trời mưa
Chuyện cũ miên man nhớ mấy vừa
Nghĩ đến quê hương thầm nhục lạ
Mơ về đất nước lặng đau chưa
Hôm nào Mẹ khóc ngày ly biệt
Thuở ấy Cha buồn phút tiễn đưa
Bão gió tơi bời đêm tối mực
Mà con vẫn quyết định đi bừa
Minh Thuý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét