Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

ĐOẢN KHÚC HẠ BUỒN

ĐOẢN KHÚC HẠ BUỒN
 
HẠ buồn thơ thẩn viết thành thơ
HẠ khúc yêu thương,liễu vẫn chờ
HẠ đến ve sầu khơi nỗi nhớ
HẠ sang phượng thắm gợi niềm mơ
HẠ gây say đắm hồn tê dại
HẠ khiến hoang mang trí mệt mờ
HẠ nhật có còn như thuở trước ?
HẠ nầy hãy dệt nốt đường tơ
Songquang
26-05-2019
 
BÀI HỌA:
 
HẠ KHÚC
(Thủ Nhất Thanh)
 
Hè mãi gieo thầm vạn ý thơ
Hè như nuôi mở những mong chờ
Hè khơi một thuở đầy nhung nhớ
Hè gợi bao ngày ắp mộng mơ
Hè cuối hồn ta còn sắc đậm
Hè nay dáng bạn chẳng phai mờ
Hè ơi thương lắm, thương thương lắm
Hè trỗi nhạc lòng rót tiếng tơ…
CAO BỒI GIÀ
27-05-2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
HẠ ƠI ĐỪNG DỖI...!
(Điệp Hạ)
 
HẠ dỗi bao ngày bởi vắng thơ!
Lòng đây thấu hiểu HẠ trông chờ!
HẠ đan nắng nhạt mời cô lữ
HẠ trải đêm nồng quyện giấc mơ
HẠ kết ân tình khôn rạn vỡ
HẠ ghi kỷ niệm khó phai mờ    
Dặm ngàn hải lý luôn tìm HẠ 
Mình đón HẠ về buộc mối tơ!
 
Như Thu
 
CÙNG HỌA:
 
HẠ
 
Hạ khơi kỷ niệm, gợi hồn thơ
Hạ rộn niềm vui, lắng đợi chờ
Hạ với ngày xanh xây mộng ước
Hạ cùng tuổi trẻ thắp hồn mơ
Hạ dem gió nhẹ đưa hương tóc
Hạ nhuộm má hồng dệt mối tơ, 
Hạ rải phượng tràn trên lối cũ
Hạ gây nhung nhớ mắt hoen mờ....
Sông Thu
 
TIẾP HỌA:
 
HẠ THẬT VUI
 
Hạ vui càng dễ viết nhiều thơ
Hạ biết quê tôi chín tháng chờ.
Hạ ngắm vải thiều khoe thắm sắc
Hạ nhìn làng xóm rộn hồng mơ.
Hạ theo xe quả trên đường sáng
Hạ tiếp du nhân dưới nguyệt mờ.
Hạ giữa thành đô buồn với nhiệt
Hạ về Lục Ngạn đẹp duyên tơ .
Trần Như Tùng
 
HỢP HỌA:
 
HÈ NHỚ
 
Hè về vội vã kiếm vần thơ
Hè tới miên man bút đợi chờ
Hè nhắc bao ngày vui thắm mộng
Hè khơi những phút đẹp vàng mơ
Hè vang tiếng gáy rền...ve vọng
Hè rực màu hoa choá...mắt mờ
Hè lịm hồn ta bao kỷ niệm...
Hè sang nắng lụa dệt mành tơ
Thanh Hòa
 
CŨNG HỌA:
 
HẠ NHỚ...
Điệp hạ
 
Hạ vàng trải nắng đẹp như thơ
Ve đón hạ sang ,thỏa dạ chờ
Áo lụa tung bay...màu hạ biếc
Hạ hồng phất phới...cánh diều mơ
Thi nhân hạ đỏ neo thuyền mộng
Nhạc sĩ hạ buồn dạo tiếng tơ
Tóc xõa nghiêng nghiêng chiều gió hạ
Hạ ơi ! kỷ niệm khó phai mờ...
Thy Lệ Trang
 
ĐỒNG HỌA:
 
HÈ ÔN CHUYỆN CŨ
(Thủ nhất thanh - bát vỹ đồng âm
 
HÈ về vương vấn chút tình thơ
HÈ mộng thuở nao biết đợi chờ
HÈ tạ từ ai ôm luyến nhớ
HÈ chia tay bạn quyện buồn mơ
HÈ xưa e ấp tim hoà mở
HÈ trước thương yêu mắt lệ mờ
HÈ gợi niềm đau duyên hẹn lỡ
HÈ ôn chuyện cũ nghẹn dòng tơ
Phương Hoa - May 28th 2019
 
CÙNG HỌA:
 
HẠ THƯƠNG
 
Hạ về nắng ấm thả vần thơ
Hạ thắm tình duyên ước hẹn chờ
Hạ đợi bên cầu nhìn nước biếc
Hạ đùa trên sóng cuộn dòng mơ
Hạ thương trăng khuyết say cơn mộng
Hạ nắn cung đàn dệt tiếng tơ
Hạ đỏ phượng hồng nơi bến cũ
Hạ ơi nhớ lắm bóng quê mờ !
THIÊN HẬU
 
TIẾP HỌA:
 
HẠ
 
Hạ thường hiện hữu trong bài thơ
Hạ biết chia ly ,đợi ,ngóng ,chờ
Hạ cất tâm tình trong sách cũ
Hạ phơi tâm sự dưới trăng mơ
Hạ gieo nhung nhớ thời son sắc
Hạ gặt yêu thương lúc cỗi mờ
Hạ suốt mấy mùa ôm kỷ niệm
Hạ thầm ước mộng sáng màu tơ !
PHƯỢNG HỒNG
 
HỢP HỌA:
 
KỶ NIỆM HÈ
“Thủ nhất thanh”
 
Hè về lưu bút đẫm trang thơ
Hè giấu niềm riêng mãi đợi chờ
Hè khắc khoải dầm tê giấc mộng
Hè bùi ngùi tẩm tước cơn mơ
Hè buồn ve giặm triền u tối
Hè tủi cuốc chèn ngõ mịt mờ
Hè nhớ thương dâng niềm luyến tiếc
Hè đày đọa ký ức vương tơ
Như Thị -LĐM
 
CŨNG HỌA:
 
HẠ 
 
Hạ lắng tâm hồn thả cõi thơ
Hạ trao Phượng thắm phút mong chờ
Hạ gầy ánh nắng ngày đan mộng
Hạ thắp mây trời buổi dệt mơ
Hạ tiếc bâng khuâng chiều khói ảo
Hạ say lãng mạn lối Trăng mờ
Hạ tìm ký ức sân trường cũ
Hạ đắm hôm nào áo lụa tơ
Minh Thuý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét