Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

ĐỢI TẾT

ĐỢI TẾT       
ĐỢI TẾT
 
Lặng lẽ Tết ta chậm rãi về
Đôi cành mai vội rực vàng khoe
Vừa tiền kẻ kẻ sơn nhà cửa
Dư bạc người người sắm ngựa xe
Kìa nhạc mừng xuân lòng hớn hở
Đây hình vẽ Hợi miệng cười toe
Âm thầm khí tiết vần xoay chuyển
Thiên địa giao hòa, lắng lắng …nghe…
CAO BỒI GIÀ
14-01-2019
 
BÀI HỌA:
 
CHÀO MỪNG TẾT KỶ HỢI 
 
Năm tây vừa tới, Tết ta về
Pháo nổ, nêu chào rực rỡ khoe
Kẻ ở phương trời mơ xóm trúc
Người nơi cố quận rộn đường xe
Cô Heo khan cổ kêu đàn tấu 
Chú Khuyển buông kèn gọi sáo toe
Khắp núi sông vàng chan chứa hẹn 
Quê hương chuyển thể nhạc thiều nghe...
    Hawthorne  14 - 1 - 2019 
CAO MỴ NHÂN 
 
ĐỒNG HỌA:
 
CHUẨN BỊ TẾT
 
Thiên hạ nôn nao đón Tết về
Biết mình chẳng có cái gì khoe
Nên ta bình thản ngồi xơi nước
Mặc họ rộn ràng chạy phóng xe
Sắm sửa đầy nhà đồ lỉnh kỉnh
Nói cười nhộn xóm giọng ti toe
Xập xình nhạc mở đinh tai óc
Lấy giấy làm thơ, tớ khỏi nghe.
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
CHỜ TẾT
 
Nao nao Tết lại sắp quay về
Thành phố muôn mầu rực rỡ khoe
Nhức mắt,gắt gao đường nhựa khói
Váng tai,inh ỏi tiếng còi xe
Đào mai tươi thắm ngàn cành loé
Cúc huệ tưng bừng vạn đóa toe
Cái khó triền miên mời khỏi cửa
Thần tài kêu réo lắng tai nghe !
Thanh Hoà
 
TIẾP HỌA:
 
DẶN DÒ
 
Tết đến, tết đi, tết lại về
Năm này Kỷ Hợi nhớ đừng khoe 
Chàng Trư mỏ nhọn khoan chưng của
Chị Ủn chân dài chớ diện xe
Bác Nọc năm xưa...tồi vẫn thấy
Thầy Heo chuyện cũ...xấu còn nghe
Lạy ông giáo dục cùng ban chức
Xuân mới "nàm nhiều",miệng chớ toe!
Thy Lệ Trang
 
HỢP HỌA:
 
TẾT ĐẾN
 
Còn mấy tuần thôi Tết lại về
Nhà nhà sắm sửa mắc màn khoe 
Sơn nhà sửa cửa mừng năm mới
Đi chợ mua quà chất thùng xe
Lợn tiễn Mộc tồn cười ủn ỉn
Xuân về Bát Giới réo toe toe
Người giàu nhộn nhịp tăng âm nhạc
Kẻ khó than thầm chẳng dám ..nghe !
THIÊN HẬU 
 
CŨNG HỌA:
 
XUÂN VUI
 
Chiều nay rủ bạn đón xuân về
Một góc phi trường mấy ả khoe 
Dứt nợ ba tầng rồi chọn đất 
Mua vòng tám lượng sẽ tìm xe 
Hành trang ngăn khoá đâu gài kỹ
Giỏ xách dây quàng lại mở toe
Chợt tiếng người thân vừa vẫy gọi
Vui mừng tay bắt chẳng còn nghe...
Như Thu
 
ĐỒNG HỌA:
 
TẾT VỀ
 
Tàn đông chút ấm đón xuân về
Vạn vật chuyển mình đón tết khoe
Cúc mận đào lan ...bày góc phố
Hoa cành cây cảnh...biện hông xe
Ngưi qua kẻ lại tưng bừng lóe
Mắt ngắm  mồm cười rộn rã toe
Đón nghĩa vui tình pha chén rượu
Bên nhau thăm viếng thỏa lòng nghe. 
Hương Thềm Mây
 
CÙNG HỌA:
 
BÉ MONG TẾT
 
Bố đã đưa tin Tết sớm về
Điều này khiến Bé thích đem khoe.
Được ban thỏa chí nhiều câu chuyện
Lại nhận siêu quà một chiếc xe.
Rượu đợi trà chờ lòng dạ sốt
Sớm nhìn chiều ngóng tiếng còi toe.
Niềm vui khó kể sao cho xiết
“ Lợn đất , tao mày hên nhất nghe ! “
Trần Như Tùng
 
TIẾP HỌA:
 
TẾT CHỜ
(Nhất vận)
 
Tết Tây vừa hết,Tết ta về
Trời đất xem chừng cũng muốn khoe
Đào đỏ vươn cành ra đỏ loé
Mai vàng nứt nụ nở vàng toe
Nhiều người hớn hở sơn nhà trẻ
Lắm kẻ ngược xuôi  đặt vé xe *
Nhạc hát mừng Xuân đài ó ré
Đì đùng tiếng pháo....thoảng đưa nghe...
songquang
* gần Tết người người đặt mua vé xe tàu trước
 
HỢP HỌA:
 
TẾT TIẾT KIỆM
(Họa 4 vận)
 
Xin viết vài câu nhắc vụng về....
Xuân nầy tiết kiệm chớ đừng khoe
Quê Cha lắm kẻ đau cùng cực
Đất Mẹ bao người khổ toét toe
Tiền bạc tiêu xài không phí phạm
Áo quần mua sắm chẳng xum xoe
Cầu mong chú Hợi mang vui đến
Đem Tết an lành...Ủn nhớ nghe...
songquang
 
CŨNG HỌA:
 
TẾT NĂM NAY
 
Đóng cửa năm nay,lúc Tết về
Mai đào sẵn có chẳng màng khoe
Lộc Hưng* chiếu đất,e bày cỗ
Dân chúng màn trời,ngại sắm xe
Địa ngục lương tri mù mắt toét
Thiên đường vô cảm điếc mồm toe
Ôi thời nhân đạo khua chiêng trống
Xin hãy mở lòng một phút nghe…
Lý Đức Quỳnh 
 
ĐỒNG HỌA:
 
KHÔNG ĐỀ

Hòa theo thiên hạ ngóng xuân về
Rực rỡ mai đào mở nụ khoe
"Ra dáng ta đây nho với nhã
Chẳng trông bọn họ ngựa cùng xe"
Vài vuông nhà ngặt quen tằn tiệm
Đôi sọi lương còm ngại tí toe(!)
Nhựa ấm lên cành mừng tết đến
Mầm non mơn mởn mở tai nghe.
15-1-2019
Nguyễn Huy Khôi
 
CÙNG HỌA:
 
CHIỀU BA MƯƠI TẾT
 
Chẳng đón thì đây tết cũng về
Nhà nghèo  cũng chẳng có gì khoe
Ưa mồi phải vậy chiều đun rượu
Hám bạc nên chăng sáng rửa xe
Mặc kẻ giàu sang chơi nhạc trỗi
Kệ người túng quẫn đập nồi toe
Chiều ba mươi miệng còn la hét
Thiên hạ ra đường liệu có  nghe
Phạm Kim Lợi
 
TIẾP HỌA:
 
CHÓNG VÁNH
 
Chóng vánh một năm mới lại về
Vườn nhà hoa lá trổ màu khoe
Gia đình sắm sửa bao là thứ
Con cháu tân trang đủ loại xe
Siêu thị  khách tươi cười miệng toét
Tờ bìa lịch, "ủn ỉn" mồm toe
Xưa nay tạo hóa xoay vần thế
Đêm tới, ngày đi, chuyện đã ... nghe !
PHƯỢNG HỒNG
 
HỢP HỌA:
 
ĐÓN TẾT 
 
Lao xao tết đến bóng xuân về 
Ngắm bụi bông hồng đã nở toe
Xuống phố chưng đầy hàng mức kẹo 
Ra đường nghẹt lối chật người xe 
Đàn ông thoả thích mua hoa tặng 
Phụ nữ say đà sắm áo khoe
Vạn vật giao hoà tăng sức sống 
Đì đùng tiếng pháo nổ dòn nghe 
Minh Thuý 

2 comments:

  1. Bấy lâu,đệ "ỏm mình" nên không góp họa được. Nay,rợi người,xin góp họa cùng huynh.Kính!

    KHÔNG ĐỀ

    Hòa theo thiên hạ ngóng xuân về
    Rực rỡ mai đào mở nụ khoe
    "Ra dáng ta đây nho với nhã
    Chẳng trông bọn họ ngựa cùng xe"
    Vài vuông nhà ngặt quen tằn tiệm
    Đôi sọi lương còm ngại tí tue(!)
    Nhựa ấm lên cành mừng tết đến
    Mầm non mơn mởn mở tai nghe.

    15-1-2019

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. Xin được chia sẻ trên trang nhà LP.
    Rất cảm ơn!
    kính Cao huynh sức khỏe!

    Trả lờiXóa