Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

ĐÁP LỜI BẠN THĂM HỎI...


ĐÁP LỜI BẠN THĂM HỎI …

 

Bạn hỏi: Có lo sắm sửa không

Mình cười: Tết nhất nỗi gì ông :

Tiền lương mỗi tháng co còn hụt

Bạc thưởng tròn năm chả có trông

Trong chợ người mua im ắng dạo

Ngoài đường kẻ bán não  nùng mong

Xuân này vêu miệng đâu mình tớ

Thôi ngủ dăm ngày Tết cũng xong !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CHÀO ĐÓN TẾT 

 

Tết thì phải có, cớ sao không

Dẫu sắm qua loa, vẫn nhất ông

Ra phố đồ tây ai cũng ngó

Về nhà chậu kiểng bạn thường trông

Bếp đang bánh tét phu nhân nấu

Sân đã nêu cao quý tử mong 

Thơ xướng vừa trao, thân hữu hoạ

Một năm tống cựu thế là xong...
    Hawthorne  17 - 1 - 2019

CAO MỴ NHÂN 

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẾT ĐẠM BẠC


Sinh lỗi vận thời, có phải không..?
Tiền hưu đâu nữa, Tết chi ông..!
Chát, meo, chúc tụng, thì còn đợi
Quà cáp biếu cho , là chẳng trông
Chợ búa đành quên, gà vịt sống
Rượu trà giảm bớt, cháu con mong
Ông bà trên án, xin thông cảm
Đạm bạc hương đèn, mọi sự xong.
Thanh Trương

 

CÙNG HỌA:

 

TẾT AN NHÀN

 

Với mình, Tết nhất cũng như không

Quan trọng làm chi thế hở ông ?

Nghỉ được dăm ngày thì cứ ngủ

Bù vào bao lúc mãi hoài trông

Mắc gì hàng họ lo mua sắm ?

Hà tất lương tiền phải đợi mong ?

Vẫn sống bình thường như mọi bữa

An nhàn, thanh thản...thế là xong !

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

KHÓ BÓ KHÔN

 

Chẳng lẽ sơ sài thế vậy ông ?

Làm sao năm mới phớt như không ?

Hoa đào các mệ hoài mời gọi

Áo mới bầy con mãi ngóng trông

Sung túc tiền dư nhiều thứ muốn

Nghèo nàn bạc thiếu chẳng gì mong

Thôi đành ép rệp ba ngày Tết

Hy vọng ngoài giêng trả nợ xong.

Thanh Hoà

 

HỢP HỌA:

 

NHÌN ÔNG LO TẾT

 

Tha hồ mua sắm sợ gì không!

Tết đến đâu vào đó... nhất ông...

Đầu tháng rượu bia dành bỏ óng

Cuối năm hoa trái đứng nhìn trông

Bàn thờ  chất  khít  nơi nào trống

Vườn tược chưng bày hết chỗ mong

Xuân đến vui chơi đời lắm mộng

Chỉ là tục lệ khổ thời  xong!

Hải Rừng

 

CŨNG HỌA:

 

XUÂN V ...TRONG NÉT THƠ NGÂY !

 

Đng hi...chuyn đi có khá không.

Cơ may đưc dp: hưng đi ông!

Áo qun va đ mc,  ai ngm ?

Thc phm ê h đp...bn trông?

Nhà ca ...đâu cn sang vi sa

Thân già.... chng mun đi và mong

Như bao tr nít  mng ăn Tết

Đón chúa  Xuân  v cũng phi xong !

19/01/2019

PHÓ QUÂN BÌNH

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẾT NGHÈO

 

Hỏi rằng Tết đến có vui không ?

Nườm nượp ngoài đường ngứa mắt ông

Kẻ ngược người xuôi như chạy đuổi

Đèn xanh đèn đỏ phải chừng trông

Cành mai tươi thắm đua chen nở

Chậu cúc sum sê chẳng dám mong

Hoa quả bàn thờ thì phải có

Bánh chưng bánh tét gói chưa xong !

THIÊN HẬU

 

CÙNG HỌA:

 

TẾT NHÀ NGHÈO

 

Tết của quan thày, của các ông

Dân nghèo như tớ có như không

Thằng bần đầu ngõ giơ tay đợi

Chủ nợ ngoài hiên trợn mắt trông

Thịt tốt ...vợ nhà khôn dám hỏi

Giày xinh ...đàn trẻ chỉ thèm mong

Ước gì nốc cạn ba bầu rượu

Ngủ một giấc dài...cho nó xong!!!

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

CHO ĐỜI SAY TÍT

 

Tết về bởi túng có như không !

Thảo mấy vần thơ biếu tặng ông

Lấy cặp đường thi ra để gởi

Lôi câu lục bát dụi mà trông

Ca từ giễu cợt nhiều khi nhớ

Bạn hữu tâm giao lắm bữa trông

Hàn sĩ bầu men ta đối ẩm

Cho đời say tít thế là xong

Phạm Kim Lợi

 

HỢP HỌA:

 

ƠN BẠN HỎI THĂM

 

Ơn bạn quan tâm Tết khá không

Tôi hưu chẳng có kém xa ông.

Đói ngày giỗ kị đâu người biết

No buổi tân niên ngại kẻ trông.

Giật gấu vá vai do trẻ chịu

Sắn chưng đủ thịt quá điều mong.

Con lo cháu liệu nay mình ẩn

Coi mảnh cuối đời thế đã xong .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét