Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

TẾT ĐÔ THÀNH -PHÚ (Bùi Nghiệp)


TẾT ĐÔ THÀNH

Bùi Nghiệp

 

Năm cũ quay đi;

Tân niên đến réo.

Tết hưởng sang giầu;

Xuân chơi đúng điệu.

 

Trong nhà mai cúc tràn dư;

Ngoài cửa bon sai chẳng thiếu.

Đợi đúng lúc giao thừa nơi đô thị, xe máy lao dưới phố ỳ xèo;

Chờ ngay giờ hoán chuyển phía ngoại ô, pháo hoa bắn trên không bùm chéo.

 

Trong nội thất:

Con thông tin nại công việc chưa về;

Cháu báo cáo vì xa xôi tạm kiếu.

Nào dạ đó thành tâm;

Hỏi lòng nào kính hiếu?

 

Cũng theo truyền thống, dâng hương lên ông bà ngửa mặt bẽ bàng;

Đành giữ lấy lề, thắp nến lạy tổ tiên cúi đầu tiu nghỉu.

Hoa rờ rỡ hé nhạo cười;

Khói quyện bay dường chế giễu.

 

Sáng xuất hành:

Tinh sương đi miếu mạo, bẻ lộc xuân trông ngóng điều hên;

Tảng sáng đến chùa chiền, xin quẻ mới mơ màng phép diệu.

Ngỡ làm tâm từ thiện, mua mươi chim gục gặc đang mơ;

Tưởng lấy đức phóng sinh, tậu chục cá lờ đờ sắp xỉu.

 

Người hảo tâm vô ý mua lầm;

Bọn gian xảo chủ trương bán đểu.

Hoà viên ma tuý, cá ăn vào say thuốc lờ đờ;

Trộn chút cần sa, chim mổ tới nhiễm mồi yếu xịu.

Vỗ cánh bay lảo đảo,  lượm vào lồng gọi bá tánh chào mời;

Chèo vây quẫy  lơ ngơ, vớt vào chậu rao thập phương  kéo níu.

Tưởng phóng sinh mà ơi hỡi sát sinh;

Ngờ hữu hiệu lại hoá thành vô hiệu.

 

Lượn phố:

Vào khu du lịch, dạo ung dung chèo đạp chiếc du thuyền;

Đến thảo cầm viên, chơi khí phách cỡi lưng con đà điểu.

Trên vỉa hè chưng giấy đỏ, mấy anh đồ chữ nghĩa cào cào;

Dưới cột điện bày mực tàu, dăm cô tú văn chương chèo bẻo.

 

Hán tự mập mờ;

Nôm na oặt ẹo.

Choàng thanh tao y phục nho phong;

Diện tươm tất áo quần vén khéo.

 

Trưa chiều:

Đến tham quan hoà nhập, bên này mấy đám lắc bầu cua;

Vào hò hẹn lộn sòng, chỗ nọ dăm phe quay tài xỉu.

Sát phạt oang oang;

Ồn ào líu ríu.

 

Phừng phừng cao thấp trí mưu;

Nhộn nhạo hơn thua mạnh yếu.

Kẻ thắng mặt vang tía đỏ, huyênh hoang phét rống răng nhe;

Thằng thua da nghệ chàm vàng, lẩm bẩm than xui  miệng mếu.

 

Kìa xem:

Nơi kia phường mãi võ, xập xình rầm rập bày trò;

Chỗ nọ đám kỳ lân, huyên náo loi choi đủ kiểu.

Đeo mặt nạ, Mặc áo Tàu lụng thụng lông dơi;

Độn bụng căng, Đi giầy Hán cong cong cổ sếu.

 

Thùng thùng trống đánh liên hồi;

Chập chập chiêng khuơ quýnh quýu.

Dạo nhà lầu kiếm bạc múa rùm beng;

Chui hẻm ngách vòi tiền xin ngọng nghịu.

 

Ngưòi cho vui lạy lục tri ân;

Kẻ chối rủa chê bai dè bỉu.

Xuân khoa trương ra vẻ lòng vòng;

Tết hào nhoáng bày trò quanh quéo.

 

Trai lịch lãm tỏ vẻ hào hùng ;

Gái thanh tao ra chiều yểu điệu.

Bày con nít, xin lì xì  kêu réo nhì nhằng;

Đám trẻ ranh, đòi mừng tuổi theo vòi lẽo đẽo.

 

Đến phòng “ghêm” truy cập ào ào;

Vào tiệm “nét” chơi “sô” bùm chéo.

Mấy ma men ngấm rượu gầm gừ;

Vài bợm nhậu say hèm nói líu.

 

Thế đấy!

Mỹ tục khó nồng nàn;

Thuần phong càng nhạt nhẽo.

Chốn đô thành theo nhịp chao nghiêng;

Nơi  thị tứ trượt đà bóp méo.

 

Bởi trào lưu tết đến đổi thay;

Do hiện đại xuân sang rã rệu.

Ý tết đang còn;

Hồn hoa đã héo!

 

Bùi Nghiệp

2 comments:


  1. Bởi trào lưu tết đến đổi thay;

    Do hiện đại xuân sang rã rệu.

    Ý tết đang còn;

    Hồn hoa đã héo!


    Làm gì đến mức bác Nghiệp ơi!Hay!!!

    Trả lờiXóa