Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

175_SOI GƯƠNG (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Trào Phúng)

SOI GƯƠNG




Soi cái mặt ta sao khó ưa
Đâu rồi hình bóng xửa xừa xưa
Tóc tai thưa thớt không buồn mọc
Da dẻ nhăn nheo thỏa sức thừa
Lọm khọm lưng còng hơn gánh mỏi
Kèm nhèm mắt háy tựa cơn đùa
Gương ơi, ngày trước ta nào thế
Ấy gã Đờ Lông, đọ cũng …thua !(*)
CAO BỒI GIÀ
2002
(*): Diễn viên người Pháp Alain Delon

1 comments:

  1. THẰNG TÔI
    soi gương nhận rõ cái thằng tôi
    Dai gió dầm mưa nửa thế rồi
    Tóc nhuộm danh hư,sơ tựa chổi
    Da in nghiệp hão bạc như vôi
    Đặt bày chữ nghĩa dăm câu chối
    Vời vẽ văn thơ đống giấy bồi
    Thế sự ngoài tai bao rắm rối
    Sớm chiều chỉ thích thú li bôi

    Trả lờiXóa