Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

TỰ NGẮM ...

Ngồi buồn tự ngắm cái thằng Ta
Mới đấy, giờ sao hệt lão già
Cảnh cũ vương hồn như vẫn hiện
Người xưa hằn trí chửa hề xa
Tóc sương thẽ thọt :  chiều rồi nhé …
Chân mỏi  khua òm :  trẻ nữa a  !
Răng mất, răng còn cười nửa miệng
Giật mình lại tiếc mãi thời hoa  !
            CAO BỒI GIÀ
           13-04-2013

1 comments:

  1. bài thơ bác thật hay nhưng nhiều trăn chở xin góp cùng bác bài hoa:

    Phiêu du
    Thằng tây cũng chẳng kém gì ta.
    Cũng sợ nhăn nheo cũng sợ già
    Rượu tốt còn ham dù đất cận
    Mồi ngon vẫn khoái dẫu trời xa.
    Hà Thành bún chả : vô thì biết.
    Đồng Tháp nem chua : rút khó a.
    Chợt máu phiêu du bừng tỉnh dậy
    Lâm Đồng Đà Lạt thiếu chi hoa…

    Trả lờiXóa