Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

TRƯỚC TRẬN ANH-PHÁP /XONG CUỘC (1-1)

      TRƯỚC GIỜ ANH - PHÁP
Gà trống Gô Loa sắp gáy rồi.
Luân Đôn mù mịt vẫn sương rơi.
Phượng công trình diễn bao mong đợi.
Long hổ giao tranh lắm gọi mời.
Xóm dưới la vang vang dậy đất.
Làng trên hét toáng toáng lưng trời.
Chị em thường vẫn đi nằm sớm.
Bỏ lỡ không coi phí một đời.
          Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
    XONG CUỘC
Te tẻ đi thôi sáng sớm rồi
Gà nhà chẳng muốn lệ tuôn rơi
Đã nghe Sư Tử gầm lời thách
Đợi thấy Gà Gô đáp tiếng mời
Một điểm đành chia chia lợi phẩm
Hai bàn xin cảm ,cảm ơn Trời
Chị em ngon giấc …gà chưa gáy
Chớ dại la vang lại khổ đời!
          CAO BỒI GIÀ
          12-06-2012

26 comments:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. MỘT TRẬN THƯ HÙNG


    Gà trống dương oai gáy khắp trời

    Ăng Lê phớt tỉnh kệ sương rơi

    Ra sân sánh cựa phân cao thấp

    Giữ lưới so chân quyết lỗ lời

    Thiết cước anh hùng tung lưới... thật

    Kim đầu cao thủ phá thành... chơi

    Chia đôi số điểm hai bàn thắng

    Một trận thư hùng sướng mê tơi.


    Sư phụ CBG. ơi!
    Xem lại coi đỡ chưa.

    Mến.

    Trả lờiXóa
  4. HỎI BÁC
    Giữa lúc Euro cảm hứng trào.
    Cớ gì lại vắng bóng anh cao?
    Phải chăng giấy mực gây phiền phức.
    Hay tại đường chuyền đã hư hao.
    Máu đỏ con tim còn thắm đẵm.
    Da vàng thân thể có xanh xao.
    Cầu mong cho bác mau bình phục.
    Thơ phú văn chương lại dạt dào.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  5. Tôi viết đôi dòng thăm bác Huy.
    Làng thơ vắng bác tẻ như ri.
    Ơ rơ sắp tới vòng chung kết.
    Thơ phú vừa qua bỏ mấy kì.
    Sức khẻo mong anh mau trở lại.
    Bệnh tình muốn bác chóng qua đi.
    Bây giờ thơ phú đời không chuộng.
    Ta viết cho ta có ngại gì.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. EURO2012: BỒ ĐÀO NHA- CZECH 1-0

    "TRỞ VỀ QUÊ CŨ"

    Quyết đấu giành ngôi thứ bảng vàng

    Hai bên xuất trận rất hiên ngang

    Bồ Đào tấn công mong Tết đến

    Tiệp Khắc thủ thành đợi Xuân sang

    Tính nước đường dài mang chiến thắng

    Cờ sai giữa trận bại tan hoang

    Thôi đành chấp nhận về quê cũ

    Đợi bốn năn sau lại sắp hàng


    THT. 22.06.2012

    Trả lờiXóa
  8. Mười ngày không blog
    Mười ngày không làm thơ ?
    Phải chăng bác Huy ốm
    Hay là bác câu giờ ?

    Nhà cháu có vài câu thơ vui, chúc bác xem euro mà không quên thơ. Nhà cháu cũng mở lại blog rồi bác Huy ạ !

    Trả lờiXóa
  9. KỂ BÁC CAO NGHE
    Xe tăng nối gót Bồ Đào Nha
    Tứ kết lọt vào mới tối qua.
    Hi Lạp ra sau cùng với Séc.
    Hà Lan rút trước cả hai nhà.
    Cao Bồi lắm khểnh e tin thiểu.
    Hai lúa dông dài ngại chữ đa.
    Kể chuyện Ơ Rô cho bác biết.
    Mong sao bác chóng được về nhà
    Nguyễn Huy Vụ



    KHUYÊN CAO BỒI
    Anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi.
    Đừng lo bóng đá với đường thi.
    Như tôi hạc lẻ còn bay mải.
    Chỗ bác đoàn đông có xá chi.
    Vắng kẻ ngông ngao sầu khóe mắt.
    Xa người ứng họa dột bờ mi.
    Mưa tan ắt hẳn nhiều nắng ấm.
    Anh cứ ung dung chớ vội gì.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  10. PHÔI PHA
    Trái bóng chưa lăn đã ngủ khì.
    Cái thời máu lửa đã phai đi.
    Anh còn quyến luyến anh bò tót.
    Tớ vẫn lăn tăn chú lính chì.
    Nghĩ họ thể thao siêu thế thế.
    Xem mình bóng đá tệ ri ri.
    Đêm nay gối mộng lên làm tướng.
    Làm tướng xong rồi có thấy chi.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  11. LOẠI PHÁP
    Bò tót hôm nay tử chiến gà.
    Bên thì chước qủy phía mưu ma.
    Cặp sừng bảo bối nom hoa mắt.
    Đôi cựa gia trường ngó sởn da.
    Bò tót thường chơi bài áp sát.
    Gà gô vẫn giữ thói hào hoa.
    Lưới rung hai trận thôi rồi Pháp.
    Triệu cái mồm to lại vỡ òa
    Nguyên Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  12. "GÀ TOI"


    "Gà Trống" hôm nay hết gáy rồi

    Oai phong "Bò Tót" bước lên ngôi

    Cặp sừng nhọn hoắt phăng phăng tiến

    Hai cựa tề bằng phướt phướt trôi

    "Mấy cú cưa ngang" chìm tiếng Quác !!!

    "Vài đường xẻ dọc" khiến Gà toi !!!

    Thương thay một thủa oai hùng thế

    Nuốt phải "dây thun" mới hóa tồi.


    THT. 23.06.2012

    Trả lờiXóa
  13. "ĐO ĐẤT"

    Một trận thư hùng quyết chiến to

    Tam Sư đụng Ý đấu ra trò

    Hai bên quần thảo thân rời rã

    Bốn trận tơi bời đến phát ho

    Cổ động rung trời "mong thủng lưới"

    La làng chuyển đất "cũng không vô"

    Cuối cùng xử cú phân cao thấp

    Ý dứt Anh "đo đất" thẳng ro


    THT. 25.06.2012

    Trả lờiXóa
  14. LOẠI ANH
    Lời đồn sẽ đá pen al ti
    Hiệp phụ không bàn quả đúng y.
    Sư tử nhe nanh rồi há miệng.
    Thanh y múa vuốt với dương vi.
    Xà ngang một khắc đem sầu lại.
    Cột dọc vài giây trút hận đi.
    Sương phủ hôm này mờ đảo quốc.
    Người Anh chẳng biết nói chi chi.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  15. Chiều buồn nhớ Bác Vũ Quang Huy..!..
    Hỏi thăm bên ấy có chuyện gì..?..
    Im hơi, lặng tiếng. Người lo lắng !
    Thở ngắn, than dài. Kẻ nghĩ suy !
    Phải chăng lâm bệnh rồi tim héo ?
    Hay là sức cạn lẫn tâm suy ?
    Thôi thì quay lại vui cho trọn.
    Chân tình như Bác, Cổ Lai Hy !

    Trả lờiXóa
  16. Họ tên nghe lạ, Quỹ Hoang Vu !
    Vo chữ thành thơ, khá chỉnh chu !
    Bắt chước người xưa, khoe khẩu khí !
    Học đòi hậu thế, thích ngao du !
    Ngông ngao, đời quở : Cao Bồi Quá !
    Lẩm cẩm, bạn khen : Cụ Lão Tu !
    Ai ghét ? Ai thương ? đành đón nhận !
    Tâm hồn thanh thản, mãi thiên thu !

    Bác Cao Bồi Già ơi ! Xin Bác đừng giận và chỉ bảo dùm cho đứa em Quý Mến Bác ! Thân Ái !

    Trả lờiXóa
  17. EURO 2012: BÁN KẾT SONG-NHA 2-4
    "TÀN GIẤC MƠ HOA"


    "SONG NHA" quyết chiến tối hôm qua

    Một trận thư hùng đã diễn ra

    Bò Tót giương sừng oanh liệt húc

    Bồ Đào bửu bối cản như pha

    Đôi bên hết sức tung đòn hiểm

    Bốn trận thần công vẫn chỉ hòa

    Cú đá luân phiên phân thắng bại

    "Xà ngang" phá hỏng "giấc mơ hoa"

    THT. 28.06.2012

    Trả lờiXóa
  18. EURO 2012: BÁN KẾT Ý-ĐỨC 2-1

    "CHIẾN MÃ PHÁ XE TĂNG"

    Rô-ma chiến mã phá xe tăng

    Một trận oai hùng đấu rất căng

    Mì ống xơi vào thêm sức chiến

    Pizza nuốt xuống thể mà hăng

    Xe tăng bốn trận đang toàn thắng

    Trúng đạn hai bàn hết khả năng

    Đứt xích tan hàng đành nuốt hận

    EURO lần tới quyết vinh thăng

    THT.

    Trả lờiXóa
  19. LOẠI BỒ
    Ét Pa Nha diệt Bồ Đào Nha
    Bất chấp láng giềng cũng chẳng tha.
    Hám lợi đành quên thời thắm thiết.
    Ham danh bỏ mặc cảnh phôi pha.
    Bao năm vun đắp tình dầy lại.
    Một trận tranh giành nghĩa đứt xa.
    Ai bảo Ơ Rô là bội bạc.
    Tại vòng danh lợi thoát chưa ra.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  20. HỎI THĂM
    Bệnh bác Cao Bồi trễ thế ư.
    Hay là lại mắc trứng tương tư.
    Thơ văn coi bộ đang còn thiếu.
    Tiền bạc xem trừng đã thấy dư.
    Phải chị hiền thê mà lũng lũng.
    Hay nàng y tá giữ khư khư?
    Bạn thơ khắp chốn mong tin bác.
    Bác khỏe mau nha chớ ậm ừ.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  21. Họa bài "Tự thuật"
    Mấy chữ bông phèng giỡn bác Huy.
    Mặc đời bĩ thái với hưng suy.
    Thời xuân đắc chí mê đàn hát.
    Lớn lúc giam mình thích cổ thi.
    Khẩu khiếu đâu thua tầng chí sĩ.
    Văn chương nào kém lớp sư chi.
    Lần theo nối nhỏ vườn thơ bác.
    Đã bước vô rồi chẳng muốn đi.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  22. TRUNG KẾT
    Bò tót săn bằng trận áo xanh.
    Con đường sinh lộ quá mong manh.
    Đoàn quân lửa đỏ tràn qua lúy.
    Tốp lính thiên thanh quyết giữ thành.
    Đel Bos que làm nên chiến tích.
    Pran del li cố giữ thành danh.
    Chín mươi ba phút phân cao thấp.
    Người Ý hôm nay để vỡ thành.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  23. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  24. TÂY BAN NHA VÔ ĐỊCH EURO 2012
    "BÒ TÓT GẶM CỎ XANH"

    Trâu già được bữa cỏ non xanh

    Tấm tắc khen ngon đến bụng cành

    Bốn cú phang xuyên thành tơi tả

    Hai sừng nhọn hoắt húc tanh banh

    Thiên thanh cỏ úa sầu muôn chốn

    Áo đỏ Cúp Vàng sướng khắp quanh

    Đệ nhất EURO phần "Bò Tót"

    Giữ ngôi "Vô Địch" rất vang danh

    THT.

    Trả lờiXóa
  25. NHẮN BÁC CAO
    Vừa một tháng tròn vắng lão Cao.
    Lần vào trang web thấy nao nao.
    Thơ không đối đáp lòng nghe nhạt.
    Chữ thiếu ngông ngao dạ thấy cào.
    Mới biết giao lưu vui thú thế.
    Vừa hay xướng họa sướng ra sao.
    Hôm nay hai lúa tin cho lão.
    Lão chóng về nhen, nhớ chửa nào!
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  26. MỪNG BÁC HUY
    Mừng anh đã lại trở về nhà.
    Muốn ngắm bờ lu cũng khó nha.
    Phải ông đốc tờ cho xuất viện.
    Hay nàng y tá đã buông ra?
    Bốn tuần xa web âu buồn nhỉ.
    Một tháng gần nàng chắc thú ha?
    Nhớ bác ngông ngao tìm nghẹo bác.
    Cao bồi chắc chẳng dám xông pha.
    Nguyễn Huy Vụ
    14/07/2012

    Trả lờiXóa