Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

NHẤT NGỘ ...

Ngất ngưởng chưa say  đã miệng mười
Kha kha cất giọng rượu đầy vơi
Lời  thơ ai thấm nồng men nhạt
Tiếng sáo ta hồ có lệ rơi
Say tỉnh bồng bềnh mê hoặc khách
Tỉnh say lúy túy chấp chi lời
Một lần giao ẩm vi bằng hữu
Vạn cổ trùng  lai ,ấy lẽ đời!
          CAO BỒI GIÀ
          02-06-2012

2 comments:

  1. Cháu xin có một câu góp vui vào tứ thơ "say" của Chú Huy:
    " Nửa say,nửa tỉnh quên trời đất
    Dở khóc, dở cười mới nhớ ta".

    Trả lờiXóa
  2. Ngây ngô tuý luý, để miệng đời !
    Khà khà cười mĩa, tữu cạn vơi !
    Người ngâm nga, thấm nồng men rượu !
    Kẻ xướng hoạ, nhạt nhoà lệ rơi !

    Trả lờiXóa