Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

EURO : Ý-TÂY BAN NHA :1-1

Bò tót giương sừng bãi cỏ xanh
Đón chờ đấu sĩ áo thiên thanh
Một bên “thánh thủ” co chân ngáng
Một phía “thần công” dốc bóng càn
Tám lạng ghi bàn giành thế thắng
Nửa cân phá lướikết cân bằng
Dìu nhau đi tiếp,hai ông lớn
Mãn nhãn người xem đáng điểm vàng
          CAO BỒI GIÀ
          11-06-2012

3 comments:

  1. ĐẤU BÒ
    Chàng áo thiên thanh quyết đấu bò.
    Mặc người thiên hạ thót tim lo.
    Cặp sừng nhọn hoắt khôn khôn đoán.
    Màu áo trời xanh khó khó dò.
    Một cú căng ngang chìm tiếng thét.
    Vài đường sẻ dọc bặt cơn ho.
    Rô ma hỏi kháy ma đờ rít.
    Có dám vào trong để diễn trò.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  2. Trâu già ngứa miệng, gặm cỏ xanh !
    Chẳng đợi lão nông, mão thiên thanh !
    Hai đàng lăm le, tung chân ngáng !
    Bốn phía thi nhau, muốn công thành !
    Ba xu cho ai, dành thế thắng !
    Bảy cắc mướn người, cắt cỏ tranh !
    Dìu nhau đi tiếp, Trâu với Lão !
    Mãn nhãn người xem, phận đã đành !

    Trả lờiXóa
  3. Trâu già ngứa miệng, gặm cỏ xanh !
    Chẳng đợi lão nông, mão thiên thanh !
    Hai đàng lăm le, tung chân ngáng !
    Bốn phía thi nhau, muốn công thành !
    Ba xu cho ai, dành thế thắng !
    Bảy cắc mướn người, cắt cỏ tranh !
    Dìu nhau đi tiếp, Trâu với Lão !
    Mãn nhãn người xem, phận đã đành !

    Trả lờiXóa