Thứ Ba, 30 tháng 12, 2025

TỜ LỊCH CUỐI

     TỜ LỊCH CUỐI


Thấy tờ lịch cuối dạ nao nao…!

Thấm thoát thời gian trải quá mau

Hết tháng mơ màng hoa đổi sắc

Tàn năm lặng lẽ lá thay màu

Nghinh tân hai sáu chào hy vọng

Tống cựu hai lăm tiễn nỗi đau

Buông bỏ muộn phiền trong quá khứ

Đón mừng cuộc sống đẹp cùng nhau


songquang 

20251229


BÀI HỌA: 


TIỄN TỜ LỊCH CUỐI


Bóc tờ lịch cuối thấy lòng nao

Năm hết tết về, ngẫm thật mau

Không khí năm tàn buồn héo sắc 

Tiết thời đông giá trắng phơ màu

Nay chào chạm ngõ bao hy vọng 

Thôi tiễn khỏi hồn lắm khổ đau

Mộng ước tân niên đầy hạnh phúc…

Người người vui vẻ sống bên nhau.

CAO BỒI GIÀ

29-12-2025


ĐỒNG HỌA:


XUÂN VỀ NHỚ BẠN.


Nhớ khi còn bé cứ nôn nao 

Gở lịch, trông chờ tết đến mau 

Mặc áo đầm xinh ngời ánh sắc 

Mang giày bốt đẹp sáng tông màu 

Nay đà luống tuổi,mơ rồi mộng 

Giờ đã xế chiều,ốm lại đau 

Mong đám bạn xưa về đủ mặt 

Xuân sang tề tựu,đón bên nhau.


LAN.

(29/12/2025)


CÙNG HỌA:


MONG PHÉP LẠ NĂM 2026


Tưởng chừng như mới đó, hôm nao

Mà một năm rồi...quá đỗi mau !

Thế giới mãi buồn, chưa khởi sắc

Cuộc đời vẫn tối, chẳng thêm màu

Tình hình chiến sự đầy căng thẳng

Tâm trạng con người ngập đớn đau

Xin Thượng đế thương làm phép lạ

Nhân quần đoàn kết sống bên nhau.


Sông Thu

( 29/12/2025 )


TIẾP HỌA:


THI CẢM TÂN XUÂN


Năm hết tết về xốn dạ nao

Ngày như tên bắn thoắt qua mau

Ninh Khang ước nguyện nhanh thay sắc

Phước lộc cầu mong sớm đổi mầu

Tống cựu tẩy trừ - xua bĩ cực

Nghinh tân tấn triển - xóa sầu đau!

Gần xa con cháu về xum họp

Cạn chén tửu nồng thỏa chuốc nhau!


                          Nguyễn Huy Khôi

                                29-12-2025


HỢP HỌA:

 

CHƠI VƠI NIÊN KỶ .

Hỏi thầm : Xuân vẫn ở nơi nao

Mớ tóc thời gian bỗng rớt mau

Thắp sáng hoàng hôn tìm chút lửa

Xua tan quá khứ thấy không màu

Hóa mê tình lỡ đầy thương nhớ

Khiến mộng ai lầm mãi xót đau

Tờ lịch cuối năm còn dính lại

Chơi vơi niên kỷ đợi chờ nhau …

Hawthorne  29 - 12 - 2025

CAO MỴ NHÂN

 

CŨNG HỌA:

 

NĂM  TÀN

 

Năm tàn hiu hắt dạ mình nao !

Ngày tháng dập dồn tuổi hạc mau.

Hốc hác mặt mày nhăn nhíu mắt

Xơ rơ mái tóc bạc phai màu.

Chiến tranh chết chóc bao chua xót

Lửa đạn dân tình lắm khổ đau.

Thượng Đế Ngài ôi ! Xin cứu giúp

Nhân loài máu đỏ phải thương nhau .

 

Mailoc

12-29-25

 

ĐỒNG HỌA:

 

NÔN NAO

 

Cận kề tết nhứt bụng nôn nao

Chỉ muốn ngày đêm vụt thật mau

Thấy nụ mai vàng bung thắm sắc

Nhìn cây huệ trắng nở tươi màu

Quê nhà hết chảy dòng thương lệ

Đất khách thôi quằn khúc ruột đau

Tứ xứ về nguồn chung một cội

Xuân đời hội mở giữa lòng nhau

Lý Đức Quỳnh

 29/12/2025

 

CÙNG HỌA:

 

MONG RẰNG NĂM 2026…

Thơ họa:

Ngẫm một năm dài thoảng vụt mau

Săm soi tóc đã bạc phơ màu

Da sần sạm nghĩ càng thương cảm

Vóc khẳng khiu nhìn chạnh xót đau

Thế cuộc đà trăm suy chẳng mấy

Sao đời lắm chuyện xảy ra nhàu

Thù vay hận trả bao người khốn

Hai sáu mong rằng sống thuận nhau …

Mai Vân-VTT, 30/12/25.

 

TIẾP HỌA:

 

TỜ LỊCH CUỐI

 

Tờ lịch cuối cùng khiến dạ nao...

Thời gian thắm thoát thoáng qua mau.

Lá hoa rạng rỡ cùng khoe sắc,

Cây cỏ xôn xao cũng đổi màu.

Tống cựu đưa đi bao phiền não,

Nghinh tân mong hết những sầu đau.

Đón về "Mã Đáo Thành Công" khắp !

Bính Ngọ vui Xuân ta chúc nhau !...

Đỗ Chiêu Đức

12-30-2025

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét