CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC
(NĐT)
Bắc Bộ vừa tan bão thảm sầu
Dân lành nức nở chặm dòng châu
Đèo tuôn vỡ chận ngăn nhiều tuyến
Lũ chảy tràn qua quét sạch màu
Dữ nạn kinh hoàng cơn khó khổ
Nguy đời thổn thức nỗi buồn sâu
Chìm trong biển nước nghe rành rõ
Đức thịnh tà suy giữ ở đầu !
Mỹ Thuận.Cao Lãnh 01/12/2025.
BÀI HỌA:
THƯƠNG QUÊ HƯƠNG BÃO LŨ
(NĐT)
Bão lụt đà gây thấu cảnh sầu
Bao lòng quạn thắt, chảy nguồn châu
Nhà tan vỡ sập phăng tài sản
Lũ nổi dìm lôi diệt lúa màu
Não cảm bao người nay mất sạch
Đau buồn lắm mạng đã chìm sâu
Mùa đông lại đến nhồi lo nghĩ…
Khổ lụy ngày mai phải đối đầu.
CAO BỒI GIÀ
2-12-2025
ĐỒNG HỌA:
THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
( N Đ T)
Miền trung cả tháng lũ gieo sầu
Khổ não than trời lệ ngấn châu.
Đất lở non đèo ngăn thị xã
Đồng trơ biển nước ngập hoa màu.
U hoài vạn nẻo tình thương đẫm
Lắng đọng muôn lòng nỗi thảm sâu.
Ủ rũ dân tình ôm bụng đói
Mùa đông lại đến phải đương đầu !
Mailoc
Dec-01-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét