Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2025

NGƯỜI VỀ TRONG MƯA

 NGƯỜI VỀ TRONG MƯA.

 

Chiều nay mưa ngập lối người về

Tôi đứng trông theo dạ não nề

Áo mặc mỏng manh, thân rét lạnh

Mưa dầm lạnh lẽo, gót đau ê

Vai gầy ướt đẫm, tâm thương cảm

Dáng nhỏ thẫn thờ, trí dại tê

Giận dỗi, lửa tình thêm chất ngất

Yêu hờn xen lẫn với si mê.

LAN.

(15/11/2025).

 

BÀI HỌA:

 

ĐƯỜNG MÊ

 

Mong chi đến chuyện có ngày về

Lòng chất buồn vui quá nặng nề

Tâm trí lênh đênh hầu chán nản

Tháng năm man mác mãi sầu ê

Chênh chao chiều xuống hồn say tỉnh

Thao thức đêm về dạ tái tê

Tuổi hạc đếm thầm còn mấy nữa …

Bao giờ thoát kiếp hết đường mê.

CAO  BỒI GIÀ

15-11-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÔN NGUÔI HOÀI NIỆM

 

Từ ly bữa ấy hẹn ngày về

Đằng đẵng mùa trôi rích nặng nề!

Gá tạm giường bồn, chăn xếp xó

Treo suông gương giá, lược nằm ê?

Trăng dòm cửa trống?...lòng hiu hắt

Gió lọt rèm thưa?...dạ tái tê!

Giấc trở. hàn đông sương buốt giá

chạnh niềm?...xa ngái... thuở say mê!?

 

                       Nguyễn Huy Khôi

                            15-11-2025

 

CÙNG HỌA:

 

QUÊ HƯƠNG VÀ NGÀY VỀ

 

Quê hương xa tắp ước ngày về

Biền biệt lâu rồi dạ tái tê

Nhớ mảnh vườn xưa hoài quyến luyến

Thương ngôi nhà cũ vẫn say mê

Ra đi buổi trước lòng chua xót

Trở lại bây giờ mặt ủ ê

Bởi mẹ cha nay đà khuất bóng

Nếu còn ,phụng dưỡng trẻ đâu nề !

 

songquang

20251115

 

TIẾP HỌA:

 

NỖI LÒNG NGƯỜI CHINH PHỤ

 

Chàng đi biền biệt chẳng tin về

Thiếp nhớ đêm ngày, dạ ủ ê

Sợ chốn đao binh làn đạn lạc

E nơi trận địa vết thương tê

Hè về, nắng dội nung đau rát

Đông đến, sương rơi thấm buốt nề

Giận kẻ tham tàn gây chiến sự

Bao giờ mới dứt nỗi u mê ?

 

Sông Thu

( 15/11/2025 )

      

HỢP HỌA:

 

BIỂN MÊ

 

Bậu hỡi chừng nao mới trở về?

Vì yêu vẫn đợi có đâu nề!

Tim hoài khắc khoải lòng hiu quạnh

Mặt mãi bơ phờ nét ủ ê

Nghĩ thấu từng đêm dù lệ sũng

Đi tìm mọi hướng dẫu chân tê!

Thầm mong gặp gỡ khi nào đến?

Hãy cứu thân nầy thoát biển mê!

 

Như Thu

11/15/2025


CŨNG HỌA:


NGHIỆP THỢ NỀ

(Họa tá vận)


Qua sông lỡ chuyến phải quay về

Cặm cụi nuôi thân nghiệp thợ nề*

Đào móng đắp nền, tay mệt rã

Xây tường lợp mái, cẳng nhừ ê

Con đòi học phí, chờ vay nóng

Vợ réo tiền nhà, khất bữa tê

Tưởng chốn trần gia đời hưởng lạc

Đâu ngờ trắng mắt giữa cơn mê

Lý Đức Quỳnh

 15/11/2025


ĐỒNG HỌA:


KHÓC SUỐT ĐƯỜNG VỀ .

Sao em lại khóc suốt đường về

Có phải vì giông gió ủ ê

Mùa lụt tháng mười mưa chẳng dứt

Sầu tan nước mắt dạ không nề

Chiều tà còi hú tàu hoang dại 

Khách vắng hồn vương nỗi tái tê

Anh có nhìn theo “ ray sắt “ cuốn

Song đôi mải miết chạy say mê …

Rancho Palos Verdes  15 - 11 - 2025

CAO MỴ NHÂN


CÙNG HỌA:


ĐÀNH VẬY THÔI …

Thơ họa: 

Đã vậy tình ta rẻ lối về

Cho dù cảm thấy não sầu ê

Cam đành chấp nhận mình đau điếng

Hẳn biết như vầy dạ tái tê

Ước chóng quên đi ngần tủi hận

Hằng mong dứt hẳn đỗi cuồng mê

Tâm hồn nhẹ nhỏm đời thanh thản

Quẳng những hờn ghen …chuốc nặng nề … 

Mai Vân-VTT, 16/11/25.


 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét