Thứ Tư, 22 tháng 10, 2025

THU ĐI

THU ĐI…

 

Xin mây phiêu lãng chớ ngừng bay…

Chặn Bắc phong ngưng giục gió may,

Lưu cánh chim di ,khoan vội bước,

Nhủ đàn ngỗng trắng nán thêm ngày

Lá vàng lã chã khơi lòng nhớ,

Tiếng vạc râm ran khiến dạ ngây

Giã biệt khôn ngăn dòng lệ thủy,

Cành khô ở lại,khẳng khiu gầy!

 

ThanhHoà 21/10/2025

 

BÀI HỌA:

 

THU SANG

 

Mây trắng vầng vầng, lãng đãng bay

Khẽ lùa se lạnh ngọn heo may

Lá vàng rơi rụng sầu theo tiết

Hạt nắng lung linh sưởi ấm ngày

Tiễn hạ đất trời như dạ trở

Vào thu cảnh sắc khiến hồn ngây

Dạt dào cảm xúc trong lòng dậy…

Thương những cành khô khẳng rạc gầy.

CAO BỒI GIÀ

22-10-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

THU VẤN VƯƠNG.

 

Thu đến lá vàng ngoe nguẩy bay

Hiu hiu lành lạnh gió heo may

Mưa phùn lất phất giăng tơ sợi

Cánh nhạn mong manh đợi nắng ngày

Sắc dạ lung linh nên dạ đắm

Màu ong lấp lánh khiến lòng ngây!

Thu nay trong biển người.....sao vắng?

Chỉ có mình ta đón Nguyệt gầy.

LAN.

(22/10/2025).

 

CÙNG HỌA:

 

CHỪNG NAO?

 

Lá nỡ xa cành lác đác bay

Khung trời nhè nhẹ thoảng heo may

Vườn xưa lặng lẽ hoài in bóng

Ngõ vắng buồn hiu vẫn hẹn ngày

Dõi đợi người quen chờ gót nhỏ

Mơ màng chốn lạ bủa hồn ngây

Chừng nao lữ thứ quay về vậy?

Để được choàng vai ngắm nguyệt gầy!

 

Như Thu

10/21/2025

 

TIẾP  HỌA:

 

THU VÃN

 

Chợt thấy đồi hoang khói tản bay

Mới hay đông lẻn thả heo may

Về đưa Thu vãn vòng qua núi

Để đợi Xuân khai sớm trước ngày

Lá đỏ ngập ngừng rời cội muộn

Hoa vàng rực rỡ nở hồn ngây

Nhạn đem sương giáng đi miên viễn

Chia nửa trời Thơ bóng nắng gầy   …

Hawthorne  21- 10 - 2025

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

ĐƯỜNG XƯA

 

Vòm me lả tả lá vàng bay

Ánh nắng nhòa loang buổi cuối ngày

Mây xám lưng trời trôi lãng đãng

Thân già cuối nẻo đứng im ngây

Trở về chốn cũ, lòng ngơ ngẩn

Nghĩ đến người xưa, dạ héo gầy

Nhớ áo lụa xanh chiều tiễn biệt

Đường thu xào xạc gió heo may.

 

Sông Thu

( 22/10/2025 )

 

CŨNG HỌA:


CHIỀU THU


Tan tác lá vàng bỏ cành bay

Thì thào vườn lạnh thoảng hơi may.

Âm u sương khói mơ màng phố 

Tê tái hoàng hôn hấp hối ngày.

Bóng hạc dật dờ chân dường mỏi

Tuổi già cảm khái mắt còn ngây

Trên hoa  xác bướm còn ôm ấp

Kiều diễm trong mây bóng nguyệt gầy !

Mailoc

Oct -22-25


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét