Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2025

LÊN NON NÀO DỄ

LÊN NON NÀO DỄ

 

Buồn đời ta cũng muốn lên non

Tu luyện vài năm...lúc sức còn

Quên hết muộn phiền thời khốn khó

Buông luôn danh vọng thuở vàng son

Giấc mơ dĩ vãng đà tan biến

Mộng ước tương lai cũng mỏi mòn

Ngặt nỗi quốc kêu còn ám ảnh

Nên đành gác lại chút tình con

 

Người Sông Cửu

tháng 10 /2025

 

BÀI HỌA:

 

NGẪM CHUYỆN VƯỢT NON

 

Tuổi chiều cũng muốn, muốn trèo non

Gối lỏng, chân run liệu có còn…

Tâm mộng gồng băng bày khí phách

Trí mơ cố vượt tỏ lòng son

Ngặt rằng xưa ấy đời ngăn trở

Chỉ tiếc giờ đây sức cạn mòn

Vời vợi trông lên đầy ngán ngẩm…

Thôi đành quanh quẩn chốn vườn con.

CAO BỒI GIÀ

3-10-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỰ AN

 

Tuổi Hạc mấy người mộng vượt non?

Chắt chiu gượm ghẹ chút hơi còn.

Sức tàn thấu phận khi phai tóc,

Vai lợt thấm đời lúc đỏ son.

Bão tố trải thừa trầy xác rạc,

Phong sương nếm đủ vẹt chân mòn!

Lợi danh buông bỏ hồn thơi thả,

Sớm tối xum vầy với cháu con.

 

                      Nguyễn Huy Khôi

                             3-10-2025

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỀN ĐÁP ƠN ĐỜI

 

Ân nghĩa một đời nợ nước non

Nỗi niềm khắc khoải mãi luôn còn

Áo cơm, công sức người lao động

Hạnh phúc, tấm lòng kẻ sắt son

Bổn phận chưa tròn đà tuổi chất

Đường đi chửa đến đã chân mòn

Chỉ đành xin nguyện làm người tốt

Đền đáp ơn đời chút cỏn con.

 

Sông Thu

( 03/10/2025 )

 

TIẾP HỌA:

 

ĐƠN GIẢN THẾ THÔI.

 

Ta nào muốn lấp bể, dời non

Cũng chẳng hơn thua để sống còn

Cố gắng vươn lên từ thuở trẻ

Miệt mài vun đắp tự thời son

Dù cho xuống biển chân đau mỏi

Dẫu phải vượt sông gót sạm mòn

Nắng vỗ, mưa vùi nào quản nhọc

Dang đôi cánh rộng chở đàn con.

LAN.

(03/10/2025).

  

HỢP HỌA:


GÃ GÀN HỨNG TRÍ

 (Hỷ thi - tự khoái)


Gã gàn chợt hứng trí lên non

Chả nghĩ xem xem lực có còn?

Băng dốc cứ nghĩ mình sung mãn

Vượt ngàn đâu kém kẻ còn son?

Trông đi,... chưa kịp xây đài mộng

Ngoảnh lại,...thoắt nay rạc xác mòn!

Góc bể chân trời buồm khép cánh

Thảnh về khuây khỏa sóng ao con.


                        Nguyễn Huy Khôi

                              4-10-2025


CŨNG HỌA:


THỬ SỨC LÊN NON


Ì ạch vượt đồi muốn tới non

Thử xem lực ấy hết hay còn

Cheo leo đá dựng chen đường tối

Rậm rạp rêu lan chắn lối mòn

Ráng sức mấy hồi chân đã oải

Cố công một lúc mặt như son

Thôi đành chấp nhận rằng thua cuộc

Cứ tưởng ngày nào chuyện cỏn con

Hưng quốc 

Texas 10-4-2025


CŨNG HỌA:


GIẤC MƠ CON


Nhận thức làm trai nợ nước non

Nên hồn khắc khoải mộng luôn còn…

Giữ gìn biên ải lòng chung thủy 

Bảo vệ sơn hà dạ sắt son

Dẫu có xả thân ,tâm mệt mỏi 

Dù cho lao lực ,trí hao mòn 

Cũng đừng nản chí quên lời nguyện

Chỉ sợ  mơ mình quá cỏn con


songquang 

20251004


ĐỒNG HỌA:


CÒN THỞ, CÒN YÊU...


Tuổi già chồng chất, sức hao mòn

Mọi việc phải nhờ đến cháu con

Hình dáng, dung nhan dù héo úa

Tình yêu, cảm xúc vẫn tươi non

Mắt hoài say đắm làn môi thắm

Dạ mãi mơ màng đôi gót son

Nam tử xưa nay đều thế cả

Khi còn hơi thở, trí tâm còn...


Thanh Giang

( 05/09/2025 )


CÙNG HỌA:

 

NGẮM TRĂNG NON

 

Tôi già, vẫn thích ngắm trăng non

Biết chắc tương lai rạng rỡ còn

Hy vọng trùng phùng đêm nguyệt mãn

Tự tin hội ngộ buổi xuân son

Niềm vui tiếp cận đầu ngày mới

Khổ ải rời xa cuối lối mòn

Tuổi lão mong gì hơn được thấy

Trăng ngời bất tận sáng đời con

Lý Đức Quỳnh

 5/10/2025

 

TIẾP HỌA:

 

YẾM THẾ

"Giấc mơ con đè nát cuộc đời con"

                                 (Huy Cận)

           họa đảo vận,hoàn vận

 

"Mơ con đè nát cuộc đời con"

Hổ dạ thẹn lòng với nước non

Đã chẳng XU thời - thời tráng sức

Thôi đành LẠC thế - thế nhòa son?

Lòng trung hệ lỵ điều hay dở

Khí trực trớ trêu chuyện mất còn?...

Công cán theo sông về với biển

Lặng câm vùi bóng bạc thu mòn!

 

                    Nguyễn Huy Khôi

                           6-10-2025

 

HỢP HỌA:

 

MUỐN QUÊN NÀO DỄ

Họa Hoán vận

 

Súng gãy tan hàng tủi nước non

Sang trang lịch sử sức không còn

Nghe lừa mấy bữa lìa thôn xóm

Phải nếm mười Thu biệt vợ con

Cuốc đá rừng sâu người cạn kiệt

Bươn sông chợ vắng kẻ hao mòn

Khéo tu gặp được tình chung thủy

Trọn nghĩa tào khang vẹn sắt son

 

ThanhSong ntkp

CA. 05/10/2025


CŨNG HỌA:


LÊN NON  

( hoạ 4 vần )

Gánh cực mà đổ lên non

Cong lưng mà chạy cực còn chạy theo !

******

Số nghèo nên phải cố lên non

Tìm kiếm củ rau để sống còn

Lụt lội dưới đồng khoai lúa mất

Cửa nhà theo nước dạ tâm mòn

Ước rằng gặt hái mùa màng tốt

Mộng vỡ đứng nhìn mảnh đất con

Trời cứ mỗi năm gieo bão tố 

Dân lành gánh khổ đổ lên non !

THIÊN LÝ


ĐỒNG HỌA:

 

LỜI CHA NHẮN NHỦ

Cha có đôi lời nhắn nhủ con

Cha buồn ruột thắt nhói tim son.

Cha lo biển đảo dần thu hẹp

Cha sợ tài nguyên sớm sói mòn

Cha giận lũ điêu, tồi ngất núi

Cha rầu bầy nhũng, tệ tày non.

Cha mong nước Việt mình cường thịnh

Cha nhắc: thoát Tàu mới sống còn!

 

DUY ANH

 

CÙNG HỌA:

 

KHI NÀO ,

 

Khi nào thì ghé chốn bồng non

Hay chỉ mơ thôi , ước mãi còn

Trần thế bể dâu nên vị đắng

Thần tiên êm ái ấy mùi son …

Bủa thêm sóng gió lòng tê tái

Gánh những âu lo dạ xót mòn

Chạm mốc tuổi già thân lọng cọng

Thường quay quắt với mảnh đời con !

PHƯỢNG HỒNG

 

TIẾP HỌA:

 

Ở NON KHÔNG KHÓ

 

Bốn chục năm qua vẫn ở non

Đẹp thời đẹp cảnh đẹp tình còn (*)

Sống đời đủ trải lòng vàng đá

Toại ý ít tham dạ sắt son

Ưu ái thân tâm đà khá mỏi

Tu hành thân xác có hơi mòn

Không giàu không khó không buồn nản

Hoài niệm hương xưa ấm mộng con.

(Phan Thượng Hải)

Loma Linda (*)

10/8/25


HỢP HỌA:


PHẢI BIẾT SỬA MÌNH


Vẫn muốn trèo cao ngắm núi non,

Tiếc rằng già cả sức không còn.

Đâu liều sánh với thời trai trẻ!

Chẳng dám so cùng tuổi thắm son!

Dẫu có dây chằng chưa bảo đảm,

Dù là đá tảng cũng hao mòn.

Trông gương khủng khiếp bao tai nạn!

Bởi ỷ mình nhanh, thân nhỏ con.


Đỗ Quang Vinh

phụng hoạ

11-10-2025


CŨNG HỌA:


HẸN BIỂN THỀ NON .


Người xưa hẹn biển với thề non

Tình nghĩa muôn năm vẫn mãi còn 

Nhưng bỗng một ngày tô lạt phấn

Khiến như đôi lúc điểm phai son

Thì ra mãn kiếp nên thân mỏi

Thành phải xây đời mới sức mòn 

Bỏ núi, xa sông sầu chất ngất

Quên đi mộng lớn, ủ mơ con …  

Hawthorne  11 - 10 - 2025

CAO MỴ NHÂN


ĐỒNG HỌA:

 

LÊN NÚI MỆT ĐỪ

 

Tật khoái vác cày để vượt non

Leo trầy chống trật : sức đâu còn

Sấu trườn bãi cát chuồi hang thẳm

Công ngủ động đào dỗ mộng son

Cố đấm ăn xôi dù gối mỏi

Còng lưng húp mật dẫu hơi mòn

Phì phò thở dốc , tim thình thịch

Tới đỉnh buông cày gục thẳng con

LHN

 

CÙNG HỌA:

 

HẾT

 

Thân già khó thể vượt qua non

Máy chết xem xăng hết chẳng còn

Giữa lúc cây xanh phai sắc lá

Sau khi tuyết trắng nhuộm màu son

Dưới đường Tow Truck mong chờ đến*

Trên dốc Depot đợi héo mòn**

Trước cảnh đông về trời giá lạnh

Cũng đành khép lại cửa con con.

2025-10-14

Võ Ngô

* Xe kéo

** Bến xe

 

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét