TỰ GIỄU
(Vui trào phúng}
Rõ chán mớ đời chuyện máu thơ
Ngôn từ Xào sáo chữ mòn xơ
Đọc vô quán hạ,vần vênh váo
Ngẫm chả ân thâm ,ý hợt hờ
Mẹ "đĩ" càm ràm mồm
giễu nỏ
Gã gàn giật thột mặt vờ ngơ
Đôi khi giở thói còn giao - gạ
Đâu thích,đây nhường sớm
"rước" cho "!"
27-8-2025
Nguyễn Huy
Khôi
BÀI HỌA:
THỨ THA
CHO
Ngày
ngày ngật ngưỡng gã phun thơ
Chữ
nghĩa vụng về, ý xác xơ
Chọc lếu
sự đời khùng chửi toáng
Ngoáy
cho thiên hạ tức cười hờ
Ngâm nga
lắm lúc gằm then thẹn
Đọc lại
nhiều phen cũng ngẩn ngơ
Cái máu
văn thơ hồn ngấm đắm…
Lỡ làm
ai ghét, thứ tha cho.
CAO BỒI
GIÀ
28-8-2025
ĐỒNG HỌA:
TRÊU ĐÙA CÙNG VỢ
( thơ tự trào )
Làm thơ ngẫm mãi chẳng ra thơ
“ Mẹ nó” đứng bên vẫn hững hờ
!
Mắt liếc dài ngoằn chê ngốc
nghếch
Môi trề thườn thượt trách ngơ
ngơ
Thân hình tựa hút trông tiều
tụy
Kiểu dáng như ghiền ngó xác
xơ
Tớ ỡm ờ: “sao em chẳng nhắc…
để anh hôn thưởng mấy lần cho…”
songquang
20250827
CÙNG HỌA:
TẰM NHẢ TƠ
(Bát vận đồng âm)
Hai tuần cảm nhận vắng nguồn
thơ!
Thiểu não đi tìm kết vận xơ
Khẽ ngại hòa câu nhìn dấm dớ
Thầm e chọn nghĩa quá ơ hờ
Bao lần gọt bút còn dang dở
Mấy buổi ra vườn lại ngẩn ngơ
Tựa kiếp con tằm đương trả nợ
Mong nàng thấu hiểu dạ nầy
cho!
Như Thu
08/27/2025
TIẾP HỌA:
MỐI TÌNH THƠ
Suốt ngày tơ tưởng đến nàng
Thơ
Ám ảnh triền miên khó hững hờ
Sáng đến, nghe chim, lòng háo
hức
Đêm về, ngắm nguyệt, dạ ngu
ngơ
Ý tình dào dạt, hồn say đắm
Câu chữ tuôn tràn, bút xác xơ
Cảm xúc cùng thơ là lẽ sống
Mối tình chung thủy được Trời
cho.
Sông Thu
( 28/08/2025 )
HỢP HỌA:
ĐỪNG TƯỞNG BỞ.
Câu nàng nên viết biết bao
thơ
Tốn mực lắm ngòi đã bị xơ
Bụng muốn nhưng mà vờ lãnh đạm
Dạ mong sao cứ giả ơ hờ
Ta đây đâu phải phường đồ bỏ
Ai chớ cho rằng thứ mặt ngơ
Lần cuối ta cho người nở mặt
Gật đầu tớ sẽ cưới dùm cho.
LAN.
(28/08/2025).
CŨNG HỌA:
NÀNG THƠ
Cuối đời bỗng gặp được Nàng
Thơ
Chênh lệch trẻ già vẫn giả
ngơ
Chất ngất mộng mơ, hồn đắm đuối
Lãng quên thực tế, dạ ơ hờ
Suốt ngày cắm cúi, tay vầy mực
Trọn buổi miệt mài, bút tóe
xơ
Hừng hực, buồng tim dường loạn
nhịp
Men tình... sinh lực của Nàng
cho.
Sông Thu
( 28/08/2025 )
ĐỒNG HỌA:
THƠ VỚI THẨN!
Vô tình cứ chúi mũi làm thơ,
Khốn nỗi thân đồ kiết xác xơ!
Bỏ phóng gia đình con vợ tủi,
Chẳng ưa cung cách ngữ chồng
hờ.
Tâm thần bất định người thờ
thẫn,
Trí óc lơ mơ bộ ngẩn ngơ.
Ngán cảnh nghêu ngao thơ với
thẩn,
Thích bênh thi sĩ thiếp xin
cho!
Đỗ Quang Vinh
phụng họa
28-8-2025
CÙNG HỌA:
THƠ GỞI NÀNG THƠ
Thất thập niên ngoài tự học
thơ
Đôi bài dệt được cũng ra xơ
Trà sen thấm giọng khơi câu đợi
Rượu quế đưa hơi thảo ý hờ
Suốt buổi vào mơ ngây dạ tưởng
Tàn đêm trong mộng ngẩn hồn
ngơ
Thi văn gởi đến người muôn dặm
Nàng hỡi phương trời có hiểu cho
Hưng Quốc
Texas 8-28-202
TIẾP HỌA:
TỰ KIỂM
Vần vèo hứng khởi lợp chòi thơ
Rường cột ọp èo vội xác xơ
Bát cú ra meo vầy nhợt nhạt
Thất ngôn nổi mốc lấp ơ hờ
Không tiền vợ nhéo*, hờn cười đểu
Hết gạo con ràm*, nhột đứng ngơ
Thiên hạ tót vời hào với bá
Thi còm tớ xếp chữ “trời cho” **
Lý Đức Quỳnh
30/8/2025
*Nhéo là tính từ léo nhéo, đối với ràm là càm ràm.
**”Trời cho”, hàm nghĩa dân gian thường nói lái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét