Thứ Hai, 11 tháng 8, 2025

CUỘC TÌNH SẦU

CUỘC TÌNH SẦU


Lặng lẽ canh khuya dạ nhuốm sầu

Cuộc tình tan vỡ bởi vì đâu ?

Người đi ôm ấp tương lai đẹp

Kẻ ở nghẹn ngào kỷ niệm sâu

Hương cũ thương hoài giây phút cuối

Đường xưa nhớ mãi thuở ban đầu

Trăng vàng vẫn khiến lòng đau xót

Chẳng lẽ… sao mình lại mất nhau ?


songquang 

20250810


BÀI HỌA:


HOÀI NHỚ


Năm canh không ngủ dạ vò sầu

Thao thức chong đêm hỏi bởi đâu

Mãi đáo thời gian đầy luyến nhớ

hoài ôn kỷ niệm đã hằn sâu

thoáng vèo nhắm mắt lưu vong xứ

thắm thoát soi gương điểm trắng đầu

hình ảnh quê nhà rưng rức trí…

ngày xưa mơ lại sống bên nhau.

CAO BỒI GIÀ

10-8-2025


ĐỒNG HỌA:


KHỔ VÌ ĐÂU .


Bâng khuâng ngại gặp bạn tình sầu

Qua nửa không gian chẳng tới đâu

Núi vẫn bao la hồn lãng đãng

Biển càng bát ngát lòng thâm sâu

Ngày đi nước mắt rơi hoen má

Buổi tới mồ hôi toát ướt đầu

Giờ tái ngộ rồi sao tiếc nhớ

Những gì mất mát khổ vì nhau … 

Rancho Palos Verdes  10 - 8 - 2025

CAO MỴ NHÂN


CÙNG HỌA:


MONG CHỜ


Đìu hiu một bóng nỗi giăng sầu!

Nhỡ hẹn năm nào chả trách đâu 

Nén dạ buồn tênh niềm giữ kín 

Ru hồn tức tưởi mộng chìm sâu

Bùi ngùi khẽ nhắc lời yêu đượm 

Bẽn lẽn thầm say khúc dạo đầu

Trở gót loanh quanh vùng biển lạ

Vô tình gặp gỡ…khắc chào nhau?


Như Thu 

08/10/2025


TIẾP HỌA:


XIN NGƯỜI CỨ GIAN DỐI.


Ta chuốc lòng ta vạn chén sầu 

Muốn quên càng nhớ... nhớ gì đâu!

Xin đừng nói nữa lời cay đắng 

Và hãy chôn vùi nghĩa đậm sâu 

Cứ giả ngọt ngào lần gặp cuối 

Như vờ nồng ấm buổi giao đầu 

Dù là gian dối mà chung lối 

Dẫu mãi lọc lừa vẫn có nhau.

LAN.

(11/08/2025).


HỢP HỌA:


THU SẦU


Mây tím thu rơi đượm nỗi sầu

Lòng ai mang mác gửi về đâu

Bên đồi cúc dại vàng hơi úa

Bờ nước liễu buồn rủ bóng sâu

Tri kỷ thề nguyền nơi xóm vắng

Tình xưa lỗi hẹn bến giang đầu

Người đi biền biệt bao xa cách

Chờ đợi khi nào mới gặp nhau.

Lê Mỹ Hoàn

8/2025


CŨNG HỌA:


HẠNH PHÚC

            Chẳng cầu ú xụ kim tiền

Khát mong hạnh phúc ấm yên trọn đời.


Nồng duyên bỏng cháy át âu sầu

Thệ hải ninh sơn chả dễ đâu

Cật đấu lưng chung bền nghĩa cả

Vai kề má sát nặng tình sâu!

Nuôi hồn tổ ấm gìn mai hậu

Xây nếp nhà êm giữ thuở đầu.

Như nhất trước sau đơm lộc phúc

Kết vành ngậm cỏ ...mãi bên nhau!


                            11-8-2025

                       Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


ĐỜI LÀ NHƯ THẾ...


Một mình gặm nhấm nỗi đau sầu

Người cũ bây giờ ở tận đâu ?

Kỷ niệm ba năm còn khắc đậm

Lời thề một thuở vẫn hằn sâu

Nàng mơ phú quý vênh cao mặt

Ta mãi gian truân cúi gập đầu

Kết cuộc đương nhiên là giã biệt

Đời là như thế...trách chi nhau !


Sông Thu

( 11/08/2025 )


CÙNG HỌA:


VẮNG VẺ CHIỀU RƠI


Vắng vẻ chiều rơi quạnh ngõ sầu

Chân trời cánh nhạn sẽ về đâu?

Mơ hồ khói nhạt lên ngàn thẳm

Tĩnh lặng sương nhòa xuống trũng sâu

Khách lữ, đường xa còn giục bước

Đò ngang, bến cũ đã quay đầu

Ta đời hóa phỗng từ lâu lắm

Chẳng mất nhau vì chẳng có nhau

Lý Đức Quỳnh

 11/8/2025


TIẾP HỌA:


TÌNH LỠ


Tương tư phiền muộn dạ âu sầu

Buột mái chèo xuôi dạt bến đâu

Sóng nước tràn trôi nhòa biển rộng

Bóng nàng xa khuất lặng sông sâu!

Duyên chưa kịp bén môi tươi nụ

Tình đã nhòa phai tóc bạc đầu

Hương bưởi ngõ xưa vèo gió thoảng

Bướm đôi vườn cũ nhãng tìm nhau.


                              11-8-2025

                        Nguyễn Huy Khôi


HỢP HỌA:


MỘT THỜI TA ĐÃ YÊU


Trắng đêm thao thức mắt thâm sầu 

Duyên lỡ không thành bởi tại đâu

Có phải yêu thương chưa đủ đậm

Hay vì tình nghĩa chữa hằn sâu

Kìa môi mộng thắm từ ngày trước 

Nọ tóc huyền mơ ở buổi đầu

Tất cả còn chăng là kỷ niệm 

Một thời hai đứa luyến lưu nhau 

Hưng Quốc 

Texas 8-11-2025


CŨNG HỌA:


CẠN CHÉN SẦU


Hãy để cho ta cạn chén sầu

Hết rồi ! tình lỡ biết tìm đâu ?

Xa rời ân ái khi tình thắm

Cách biệt mặn nồng lúc nghĩa sâu

Hạnh phúc giờ đây còn phút cuối

Nồng nàn thuở ấy chỉ giây đầu

Vầng trăng cổ độ luôn tròn khuyết

Hà huống chi tình lại tách nhau !


Người Sông Cửu

Tháng 8/2025


ĐỒNG HỌA:


CUỘC TÌNH SẦU

Họa vần


Phân ly nào chẳng vấn vương sầu

Vụn vỡ buồng tim bởi tại đâu

Mộng mãi trăm năm tình cảm thắm 

Mơ hoài một kiếp nghĩa ân sâu

Xuân sang lại nhắc thời xanh tóc

Hạ đến thường trêu buổi bạc đầu

Thu chửa qua Đông người tử biệt

Còn thương sao nỡ phụ lòng nhau


ThanhSong ntkp

CA.11/08/2025


CÙNG HỌA:


ĐỪNG ĐỂ MẤT NHAU


Đừng để đa nghi khiến khổ sầu

Giận hờn, bực tức chuyện không đâu

Lỗi sơ nhớ mãi, lòng đau quặn

Lời nhỡ ghim hoài, dạ buốt sâu

Sao chẳng vô tư, nhàn nhã trí

Và không nhẹ nhõm. thảnh thơi đầu

Tri âm có được nào đâu dễ

Cố chấp, hẹp hòi...mất hẳn nhau !


Phương Hà

( 12/08/2025 )


TIẾP HỌA:

 

ĐỪNG VƯƠNG VẤN!

 

Làm chi khổ thế để âu sầu?

Tiếc nuối thương hoài chẳng đến đâu.

Cứ tưởng chồi xanh cây lắm trái,

Chẳng hay gốc mủn quả nhiều sâu.

Cho qua để sáng tinh con mắt,

Nghĩ mãi thì đau nhức cái đầu.

Phận hẩm duyên ôi sao cứ bám?

Tội gì vương vấn chuyện lau nhau!

 

Đẫ Quang Vinh

phụng hoạ

12-8-2025

 

HỢP HỌA:

 

CHỚ TRÁCH GÌ NHAU

 

Nếu lỡ chia xa hãy bớt sầu !

Mỗi người mỗi cảnh trớ trêu đâu?

Em đi cũng bởi tình nhà nặng

Kẻ nhớ tại vì nghĩa bậu sâu

Luyến tiếc cố gìn luôn ở trí

Yêu thương gắng giữ mãi trong đầu

Giờ đây gương vỡ làm sao gắn

Đã mất nhau rồi…chớ trách nhau !

 

Người quen tên

08/12/2025

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÀNH CAM CHỊU …

Thơ họa:

Hờn duyên trách phận cảm thêm sầu

Số phận ta vầy nghĩ tại đâu ?

Chắc bởi ông trời vờ tác hợp

Hay e Lão Nguyệt giỡn khi đầu

Nên tình đã cố nào suôn sẻ

Lẫn nợ đà nồng chẳng mén sâu

Ngẫm xót thay đời sao trắc trở

Cam đành kết cục mãi lìa nhau…

Mai Vân-VTT, 13/8/25.


ĐỒNG HỌA:

 

NGÀY  ĐI

 

Bến nước ngày đi tiếng cuốc sầu

Lục bình man mác biết về đâu.

Sông dài sóng gợn vầng trăng úa

Đêm quạnh khói vờn đáy nước sâu.

Ràn rụa lệ mờ hờn vận nước

Giăng giăng sương trắng thắm vai đầu.

Lạnh lùng thuyền lướt bàn tay vẫy

Chẳng biết bao giờ gặp lại nhau.

Mailoc

08-12-25

 

CÙNG HỌA:


TÌNH ĐẦU…


Ngày xưa dang dở mối tình đầu

Giọt lệ tuôn rơi dạ héo sầu

Giấc ngủ lơ mơ buồn thức trắng

Tâm tư xao xuyến  xót tình sâu

Cùng ai hò hẹn , chiều buông đó

Đôi bóng soi dòng , nước cuốn đâu ?

Chẳng hiểu vì sao đành  rẽ lối

Người đi kẻ ở… cách xa nhau !

THIÊN LÝ


 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét