Thứ Hai, 30 tháng 6, 2025

NHẨM ĐỜI

NHẨM ĐỜI

 

Xòe tay nhẩm đếm tháng cùng ngày

chẳng biết đời còn mấy nữa đây

thấm thoắt một tuần trôi mất hút

âm thầm tứ tiết vút đan xoay

ngó trời mây gió thênh thang vậy

chép miệng kiếp người chóng vánh thay

thôi cố ăn mày, nhai dĩ vãng…

nguôi lòng dỗ bước mốt cùng mai.

CAO BỒI GIÀ

29-6-2025

 

BÀI HỌA:

 

HÀNH TRANG CỦA TÔI VÀO ĐỜI

 

Mải miết thời gian hết tháng ngày

Hành trang tôi để được gì đây ?

Nửa đời xứ lạ trôi hun hút

Một kiếp quê người giạt dấu xoay

Lặng lẽ đường mòn đi thảm lắm

Âm thầm ngõ cụt bước thương thay !

Chưa tròn chí cả lòng đau xót

Chẳng thể cho đời lại mỉa mai ?!

 

songquang

20250629

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẪM  CẢM

 

Lặng lẽ hoàng hôn sắp hết ngày

Hiên ngoài thanh vắng một mình đây.

Trên đồi lơ lửng vầng trăng hiện

Trong gió ngập ngừng chiếc lá xoay.

Xóm cũ quê nhà lưu luyến mãi

Tuổi già thân khách lạnh lùng thay !

Phút giây hiện tại lòng trân quí

Chẳng dám mơ màng đến mốt-mai .

Mailoc

06-29-25

 

CÙNG HỌA:

 

CHẶNG CUỐI ĐƯỜNG ĐỜI

 

Hết năm rồi tháng lại sang ngày

Chặng cuối đường đời sắp đến đây

Dĩ vãng rõ ràng khôn nhạt xóa

Tương lai mờ mịt chẳng ngừng xoay

Bạn bè thân thiết dù ly biệt

Tình cảm chân thành khó đổi thay

Rồi đến lượt ta còn mấy chốc

Nấm mồ lạnh lẽo thấm sương mai.

 

Sông Thu

( 30/06/2025 )

 

TIẾP HỌA:

 

CANH BẠC CUỘC ĐỜI.

 

Thức giấc ta thêm được một ngày

Vui mình vẫn hiện diện nơi đây

Sáu mươi cái tết ung dung chuyển

Mấy chục mùa đào thoải mái xoay

Canh bạc tử sinh đâu dễ thoát

Vô thường khắc nghiệt khó mong thay!

Vầng Trăng ngời sáng trong đêm tối

Rồi cũng lu mờ bởi nắng mai!

LAN.

(30/06/2025).

 

HỢP HỌA:

 

TÍNH NHẨM  CHUYỆN ĐỜI.

 

Tính nhẩm thì ra tháng thiếu ngày

Người coi lịch nguyệt hay dương đây

Nhanh như tiếng hét khi ma đuổi

Chậm tựa lời kêu lúc quỷ xoay

Nửa kiếp chưa xong mùa sớm đổi

Tròn đời vẫn muốn tiết không thay

Nhùng nhằng lui tới tay còn đếm

Từng mốc thời gian sắp một mai …

Hawthorne  29 - 6 - 2025

CAO MỴ NHÂN

 

CŨNG HỌA:

 

NHẨM ĐỜI

Họa vần

 

Đâu trông nào ngại suốt đêm ngày

Cái quỹ thời gian sắp cạn đây

Hai ngả Sâm Thương dù lặn mọc

Sớm khuya Nhật Nguyệt dẫu vần xoay

Gìn lòng chung thủy thề không đổi

Giữ dạ vuông tròn nguyện chẳng thay

Thư thái yên bình trong hiện tại

Vô thường há sợ chuyện nay mai

 

ThanhSong ntkp

CA.30/06/2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

CẢM ĐỀ

 

Thắc thỏm trông ra lúc mở ngày

Lá chưa xuống cội, gã còn đây

Nhân tình đã ngán trò ma mị

Thế sự màng chi chuyện đảo xoay{?)

Bờ lở sóng xô khôn giữ nổi

Ngày đi tên bắn khó cầm thay!

Nhâm nhi độc ẩm quên sầu muộn

Tóc chuyển theo mùa úa nắng mai "!"

 

30-6-2025

Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:

 

LẦN LỮA

 

Lần lựa trôi qua những tháng ngày

Cuộc đời di chuyển đó cùng đây

Giơ tay đếm bốn mùa luân lạc

Đổi kiếp buông muôn sự cuốn xoay

Giấc điệp mơ màng thêm mị mộng

Ván cờ định mệnh lại khôn thay

Thì thôi ta bước mà như nhủ

Cứ tưởng mong về chuyện mốt mai.

Lê Mỹ Hoàn

6/2025

  


1 comments:

  1. Xin góp họa cùng huynh Cao bồi Già:

    CẢM ĐỀ

    Thắc thỏm trông ra lúc mở ngày
    Lá chưa xuống cội, gã còn đây
    Nhân tình đã ngán trò ma mị
    Thế sự màng chi chuyện đảo xoay{?)
    Bờ lở sóng xô khôn giữ nổi
    Ngày đi tên bắn khó cầm thay!
    Nhâm nhi độc ẩm quên sầu muộn
    Tóc chuyển theo mùa úa nắng mai "!"

    30-6-2025
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa