ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA.
Ra phố hôm nay bỗng gặp người
Tình đầu từ thủa tuổi đôi
mươi
Lời ngon như mật xui tâm loạn
Tiếng ngọt tựa đường khiến
trí vơi
Bởi quá cuồng si làm kiệt sức
Cũng vì say đắm dốc tàn hơi
Nhìn nhau giây phút rồi quay
gót
Đôi mắt người xưa vẫn rạng ngời!
LAN.
(5/06/2025).
BÀI HỌA:
GẶP LẠI TÌNH XƯA
Bất chợt hôm nay đối diện người
Mối tình lai láng thuở hai mươi
Tàn tro trỗi dậy hồ nung lửa
Kỷ niệm ùa về bỗng nghẹt hơi
Trên phố sao nghe hồn trống vắng
Giữa đàng dưng thấy bước chơi vơi
Ta nàng ngoảnh mặt, đi đôi ngã…
Dăm phút than xưa rực sáng ngời
CAO BỒI GIÀ
5-6-2025
ĐỒNG HỌA:
VỢ CHỒNG GIÀ
Vẫn luôn trìu mến gọi tên người
Dù tuổi bây giờ đã tám mươi
Mắt lão nhòa mi, tình chửa cạn
Tim già yếu nhịp, nghĩa nào
vơi
Một đời, kỷ niệm còn in đậm
Trọn kiếp, niềm tin mãi sáng
ngời
Trên chuyến hành trình vào trạm
cuối
Ngả đầu chung thở quyện làn
hơi.
Sông Thu
( 05/06/2025 )
CÙNG HỌA:
BẾN VẮNG
Bến vắng về quê chẳng gặp người
Mấy năm xa cách độ ba mươi (
năm)
Tìm nơi đâu ấy …e tàn sức
Kiếm chốn nào đây…chắc cạn
hơi!
Nhớ trước em xinh lòng bấn loạn
Thương khi lời ngọt dạ reo ngời
Đò xưa cô lái giờ yên phận
Hẳn lấy chồng giàu sướng khó
vơi ?!
songquang
20250605
TIẾP HỌA:
GẶP LẠI BẠN XƯA
Cà phê quán lạ thật đông người
Thấy lão quen quen cỡ bảy
mươi
Khói thuốc, môi phì phèo chậm
rãi
Ly trà, miệng nhấm nháp đầy
vơi
Lừ đừ tựa xác vừa đau bệnh
Ngắc ngứ như hồn mới tiếp hơi
Bốn chín năm rồi nay gặp bạn
Sầu xây huyệt mộ mắt xưa ngời
Lý Đức Quỳnh
5/6/2025
HỢP HỌA:
KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
Dù xa vạn lý chẳng quên người
Kỷ niệm quay về thuở bốn mươi
Ấp ủ niềm tin còn mãi đượm
Đan cài sợi nhớ chửa hề vơi
Hò reo trước biển như khàn giọng
Rượt đuổi ven đồi giống hụt
hơi
Một bóng sầu tư hồn ảo não
Mà riêng nguyệt tỏ sáng ngời
ngời!
Như Thu
06/05/2025
CŨNG HỌA:
KHÓI SƯƠNG TRI KỶ.
Tháng ngày còn lại thiết tha
người
Biết quá đi rồi, khách chín
mươi
Tóc lão như mây bay lãng đãng
Lòng mình tựa gió thổi đầy vơi
Nhìn thân xa xót không thêm sức
Cúi mặt thầm thì tưởng trút
hơi
Và sẽ mai đây buồn giã biệt
Khói sương tri kỷ tạm vui ngời
…
Utah 6 - 6 - 2025
CAO MỴ NHÂN
ĐỒNG HỌA:
GẶP LẠI CỐ NHƠN
Gần non thế kỷ biệt ly người
Gặp lại nàng nay sắp bảy mươi
Tiếng nói tìm về khung cửa hẹp
Môi cười gợi lại cuộc tình
vơi
Ngoài đời ẻn ngóng trong vô vọng
Ngục thất chàng chờ muốn hết
hơi
Tái ngộ làm chi thêm đứt ruột
Cố nhơn ánh mắt chẳng còn ngời
Nông gia hai lúa New Jersey
CÙNG HỌA:
DÁNG XƯA
Quyến luyến hương xưa mãi nhớ
người
Chuyện tình thơ mộng tuổi hai
mươi
Nụ cười rạng rỡ hồn mê đắm
Ánh mắt nồng nàn dạ cảm vơi
Trằn trọc đêm dài mơ dáng ngọc
Tương tư canh vắng tưởng mùi
hơi
Hè về áo lụa xanh màu biết
Ngây ngất lòng ta nét đẹp ngời
Hưng Quốc
Texas 6-6-2025
TIẾP HỌA:
ĐÂU DÁNG NGUYỆT XUÂN NGỜI
Hè nao giã biệt phải xa người
Dẫu biết bây giờ chạn xế mươi
Nhớ quãng tròn trăng tình chớm nở
Thương thời áo trắng mộng đầy vơi
Rằng yêu ấy nỏ khi bày tỏ
Lại đắm ai nào dám hở hơi
Mãi thác đời ta cùng trận mạc
Càng thêm nuối dáng Nguyệt xuân ngời …
Mai Vân-VTT, 07/6/25.
HỢP HỌA:
THAO THỨC
Thao thức nhiều đêm nhớ dáng người
Mặc dù tuổi đã quá năm mươi
Một thời son trẻ còn hoài tưởng
Bao thuở ngày xanh chẳng chóng vơi
Vẫn đấy xuân qua lòng lụy đắm
Nên rồi hạ tới mộng xanh ngời
Ngậm ngùi sao thấy thương thu lạc
Chút lửa đông về tỏa ấm hơi.
Lê Mỹ Hoàn
6/2025
CŨNG HỌA:
NỖI NIỀM
Như là giấc mộng, một đời người,
Thấm thoắt nay đà quá chín mươi.
Tình nước còn vương, buông chẳng dứt,
Nỗi nhà vẫn mắc, tát không vơi.
Hằng mong toại nguyện, đâu còn sức,
Những muốn chu toàn, lại hết hơi.
Chỉ ước đồng hồ quay ngược lại,
Để còn hóng nắng rạng ngời ngời.
Đỗ Quang Vinh
phụng hoạ
6-7-2025
ĐỒNG HỌA:
ĐÔI MẮT NGÀY NAY
Bao năm thị giác giúp nên người
Mắt lão giờ đây quá bảy mươi
Ngoạn mục vẫn còn, còn trải nghiệm
Ưu sầu cũng có, có đầy vơi
Kiếng già đọc kỹ không cần sức
Kiếng cận nhìn xa biết dựa hơi
Cửa sổ tâm linh gìn sáng suốt
Mù mờ chưa thấy, thấy ngời ngời.
(Phan Thượng Hải)
6/10/25
CÙNG HỌA:
ĐÔI MẮT XƯA
Đôi mắt năm xưa vẫn rạng ngời
Vẫn trông tình tứ ngó chơi vơi
Vẫn cười khúc khích khi nhiều chuyện
Vẫn hỏi vu vơ tại lắm người
Tình cũ bao chiều không sủi bọt
Đường xưa mấy độ mất tăm hơi
Một chiều gặp gỡ là duyên phận
Thoải mái vì đời có mấy mươi.
(Phan Kim Thành)
6/12/25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét