Thứ Hai, 12 tháng 5, 2025

NINJA NGÀY HÈ

NINJA NGÀY HÈ

 

Ra đường, phụ nữ tựa Nin Gia (*)

Bịt kín không chừa chút thịt da

Ngó vội, khôn tường quen hoặc lạ

Nhìn lâu, khó biết chánh hay tà

Như đàn mối xám đi lầm lũi

Dường đám ruồi nâu nhảy lướt qua

Giữa phố, vô phương tìm mỹ nữ

Đàn ông hết giở thói trăng hoa.

 

Sông Thu

( 11/05/2025 )

(*) Nin Gia= Ninja : Hiệp sĩ Nhật Bản thời xưa, bit kín mặt mũi và toàn thân , chỉ chừa hai con mắt, hành tung rất bí ẩn.

 

BÀI HỌA:

 

TRANG PHỤC MÙA HÈ

 

Phụ nữ ra đường tựa võ gia

Mặt mày phủ kín lấp che da

Hoài ngờ bạn thiết hay dung lạ

Khó đoán người ngay lẫn kẻ tà

Hệt vạn tượng thần lầm lũi chạy

Như hàng đàn mối lướt vèo qua

Mày râu hảo ngọt giờ đành chịu…

Không thể giở trò thói nguyệt hoa.

CAO BỒI GIÀ

11-5-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

NINJA ĐƯỜNG PHỐ.

 

Oi đến ê đầu, bỏng rát da

Ra ngoài trang phục giống NINJA

Nhìn hoài chẳng biết, ta nghi lạ

Trông mãi không ra, bạn nghĩ tà

Nắng nóng chang chang che thật kỹ

Tiết trời hừng hực ước nhanh qua

Mấy ông bực bội,lầm bầm bảo

Kín thế làm sao ngắm mặt hoa!

LAN.

(11/05/2025)

 

CÙNG HỌA:

 

RỒI CŨNG CÓ CÁI CHUNG…

( bát vận đồng âm)

 

Gái Mỹ thấy toàn mặc hở da

Việt Nam thì kín tựa nông gia

Khăn rằn, nón lá trông không lạ

Áo vải, quần đen ngó chẳng tà

Xe cộ ,đường nhiều người lái quá

Bộ hành ,phố ít kẻ đi qua

Riêng lòng nhân ái như nhau cả

Ngày lễ Mẹ hiền thảy tặng 🌷 hoa

 

songquang

20250511

( viết cho ngày Mother’day/ 2025)

  

TIẾP HỌA:

 

SÀI GÒN TÔI ĐÂU

 

Viễn khách nhàn du phố Lữ Gia

Một chiều ngoạn cảnh mục xem hoa

Lang thang giữa chợ người lui tới

Ngơ ngác bên đường kẻ lại qua

Đâu những giai nhân trong nắng nhạt

Mà toàn dị nữ dưới dương tà

Ồn ào lạng lách trên xe máy

Che phủ hình hài chẳng lộ da

Hưng Quốc

Texas 5-11-202


HỢP HỌA:


XUỐNG PHỐ THỜI NAY


Xuống phố trông đều phủ kín da

Nhìn y hiệp sỹ Nhật Nin - Gia

Vóc hình thấy nỏ ra thân lạ

Dáng mặt thời không biệt ác tà

Chẳng tỏ ai người trong số đó

Đâu nào phải ấy giữa dòng qua

Xem chừng áo mũ như nhau cả

Kẻ xấu hết đường ghẹo nguyệt … hoa….

Mai Vân-VTT, 11/5/25.


CŨNG HỌA:


PHỐ CŨ


Ngày xưa nề nếp giữ phong gia

Thiếu nữ nhu mì thắm nước da

Dáng vẻ đài trang gìn tục lệ

Đứng đi áo lụa phủ thân tà

Trưa hè nóng bức làn mây thoảng

Chiều nắng oi nồng đợt gió qua

Phố cũ êm đềm chân bước nhẹ

Bên đường như ngát một rừng hoa.

Lê Mỹ Hoàn

5/2025


ĐỒNG HỌA:


VỢ TUI THIỆT KHÉO

(Họa vui- tá vận, hoán vận)


Bạc tiền tui thuộc loại thương gia

Yêu vợ, mua nhiều sữa dưỡng da

Đẹp phải nhứt bì, như lụa mịn

Xinh thời nhì dáng, tựa cành hoa

Dung nhan tuyệt diễm thời son trẻ

Hương sắc mãn viên buổi tịch tà

Mỹ phẩm xưa nay là giải pháp

Xuân hồng khéo giữ, mãi không qua

Lý Đức Quỳnh

 11/5/2025


 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét