Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2025

NGOẠI ƠI

NGOẠI ƠI.

 

Nhớ quá Ngoại ơi! giọng nói người

Réo mừng khi thấy cháu về chơi

Ẵm bồng ôm ấp tay ve vuốt

Trìu mến nâng niu miệng mỉm cười

Lo lắng yêu chiều lòng hạnh phúc

Lăng xăng chăm sóc dạ vui tươi

Nay ngày giỗ Ngoại, mâm cơm cúng

Không khóc sao mà lệ cứ rơi!

LAN.

(19/05/2025).

 

BÀI HỌA:

 

NGOẠI ƠI

 

Mỗi lần quê ngoại, ghé về chơi

Lại thấy đâu đây bóng dáng người

Đon đả đón con dìu bước dắt

Ân cần hỏi cháu mỉm môi cười

Niềm vui thuở ấy sao mau quá

Ký ức ngày nào thật đẹp tươi

Nay ngoại khuất xa  nơi cõi viễn…

Nhớ người khóe lệ lại tuôn rơi.

CAO BỒI GIÀ

22-5-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

MẸ

 

Tự đáy lòng con cứ nhớ Người

Mẹ dù tiên cảnh đã rong chơi

Vẫn tia hiền dịu trong đôi mắt

Và tiếng reo vui giữa giọng cười

Bao lúc lo toan nào gắt gỏng

Một đời vất vả vẫn xinh tươi

Mẹ, dòng suối mát từ khe núi

Róc rách trong ngần, nước mãi rơi,

 

Sông Thu

( 20/05/2025 )

 

CÙNG HỌA:

 

MẸ TÔI

 

Hạt bụi trầm luân giữa cõi người

Mẹ nào biết đến chuyện vui chơi

Từ khi đẻ ngược, đời dư khóc

Đến lúc buông xuôi, miệng vắng cười

Bom đạn thay đèn khuya thắp sáng

Thế thời đọa kiếp khổ vùi tươi

Thân cò lặn lội nuôi con nhỏ*

Chồng chết, một mình nuốt lệ rơi

Lý Đức Quỳnh

 21/5/2026

*Ba tôi chết năm 1967

 

TIẾP HỌA:

 

LỄ CHA THÁNG SÁU ,NHỚ NGƯỜI

 

Tháng sáu tới đây nhớ đến người

Cha ơi ! Ngày lễ họ vui chơi

Thương chiều mất bố đời đau khổ

Nhớ buổi còn ba sống đẹp tươi

Vắng tiếng dỗ dành khi trẻ khóc

Thiếu lời âu yếm lúc con cười

Hôm nay đất khách buồn ray rứt

Gởi chút tâm tình …mắt lệ rơi !

 

songquang

20250521

 

HỢP HỌA:

 

MONG NGOẠI QUA  ĐÂY

 

Xa cách đôi nơi,mãi nhớ người

Ước sao luôn có ngoại sang chơi

Nhà bên,ngõ sát…tha hồ thú,

Cháu quý,bà yêu…mặc sức cười

Khoái trí,ôm tay, đôi mắt sáng

Thỏa lòng,níu áo,cặp môi tươi.

Cầu trời, biển rộng gần thêm nữa,

Để khỏi buồn tình…”bị bỏ rơi”!

 

ThanhHoà

  

CŨNG HỌA:


NỘI TÔI


Sinh tử trần gian một kiếp người 

Nội đâu còn nữa để vui chơi 

Thiết tha chào đón câu vồn vã 

Mừng rỡ thương yêu tiếng nói cười 

Tết đến ông đưa thăm hội chợ 

Xuân về bà dẫn ngắm hoa tươi 

Bồi hồi nhớ lại ngày xưa ấy 

Nước mắt lưng tròng lã chã rơi 

Hưng Quốc 

Texas 5-23-2025


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét