Thứ Tư, 28 tháng 5, 2025

LỐI NHỎ NGỌN TÌNH SẦU

LỐI NHỎ NGỌN TÌNH SẦU

 

Ta qua lối nhỏ ngọn tình sầu

Để lại trong hồn lắm đớn đau

Lòng đã ngậm ngùi khi cách biệt

Thân thì say đắm lúc gần nhau

Theo chồng em gởi niềm cay đắng

Có kẻ buồn dâng nỗi nghẹn ngào

Nuốt lệ tuôn trào thương nhớ mãi

U hoài khắc khoải đến ngàn sau !

 

songquang

20250526

Kỷ niệm lễ Memorial’day/ 2025)

 

BÀI HỌA:

 

NGẪM ĐỜI

 

Ngẫm đời vui sướng ít hơn sầu

Tuổi chất chồng thêm, đếm nỗi đau

Tiền của bao lần tươm ứa lệ

Lợi danh đôi chữ giật giành nhau

Cả đời thấy vị cay dằn xé

Mấy thuở nghe hương thắm ngạt ngào

Năm tháng trôi nhanh , thời khắc cạn…

Đem gì theo được cõi phần sau

CAO BỒI GIÀ

27-5-2025

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2025

PHƯỢNG TÍM CALI

PHƯỢNG TÍM CALI


Phượng tím Cali tím rợp trời

Từng chùm rực rỡ nắng hồng phơi.

Rì rào gió sớm nhành lơi lả

Nhầy nhụa đường xe xác rã rời.

Phượng vĩ trường xưa lòng bỗng nhớ

Mùa thi năm cũ dạ nào vơi

Bồi hồi kỷ niệm  bâng khuâng khách

Heo hút thời gian tuổi mộng đời!

Mailoc

05-23-25


BÀI HỌA:


TÍM TRỜI THÁNG NĂM


Cali , phượn nở tím khung trời

Nhuộm sắc mùa hè dưới nắng phơi

Tô cảnh chiều buông hồn khách ngẩn

Theo làn gió cuốn xác hoa rời

Bồi hồi trường lớp lòng xao động 

Nhung nhớ bạn bè dạ khó vơi

Năm tháng trôi qua chồng chất nỗi

Giật mình những tưởng lãng quên đời

CAO BỒI GIÀ

24-5-2025


ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2025

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ THANH HÒA

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ THANH HÒA


Tám bốn (84) *Xuân rồi vẫn thắm tươi 

Long lanh ánh mắt sáng xanh ngời 

Cùng chồng ấm áp bên con cháu

Với bạn … hồn nhiên giữa tiếng cười 

Tuổi hạc chơi banh * *nào ngại khó 

Hồn thơ trải mộng chẳng hề vơi 

Sáu ba ** *năm đẹp như huyền thoại 

Giai lão bách niên thuận ý trời!

Thy Lệ Trang

*Ngày 24 tháng 5-25 là ngày sinh Nhật chi Thanh Hoà 84 tuổi 

** Chơi banh Boulingrin. :Môn thể thao này cần thể lực và sự khéo léo để điều khiển trái banh đi đúng ý minh.

***Chị Thanh Hoà và phu quân kết hôn được 63 năm


BÀI HỌA:


MỪNG CHÚC SINH NHẬT CHỊ THANH HÒA


Tám tư, tuổi hạc vẫn xinh tươi

Vẫn sống ung dung, vẫn rạng ngời 

Thi tứ năng vần, chiều sảng khoái

Thể thao siêng tập, sáng tươi cười

An nhiên dưỡng thể không xao lãng

Tĩnh tại nâng hồn chẳng chút vơi

Hạnh phúc bên chồng cùng các cháu… 

Sáu ba năm vẹn thuận lòng trời

CAO BỒI GIÀ

24-5-2025


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2025

TÔI VẪN (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

TÔI VẪN ….

( Trường thiên tứ tuyệt)

 

Tôi vẫn đi tìm chốn ổn yên

Dù cho rừng núi hoặc bưng biền

Thấy đời lắm chốn còn vui sống

Trông cảnh nhiều nơi ít muộn phiền

 

Tôi vẫn thường đi cạnh cuộc đời

Dẫu cho sóng gió giữa trùng khơi

Hay là mưa bão trên dòng nước

Để biết niềm đau của đất trời

 

Tôi vẫn mơ ngày đất nước tôi

Tự do ,hạnh phúc đến muôn người

Việt Nam tan biến đời tăm tối

No ấm dân nghèo hết tả tơi

 

Tôi vẫn mong tìm một chữ yêu

Hồn thiêng sông núi đẹp bao nhiêu

Thấy đàn cò trắng trên đồng ruộng

Lẫn sáo diều bay giữa ráng chiều

 

songquang

20250521

 

BÀI HỌA:

NGOẠI ƠI

NGOẠI ƠI.

 

Nhớ quá Ngoại ơi! giọng nói người

Réo mừng khi thấy cháu về chơi

Ẵm bồng ôm ấp tay ve vuốt

Trìu mến nâng niu miệng mỉm cười

Lo lắng yêu chiều lòng hạnh phúc

Lăng xăng chăm sóc dạ vui tươi

Nay ngày giỗ Ngoại, mâm cơm cúng

Không khóc sao mà lệ cứ rơi!

LAN.

(19/05/2025).

 

BÀI HỌA:

 

NGOẠI ƠI

 

Mỗi lần quê ngoại, ghé về chơi

Lại thấy đâu đây bóng dáng người

Đon đả đón con dìu bước dắt

Ân cần hỏi cháu mỉm môi cười

Niềm vui thuở ấy sao mau quá

Ký ức ngày nào thật đẹp tươi

Nay ngoại khuất xa  nơi cõi viễn…

Nhớ người khóe lệ lại tuôn rơi.

CAO BỒI GIÀ

22-5-2025

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2025

ĐƯỜNG LÊN KỲ VĨ

ĐƯỜNG LÊN KỲ VĨ


Không du bất tận gió cùng mây

Tuyệt đỉnh Bà Nà hiện thế đây

Thác xuống lưng trời dòng trắng lụa

Đường lên chóp núi lối xanh cây

Tìm vui khách lữ lòng mơ ướm

Thưởng lạc non bồng cánh mộng bay

Kỳ vĩ tài hoa rừng thẳm dựng

Lâu đài tráng lệ phả hồn Tây

Lý Đức Quỳnh

    4.6.2016



BÀI HỌA:


SƠN NGOẠN


Đường đèo lẩn khuất ẩn  trong mây

Kỳ vĩ Bà Nà tuyệt mỹ đây

Cáp níu lưng trời chui họng gió

Đường men vách núi lượn rừng cây

Du nguồn non nước say ngây ngất

Ngoạn cảnh tiên bồng đắm bổng bay

Lạc giữa thiên nhiên, hồn trẻ lại…

Muộn phiền tan hết nỗi niềm tây.

CAO BỒI GIÀ

18-5-2025


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2025

NGẮM TRĂNG

NGẮM TRĂNG

 

Giữa trời lặng ngắm ánh trăng thanh

Mơ dáng Hằng Nga đứng tựa mành

Thấp thoáng Thiềm Thừ đi lẫn thẩn

Chập chờn Bạch Thố chạy loanh quanh

Nâng chun Mai Quế lâng lâng khởi

Cạn chén Quỳnh Tương cảm cảm sanh *

Cảnh đẹp tao nhân lòng rộn rã

Đôi dòng bút hạ vẽ nên tranh

Hưng Quốc

Texas 5-11-2025

*Mượn ý câu thơ trong Đường Thi :

“Nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sanh”

( uống một chén rượu quỳnh tương sanh trăm mối cảm tình )

 

BÀI HỌA:

 

LÃM NGUYỆT

 

Mục say lãm nguyệt giữa đêm thanh

vằng vặc ánh trăng chiếu rạng mành

Sắc bạc muôn loài hoan hỉ dát

mây vàng dăm cụm chực chầu quanh

hồn người rộn rã văn thơ tác

trời đất giao hòa ngẫu hứng sanh

mỹ ngữ, hoa ngôn  tung tẩy nét…

hợp hòa, quyện ý tạo hồn tranh.

CAO BỒI GIÀ

15-5-2025

 

ĐỒNG HỌA:

SAIGON, CHUYỆN NẮNG MƯA

SÀI GÒN, CHUYỆN NẮNG MƯA


“Sài Gòn sáng nắng bỗng chiều mưa…”

Nay đổi tiết trời, đổi nắng mưa

Mới sớm mưa dầm dài, hết nắng

Nguyên ngày nắng ẩn dật, còn mưa

Đường mưa nước ngập, mong về nắng

Phố nắng triều dâng, sợ đổ mưa

Quanh quẩn tứ thời mưa chuyển nắng

Chuyện đời như nắng chạnh niềm mưa

Lý Đức Quỳnh

   10/5/2025


BÀI HỌA:     


SAIGON NẮNG RỒI MƯA


Saigon luân chuyển nắng rồi mưa

Bất kể mùa nào cũng nắng mưa

Sụt sịt mưa tràn xua hắt nắng

Hù hì nắng tắt lại tuôn mưa

Hồn reo vui rộn trông trời nắng

Dạ nẫu buồn theo những trận mưa

Mưa nắng thi nhau cùng tưới gội…

Nắng soi lắm lúc chạnh lòng mưa

CAO BỒI GIÀ

15-5-2025


ĐỒNG HỌA:

LỐI MÒN VÀO ĐỜI

LỐI MÒN VÀO ĐỜI


Lối mòn đời bước quá chông chênh

Ta đã lần theo cứ ngã kềnh

Cánh cửa công hầu thì lắm thác

Con đường sự nghiệp lại bao ghềnh 

Mãi trông cõi thế lòng buồn nản 

Cứ nghĩ việc trần dạ muốn quên

Lão giả qua rồi…ôi mới rõ

Con người muôn mặt sống lềnh khênh 


songquang 

20250514


BÀI HỌA:


ÔI DƯƠNG TRẦN


Vốn dĩ đường đời quá chỏng chênh

Mấy ai từng trải chẳng lăn kềnh

Của tiền no ấm rình muôn bẫy

Danh lợi vinh quang vượt lắm ghềnh

Khốn khổ đã qua nào muốn nhớ 

Hãi hùng từng nếm chỉ mong quên

Tuổi chiều đến lúc ngồi suy ngẫm 

Chết cũng xuôi tay chả chút khênh…

CAO BỒI GIÀ

15-5-2025


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2025

NINJA NGÀY HÈ

NINJA NGÀY HÈ

 

Ra đường, phụ nữ tựa Nin Gia (*)

Bịt kín không chừa chút thịt da

Ngó vội, khôn tường quen hoặc lạ

Nhìn lâu, khó biết chánh hay tà

Như đàn mối xám đi lầm lũi

Dường đám ruồi nâu nhảy lướt qua

Giữa phố, vô phương tìm mỹ nữ

Đàn ông hết giở thói trăng hoa.

 

Sông Thu

( 11/05/2025 )

(*) Nin Gia= Ninja : Hiệp sĩ Nhật Bản thời xưa, bit kín mặt mũi và toàn thân , chỉ chừa hai con mắt, hành tung rất bí ẩn.

 

BÀI HỌA:

 

TRANG PHỤC MÙA HÈ

 

Phụ nữ ra đường tựa võ gia

Mặt mày phủ kín lấp che da

Hoài ngờ bạn thiết hay dung lạ

Khó đoán người ngay lẫn kẻ tà

Hệt vạn tượng thần lầm lũi chạy

Như hàng đàn mối lướt vèo qua

Mày râu hảo ngọt giờ đành chịu…

Không thể giở trò thói nguyệt hoa.

CAO BỒI GIÀ

11-5-2025

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

THÁNG NĂM LỄ MẸ

THÁNG NĂM LỄ MẸ

( Tám câu đều có chữ Mẹ, Mạ, Me…)

 

Bên ngọn đèn khuya nhớ Mẹ hiền

Mạ ru con ngủ mộng bình yên

Dầm mưa chẳng quản lòng Me khổ

Dãi nắng nào lo dạ Mẹ phiền

Sẻ áo,  Me quên thân lạnh lẽo

Nhường cơm ,Má lãng nỗi truân chuyên

Trắng hoa lễ Mẹ con cài áo

Xin khấn Mạ an chốn cửu tuyền

 

songquang

20250511

( Ngày lễ Mother’day 2025)

 

BÀI HỌA:

 

KÍNH THƯƠNG HIỀN MẪU

 

Tháng năm lễ kính mẫu thân hiền

Mẹ đã cho con kiếp ổn yên

Vạn nỗi mẹ lo hao trí tổn

Bao phen con dại khiến me phiền

Lắng lo dạy dỗ bầm lao khổ

Vất vả dưỡng nuôi má mẫn chuyên

Giờ mẹ hắt heo đời bóng cả…

Lòng me trong tựa nước thanh tuyền.

CAO BỒI GIÀ

10-5-2025

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2025

TUỔI GIÀ CỦA TÔI

TUỔI GIÀ CỦA TÔI

 

Tuổi dẫu Chín Mươi, vẫn miệt mài,

Văn ôn, võ luyện, chẳng đơn sai.

Ngày ngày, nhún nhảy mỗi đi đứng,

Tôi tối, múa may tùy bản bài.

Ăn uống, vẫn thường ngày đạm bạc,

Đứng đi, còn những nét khoan thai.

Đêm về, ngủ một lèo, ngon giấc !

Cứ thế, lại sang đầu buổi mai.

Danh Hữu

Paris, sáng 07.05.2025

 

BÀI HỌA:

 

TUỔI LÃO

 

Văn thơ vẫn gắng luyện ôn mài

Tuổi lão soi mình những đúng sai

Nửa kiếp đà trui nhuần vạn sự

Trăm năm cũng học nhuyễn muôn bài

Trầm tư lãm cảnh từng chiều muộn

Sảng khoái ngắm trời những sớm mai

Biết rõ đời ta đang khấp khểnh…

Đợi ngày miên viễn chốn thiên thai.

CAO BỒI GIÀ

8-5-2025

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2025

THÁNG NĂM VÀO HẠ

THÁNG 5 VÀO HẠ


Tháng năm rộn rã bước vào hè

Náo nức trong lòng bởi tiếng ve

Phượng vĩ đang còn e nụ búp

Bằng lăng đã dậy đón hoa xoè

Bạn bè gặp mặt nhìn mi nghẹn

Lưu bút chuyền tay ngó mắt hoe

Tuổi mộng một thời ôm sách vở 

Chia tay trường lớp khiến hồn se


songquang 

20250505


BÀI HỌA:


HẠ ƠI


Chuyển tiết tàn xuân lại đến hè

Xao lòng não nuột những lời ve

Nắng vàng hừng hực nghiêng trời đốt

Hoa phượng rung rinh đỏ cánh xòe

Nhớ thuở thư sinh dưng dạ nuối

Ôn thời áo trắng bỗng hồn se

Bao nhiêu kỷ niệm ùa tâm trí

Nhớ bạn, thương thầy,khóe lệ hoe. 

CAO BỒI GIÀ

5-5-2025


ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2025

NỖI NIỀM

NỖI NIỀM

 

Tựa cửa canh dài mãi đứng ngây

Trời đêm ảm đạm bóng trăng gầy

Đường khuya lá rụng buồn hiu hắt

Song rộng sương lùa nhớ lắt lay

Thềm vắng cỏ tràn lâu chửa dọn

Rượu sầu chén cạn vẫn chưa say

Nỗi niềm chẳng phút nào nguôi vợi

Sóng ở trong tim cứ cuộn đầy.

 

Sông Thu

( 02/05/2025 )

 

BÀI HỌA:

 

CHỨA CHAN NIỀM

 

Bao niềm chất chứa khiến hồn ngây

Ngắm cả vầng trăng cũng héo gầy

Đêm lặng mây trời yên tĩnh mịch

Gió lùa mành cửa khẽ lung lay

Lẩy vần giải nỗi hoài khôn dứt

Mượn chén tiêu sầu mãi chẳng say

Thao thức chong canh càng rối cuộn…

Lòng sao u uẩn vẫn dâng đầy.

CAO BỒI GIÀ

3-5-2025

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2025

GÀ TRỐNG NUÔI CON

GÀ TRỐNG NUÔI CON.


Thấy chàng vất vả, phận long đong 

Gà trống nuôi con xót cả lòng!

Muốn được chung vai cùng gánh vác 

Ước cho thỏa ý mãi chờ mong 

Anh chăm đồng ruộng, đêm ngày gắng 

Em dạy con mình, chữ nghĩa thông 

Vun vén yêu thương xây tổ ấm 

Đôi tim hoà nhịp, cảnh tươi hồng.

LAN.

(29/04/2025). 


BÀI HỌA:


GÀ TRỐNG NUÔI CON


Vất vả đêm ngày khó đếm đong

Đàn con nheo nhóc héo tâm lòng

Chăm lo cho trẻ sao no đủ

Dưỡng dục nên người nỗi khát mong

Một gánh nặng đầy nào kẻ hiểu

Hai vai kiêm cả có ai thông

Tháng năm mệt mỏi rồi mai sẽ…

Nhiệm vụ làm xong, mỉm nụ hồng.

CAO BỒI GIÀ

1-5-2025


ĐỒNG HỌA: