LÃNG NGẪM
Tuổi chồng ngày tháng lẹ làng
thay
Chiếc bánh xe đời thản mặc
quay
Dĩ vãng tưởng dài sao quá ngắn
Tương lai biết ngắn chẳng bao
dài
Nghe chim quần sáng tưng bừng
hót
Nhìn khói lam chiều túc tắc
bay
Ngẫm trải sớm hôm theo gió viễn
Mai về cát bụi có ai hay ?
CAO BỒI GIÀ
09-3-2025
BÀI HỌA::
NGẪM.
Trăng khuyết rồi tròn chẳng đổi
thay
Vạn niên trái đất cứ êm quay
Núi non,năm chất sao luôn trẻ
Đêm ngắn,ta than lại quá dài
Nước mãi ngược xuôi, lên đợi
xuống
Mây hoài lơ lửng,tịnh sang
bay
Càn khôn xoay chuyển theo quy
luật
Sinh tử, kiếp người khó tỏ,hay!
LAN.
(10/03/2025).
ĐỒNG HỌA:
NGÁN
Sống cõi ta bà thật ngán
thay!
Âm thầm quẩy gánh mệt nhoài
quay!
Đê dài tăm tắp xen đường nhỏ
Dáng nhỏ buồn thiu bủa mộng
dài
Xót phận bâng khuâng nhìn nắng
ngã
Ra vườn lững thững ngắm diều
bay
Thời gian chóng vượt khôn ngừng
nghỉ
Một chuỗi thăng trầm lắm bạn
hay!
Như Thu
03/09/2025
CÙNG HỌA:
ĐỜI LÀ BỂ KHỔ
Cuộc đời ngẫm lại thấy buồn
thay
Hạnh phúc nhạt nhòa tiếc quắt
quay
Xum họp bao năm sao thật ngắn
Chia ly khoảnh khắc quá ư dài
Nặng nề tai họa như trời
giáng
Nhẹ hẫng niềm vui tựa gió bay
Số phận an bài khôn thoát khỏi
Đời là bể khổ, có gì hay ?!
Sông Thu
( 10/03/2025 )
TIẾP HỌA:
NGÁN NGẨM
Chả trách ai rồi cũng đổi
thay
Bởi vì trái đất chửa ngừng
quay
Niềm vui hạnh phúc so càng ít
Cuộc sống đau thương đọ quá
dài
Bạc tóc tham quyền còn bám trụ
Xanh đầu cố vị quyết tung bay
Quan ngài nứt vách cùng đinh
khổ
Giặc đến bên rào chẳng biết
hay
ThanhSong ntkp
CA.09/03/2025
HỢP HỌA:
VÔ THƯỜNG
Tứ thời hoán chuyển lượt lần
thay
Con tạo xoay vần mãi cứ quay
Kiếp sống đế vương than ngắn
ngủi
Cuộc đời bần cố trách hơi dài
Nắng mưa nhân thế triền miên
đổi
Gió bụi trần ai tiếp tục bay
Sinh tử luân hồi thiên định sẵn
Nhẹ nhàng tâm trạng mới nên
hay
Hưng Quốc
Texas 3-10-2025
CŨNG HỌA:
XÔN XAO .
Đứng trước gương soi, sắc áo thay
Gió hiu hắt thổi phong linh quay
Thời gian lững thững chờ như chậm
Tuổi tác xôn xao nhớ tưởng dài
Vừa mới thu sang vàng lá rụng
Đã nghe xuân tới trắng mây bay
Bốn phần thế kỷ còn mơ mộng
Mở nhạc nghe bài hát quá hay…
Rancho Palos Verdes 10 - 3 - 2025
CAO MỴ NHÂN.
ĐỒNG HỌA:
CẢM NGẪM
Tháng ngày thắm thoát lạnh lùng thay!
Ngoài ngõ lá vàng cuốn tít quay.
Thềm cỏ rỉ ran trùng dế lạnh
Phòng khuya quạnh quẽ bóng đêm dài.
Buồn vương đất khách lòng quê chạnh
Man mác bạn bè cánh hạc bay.
Tri kỉ lưa thưa ngày một vắng
Cái già gậm nhấm chỉ mình hay !
Mailoc
03-10-25
CÙNG HỌA:
RỒI KHI ,
Cái vòng lui tới nhịp nhàng
thay
Trục trặc không hề cứ thế
quay
Bước đến ,con đường chừng ngắn
ngủi
Quay lui ,ngõ cụt tưởng thênh
dài
Bình minh vừa loé , tia chào
đón
Mưa bão vội theo ,gió thổi
bay
Cung bậc bổng trầm trong cuộc
sống
Khi nào khép lại chẳng hề hay
!
PHƯỢNG HỒNG
TIẾP HỌA:
CUỐI ĐÔNG
Gió rít từng cơn… chán ngán thay!
Ngoài sân chong chóng tít mù quay
Hàng thông cuối ngõ mây giăng nhẹ
Vạt nắng tàn đông bóng đổ dài
Tiếc mãi thời gian…già chẳng biết
Thương hoài suối tóc…bạc không hay
Ước gì có được thêm đôi cánh
Thỏa chí phiêu bồng xoãi cánh bay!
Thy Lệ Trang
HỢP HỌA:
THỜI GIAN…
Nhan sắc ngày càng lại đổi thay
Nếp nhăn chồng chất quấn vòng quay
Thời gian vùn vụt lao chân lẹ
Biển rộng xôn xao lượn sóng dài
Chim hót véo von trời hửng sáng
Gió đùa nhè nhẹ khói chiều bay
Lay hoay cuộc sống chưa ngừng nghỉ
Đêm đã đến rồi nào có hay !
THIÊN LÝ
CŨNG HỌA:
CỔ TÍCH
Thu về rừng lá đổi vàng thay
Theo bước thời gian lặng lẽ quay
Đếm mỗi mùa qua mường tượng ngắn
Ngẫm từng ngày đến ngẩn ngơ dài
Đường mây như khói phù du lãng
Nhân thế tựa hồn nhịp phách bay
Danh tướng công hầu bao sách sử
Cháu nghe bà cổ tích xưa hay.
Lê Mỹ Hoàn
3/2025
ĐỒNG HỌA:
CHÚ TỤNG TUỔI GIÀ
Tháng ngày thoáng chốc,thật mau thay!
Như sóng,triền miên,cứ thế quay
Ước được trăm năm là đã đủ,
Mong chi vạn tuế,quá ư dài
Cam lòng biết phận đời chóng vãn,
Nhủ dạ,an tâm,kiếp vụt bay…
Trí ổn,tâm bình chuyên chú tụng,
Đến ngày giã biệt,kẻ nào hay
THANH HÒA
CÙNG HỌA:
MỘT CHUYẾN TÀU ĐỜI
Cuộc đời ngẫm thấy đáng buồn
thay !
Mong tìm hạnh phúc…cứ cuồng
quay
Công danh, hiện tại đành
không trọn
Duyên kiếp, tương lai lại chẳng
dài
Giờ tựa thân đơn ngừng tiếng
hát
Nay như chim lạc mỏi đường
bay
Trăm năm gần hết cơn dong ruổi
Cát bụi trở về…thế cũng hay!
songquang
20250312
TIẾP HỌA:
SUY NGẪM
Tóc đã sương màu tuổi lão thay
Dòng đời biến diệt mặc tình quay
Trần gian hỗn chiến đâu ngờ ngắn
Thế tục giành tranh vẫn tưởng dài
Mỗi sớm kinh cầu trang sách lật
Bao chiều mắt dõi cánh chim bay
Làn hơi thở nhẹ vui còn sống
Giấc ngủ đi về cũng thuận hay
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 3/15/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét