ĐÊM CÔI
Cô lẻ trời đêm một ánh trăng
Nghiêng nghiêng giải lụa vắt trên cành
Mơ màng sóng nước hồ tô bạc
Tha thướt chân cầu liễu rủ xanh
Cảnh vắng đệm buồn làn gió bấc
Lòng sầu chùi lệ mảnh khăn lanh
Năm canh thao thức chia cùng nguyệt
Mắt ngấn , hồn đau, xác võ vàng…
CAO BỒI GIÀ
BÀI HỌA:
KHẮC KHOẢI
(Hoán vận)
Canh dài viễn khách chuyện trò trăng
Có hiểu giờ như lá biệt cành!
Tảng sáng ra vườn hương vẫn đượm
Hôm chiều ngắm cảnh nụ nào xanh?
Thầm nghe thắt dạ hoài non nước
Sẽ gắng biên thơ gửi bạn vàng
Khắc khoải sầu tư hòa ngấn lệ
Mi nhòe ướt đẫm giọt long lanh!
Như Thu
03/11/2025
ĐỒNG HỌA:
ĐÊM KHÔNG NGỦ.
Không ngủ khuya ngồi dưới ánh Trăng
Gió mơn xào xạc lá xa cành
Nhớ nhung người ấy thời tà trắng
Hoài niệm ngày nào thuở tuổi xanh
Tâm sự miên man trời hửng sáng
Sương mù lành lạnh giọt long lanh
Sầu thương tri kỷ,lòng ray rứt
Thức trắng đêm nay với Nguyệt vàng.
LAN.
(12/03/2025).
CÙNG HỌA:
QUỲNH HOA TIÊN NỮ
Bóng ai thơ thẩn dạo vườn trăng
Nhẹ lướt êm ru giữa lá cành
Tha thướt, dịu dàng tà lụa mỏng
Phất phơ, mềm mại dải khăn xanh
Thi nhân đắm dạ, kêu khe khẽ
Tiên nữ giật mình, trốn lẹ lanh
Lẫn giữa khóm quỳnh hương toả ngát
Nhuỵ hoa tung phủ phấn tơ vàng.
Sông Thu
( 12/03/2025)
TIẾP HỌA:
TRĂNG MÙA ĐÔNG
Lạnh buốt thấu lòng ánh sáng trăng,
Giữa đêm đông rọi,cứng cây cành
Còn đâu cung Quảng,xiêm y mỏng,
Đã hết cây đa,tán lá xanh…
…nhạc điệu thiên cung vang rộn rã,
…phục trang tiên giới sáng long lanh!
Hồn đang vất vưởng nơi mùa cũ,
Chợt tỉnh,…mây che,tán nguyệt vàng !
Thanh Hoà
12/03/2025
HỢP HỌA:
ƠN EM
Họa vần
Cùng vui kể lại dưới vầng
trăng
Gió trỗi sương rơi đọng lá
cành
Vào thuở băng rừng nhờn nhợt
tái
Còn khi vượt suối thẫn thờ
xanh
Thương anh dạ vững sầu tim bấc
Xót bậu gan bền tủi mảnh lanh
Cải tạo mươi năm chồng rũ riệt
Thủy chung em vẹn nếp son
vàng
ThanhSong ntkp
CA.12/03/2025
CŨNG HỌA:
ĐÊM BUỒN
Đêm buồn ngồi ngắm mãi vầng
trăng
Như giải lụa tơ vắt vẻo cành
Bát ngát trời mây tô sắc thắm
Mênh mông cảnh vật rũ màu
xanh
Giữa vườn gió thổi rung xào xạc
Trong bụi quốc kêu giọng lãnh
lanh
Thức trọn canh tàn bên ánh
nguyệt
Soi gương đã thấy mắt hoe
vàng
songquang
20250312
ĐỒNG HỌA:
VƯỜN TRĂNG
Vườn hồng đêm ấy tuyết hòa trăng
Lướt thướt khói sương quyện lá cành.
Trong gió chập chờn tơ liễu mướt
Bên thềm lay động trúc mành xanh.
Hằng Nga huyễn ảo di hành chậm
Cảnh vật mơ hồ biến đổi lanh.
Mấy chốc trên trời vân cẩu rã
Vén mây ngọc thố lộ khuôn vàng.
Mailoc
3-12-25
CÙNG HỌA:
GIỌNG BUỒN.
( Hoạ 4 vần )
Tiếng tiêu buồn bã dưới trăng thanh
Thấy đóa sương hoa lơ lửng cành
Biết được tuổi Xuân còn dát bạc
Mà sao tóc trẻ lại thôi xanh
À ơi, có ánh đèn hiu hắt
Ừ nhỉ, quên làn gió nhẹ lanh
Thì hãy cùng ai thương lão nguyệt
Đang trôi theo mộng dệt thơ vàng …
Rancho Palos Verdes. 13 - 3 - 2025
CAO MỴ NHÂN
TIẾP HỌA:
THƠ THẨN ĐÊM TRĂNG
Vằng vặc bầu trời một ánh trăng
Thẩn thơ say đắm bóng xuyên cành
Chập chờn nguyệt khuất chòm mây trắng
Lất phất gió đùa bụi trúc xanh
Chíu chít chim kêu ngang khoảng rộng
Xạc xào thỏ chạy vút qua lanh
Mơ màng thấy lại hồn quê cũ
Văng vẳng đâu đây tiếng nhạc vàng
Hưng Quốc
Texas 3-13-2025
HỢP HỌA:
NHỮNG LÚC ,
Những lúc thu mình lại ngắm trăng
Vàng dây lấp lánh chiếu qua cành
Rồi tâm xao động tình thu xuyến
Cùng dạ êm đềm giấc mộng xanh …
Nuối tiếc khung trời gom cảm xúc
Bâng khuâng mây gió góp …thô lanh
Mình ta thui thủi căn phòng lạnh
Dạ ủ , tim côi , sắc nhuốm vàng !
PHƯỢNG HỒNG
CŨNG HỌA:
MÌNH ÊN
Đêm vắng mình ta ngắm bóng trăng
Lung linh lụa mỏng lướt qua cành
Gió đưa mây trắng xuôi trời mộng
Liễu rủ hồ đêm quậy nước xanh
Cá lội tung tăng đùa sóng bạc
Hoa trôi lờ lững quyện dòng lanh
Bâng khuâng chợt nhớ ngày xưa ấy
Cô lẻ mình ên sắc tái vàng !
THIÊN LÝ
ĐỒNG HỌA:
SƯƠNG KHUYA
Hồn ta ngơ ngẩn giữa đêm trăng
Trong suốt pha lê dưới lá cành
Cổ nguyệt in sâu làn nước bạc
Cội tùng cao vút bóng mây xanh
Sụt sùi khuya đọng sương giăng mắc
Trắc ẩn thu về lệ lóng lanh
Đã khiến nỗi lòng dâng xúc cảm
Hồ như đôi mắt chợt hoe vàng.
Lê Mỹ Hoàn
3/2025
CÙNG HỌA:
ĐÊM TRĂNG LẠNH
Trao tình cảnh vật ngắm vầng trăng
Nhánh liễu lung linh gió đẩy cành
Lá cỏ choàng sương trong bóng tối
Giàn Hồng phủ lệ dưới đèn xanh
Mơ màng cánh én vừa bay vụt
Ngớ ngẩn sao trời chợt chớp lanh
Lạnh lẽo không gian buồn ảm đạm
Nhìn theo hướng nguyệt chiếu hoa vàng
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 3/15/2025
TIẾP HỌA:
PHÚT TỰ TÌNH
Sao mãi mong chờ một bóng
trăng ?
Bao năm chim đã biệt xa cành
Người đi để lại hồn hoa úa
Mắt khép buông hoài giọt lệ
xanh
Chốn cũ đàn ai còn thổn thức
Hồ xưa dòng nước vẫn long
lanh
Bờ khuya dồn dập ngàn con
sóng
Sắc nguyệt chơi vơi đã héo
vàng.
Thy Lệ Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét