Thứ Hai, 31 tháng 3, 2025

ĐÊM CẢM

ĐÊM CẢM

 

Đêm khuya xới lật nỗi lòng ta

Xào xạc ngoài song ngọn gió lùa

Ánh nguyệt nghiêng mình bàng bạc trải

Côn trùng hòa giọng nỉ non ca

Quê nhà thuở ấy hoài mơ lại

Ký ức năm xưa cứ kéo ùa

Thao thức nằm nghe mưa chợt đổ…

Dưng đâu khóe mắt bỗng hoen nhòa.

CAO BỒI GIÀ

30-3-2025

 

BÀI HỌA:

 

ĐÊM BUỒN.

 

Đường dài thui thủi một mình ta

Đơn bóng đêm khuya, mặc cảm lùa

Hiu hắt ánh đèn,chân chậm bước

Buồn thương số phận, lệ tuôn nhòa

Lá rơi lác đác như lời vọng

Suối chảy rì rào tựa giọng ca

Lối rẽ vào nhà nơi hẻm nhỏ

Trăng vàng len cửa,nỗi buồn ùa!

LAN.

(31/03/2025).

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2025

HOÀNG HÔN TRÊN HỒ

HOÀNG HÔN TRÊN HỒ

 

Mặt hồ lộng lẫy sắc vầng dương

Ráng đỏ bừng lên, đẹp lạ thường

Khoảng nước lung linh màu hổ phách

Vùng trời lấp lánh ánh kim cương

Hàng cây in bóng lăn tăn sóng

Làn gió qua rừng thoang thoảng hương

Phong cảnh tuyệt vời trong khoảnh khắc

Hằn sâu tâm trí mãi còn vương.

 

Sông Thu

( 28/03/2025 )

 

BÀI HỌA:

 

HOÀNG HÔN DỞ BƯỚC

 

Chiều buông vàng nhạt ánh tà dương

Vạn vật chìm trong vẻ khác thường

Núi dãy trầm mình thâm cõi tịch

Chim đàn sải cánh viễn biên cương

Vầng trăng treo đỉnh hồn lơ lửng

Lữ khách giữa đường bước vấn vương

Nghe tiếng suối reo lòng chợt tỉnh…

Đâu tràn khứu giác lạ làn hương

CAO BỒI GIÀ

29-3-2025

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2025

RƯỢU ĐỜI

RƯỢU ĐỜI

 

Từ chối rượu đời, được mấy ai?

Chiêu cay, nuốt đắng ngất say …dài

Khổ hoài dai bám, đành tươm lệ

Gánh mãi nào  buông, cứ trĩu vai

Tức tưởi thói đờithân bại thế

Tréo ngoe phận số mệnh hơn tài

Cạn ly bao bận mà không…hết

Thôi lại văng cười, lấp nỗi ai !

 

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

THẤU HIỂU.

 

Cuộc đời suôn sẻ được bao ai?

Lận đận,gian nan, một chữ dài!

Hoạ, phúc khó lường luôn sát cánh

Bệnh,tai khôn muốn cứ quằn vai

Tâm tư sầu ngậm, thương phần số

Bạn hữu cảm thông, luyến bậc tài!

Chúc Trưởng thân bình và trí sáng

Đôi lời an ủi,nỗi lòng ai!

LAN

(24/03/2025).

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2025

NGƯỜI QUA ĐỜI TÔI

NGƯỜI QUA ĐỜI TÔI

( viết riêng cho một người)

 

Một người đã bước đến đời tôi

Kỷ niệm in sâu mãi chẳng rời

Tựa vị men nồng cay ánh mắt

Như hương khói ấm thấm làn môi

Em làm dạ ngẩn trong xao xuyến

Ta khiến lòng say giữa tuyệt vời

Hạnh phúc đang chìm trong lạc cảnh

Thì tình vội cách…nát tim côi

 

songquang

20250321

 

BÀI HỌA:

 

HẠNH PHÚC

 

Bao nhiêu kỷ niệm khắc tim tôi

Bạn thiết trăm năm chẳng thể rời

Thân phận chặt bền trao ánh mắt

Nghĩa tình sâu nặng thốt vành môi

Vui vầy chung đỉnh tâm hồn sảng

Ngụp lặn phong ba khóe  lệ vời

Chia sẻ cay bùi khôn nỗi tả

Nên lòng hạnh phúc chả đơn côi.

CAO BỒI GIÀ

22-3-2025

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2025

TIẾC NUỐI

TIẾC NUỐI


Tôi nợ người yêu những tháng ngày

Ấm nồng hạnh phúc giữa vòng tay

Chiến tranh khốc liệt chia lìa suốt

Tuổi trẻ gian lao mệt mỏi đầy

Cuộc sống nặng nề và chán nản

Tâm hồn rời rã lẫn chua cay

Đến khi tâm trạng đà thanh thản

Tri kỷ còn đâu để tỏ bày ?


Sông Thu

( 16/03/2025 )


BÀI HỌA:


NUỐI TIẾC


Hoài ôn nuối tiếc biết bao ngày 

Nhẩm đếm thoảng lần ấm nắm tay

Dĩ vãng điêu linh xa cách mãi

Tuổi xuân mù mịt khó khăn đầy

Tìm đâu tin nhạn nhiều trăn trở

Nhìn lại đời mình lắm đắng cay

Tuế chất giờ đây ngồi gặm nhấm…

Còn đâu tri kỷ để phân bày… 

CAO BỒI GIÀ

16-3-2025


ĐỒNG HỌA:

HỒI SINH

HỒI SINH


Hết Đông cây cỏ đã hồi sinh

Nẩy lộc chồi non đã chuyển mình

Cảnh vật dường như bừng sức sống

Con người cũng tựa rạng bình minh 

Chiều tà nắng rọi hồ xanh biếc

Sáng sớm sương tràn sắc trắng tinh

Ta thấy cuộc đời sao đẹp quá 

Bỏ thời chinh chiến lắm điêu linh


Songquang 

20250314


BÀI HỌA:


TÁI SINH


Vào xuân cây cỏ nẩy chồi sinh

Vạn vật đua nhau trỗi cựa mình

Sắc thắm mượt mà quanh núi thẳm

Chim vui thánh thót dưới trời minh

Tâm can nhận ngọn nguồn khôi vẹn

Xúc cảm ươm dòng chảy mới tinh

Gió thoảng cũng gieo niềm hứng khởi

Cuộc đời tươi đẹp, nét lung linh

CAO BỒI GIÀ

15-3-2025


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2025

ĐÊM CÔI

ĐÊM CÔI


Cô lẻ trời đêm một ánh trăng

Nghiêng nghiêng giải lụa vắt trên cành

Mơ màng sóng nước hồ tô bạc

Tha thướt chân cầu liễu rủ xanh

Cảnh vắng đệm buồn làn gió bấc

Lòng sầu chùi lệ mảnh khăn lanh

Năm canh thao thức chia cùng nguyệt

Mắt ngấn , hồn đau, xác võ vàng…

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


KHẮC KHOẢI

(Hoán vận)


Canh dài viễn khách chuyện trò trăng 

Có hiểu giờ như lá biệt cành!

Tảng sáng ra vườn hương vẫn đượm

Hôm chiều ngắm cảnh nụ nào xanh?

Thầm nghe thắt dạ hoài non nước 

Sẽ gắng biên thơ gửi bạn vàng 

Khắc khoải sầu tư hòa ngấn lệ 

Mi nhòe ướt đẫm giọt long lanh! 


Như Thu 

03/11/2025


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2025

LÃNG NGẪM

LÃNG NGẪM

 

Tuổi chồng ngày tháng lẹ làng thay

Chiếc bánh xe đời thản mặc quay

Dĩ vãng tưởng dài sao quá ngắn

Tương lai biết ngắn chẳng bao dài

Nghe chim quần sáng tưng bừng hót

Nhìn khói lam chiều túc tắc bay

Ngẫm trải sớm  hôm theo gió viễn

Mai về cát bụi có ai hay ?

CAO BỒI GIÀ

09-3-2025

 

BÀI HỌA::

 

NGẪM.

 

Trăng khuyết rồi tròn chẳng đổi thay

Vạn niên trái đất cứ êm quay

Núi non,năm chất sao luôn trẻ

Đêm ngắn,ta than lại quá dài

Nước mãi ngược xuôi, lên đợi xuống

Mây hoài lơ lửng,tịnh sang bay

Càn khôn xoay chuyển theo quy luật

Sinh tử, kiếp người khó tỏ,hay!

LAN.

(10/03/2025).

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

GỬI NGƯỜI NGÀY 8/3

GỬI NGƯỜI NGÀY 8/3

Tháng Ba ngời sáng ánh Xuân nồng,

Vạn đóa hoa yêu tặng má hồng.

Lặng lẽ bao ngày luôn khắc khoải,

Ân cần mỗi phút vẫn hoài mong.

Tình thâm bất diệt như non Thái

Nghĩa trọng trường tồn tựa biển Đông.

Chúc đến người thương niềm hạnh phúc,

Bình yên rạng rỡ thắm tươi lòng

Dương Thượng Trúc

Houston 03/08/25


BÀI HỌA:


CHÚC NGƯỜI THƯƠNG


Xin chúc em luôn đẹp mặn nồng

Tháng ba, ngày tám một ngày hồng

No đầy hạnh phúc tròn tâm nguyện

Thắm thiết ân tình vẹn ước mong

Nhan vẫn xinh tươi qua tháng hạ

Hồn luôn ấm áp cả mùa đông

Ngập tràn yêu mến trong đời sống…

Vui hưởng bình yên mãn thỏa lòng.

CAO BỒI GIÀ

8-3-2025


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

CỎ HOA

CỎ HOA


Tôi muốn được làm kiếp cỏ hoa

Sống nơi đồng nội nắng chan hòa

Lung linh thấm đẫm làn sương mát

Hớn hở chào mời ngọn gió xa

Rạng rỡ bình minh, đàn bướm lượn

Mơ màng bóng nguyệt, áng mây qua

Đông nằm yên nghỉ trong băng tuyết

Xuân đến hồi sinh, đẹp mượt mà.


Sông Thu

( 02/03/2025 ) 


BÀI HỌA:


MƠ KIẾP CỎ HOA


Tôi mơ cuộc sống cỏ và hoa

Sớm tắm sương trong, nắng gội hòa

Đơm sắc cho đời say ngắm mãn

Tỏa hương để gió thoảng đưa xa

Chào mây gió lãng bay lơ lửng

Đón bướm ong vờn lượn viếng qua

Thanh thản ngắm trời xanh bát ngát

An nhiên tự tại sướng ru mà…

CAO BỒI GIÀ

2-3-2025


ĐỒNG HỌA: